PDA

View Full Version : A GOOD YEAR- NGƯỜI ĐÀN ÔNG MAY MẮN


poly
05-10-2007, 09:53 PM
http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/284_agoodyear_poster.jpg

Tựa gốc: A GOOD YEAR
Đề tài: Hài, tình cảm
Diễn viên: Russell Crowe, Albert Finney
Đạo diễn: Ridley Scott
Hãng sx: 20th Century Fox Distribution
Nước sx: Mỹ
Độ dài: 118 phút
Khởi chiếu: 05/10/2007
Website:

Max Skinner (Russell Crowe) từ bỏ thành phố Luân Đôn đầy vội vã trở về miền quê trông coi khu vườn nho bé nhỏ được thừa hưởng từ người chú đã khuất. Trở về khu vườn nho, sống cuộc sống thanh nhàn của chốn thôn quê thanh bình, Max tìm lại được những ký ức tuổi thơ. Cuộc sống thật yên bình, từng ngày từng ngày trôi qua êm ả.

Nhưng bỗng dưng có một cô gái trẻ từ California (Abbie Cornish đóng) đến gặp anh và đòi quyền sở hữu khu vườn nho với lý do cô chính là người con gái ngoài giá thú của chú ruột anh. Mọi chuyện thực hư ra sao ? Khu vườn nho sẽ thuộc về ai và liệu mùa nho chín yên lành có phải là mùa tình yêu ?

http://www.saigonmedia.com.vn/modules/gene...mp;Movie_ID=284 (http://www.saigonmedia.com.vn/modules/general/index.php?page=Movie_detail&Movie_ID=284)

poly
05-10-2007, 09:58 PM
A Good Year - Mùa tình yêu

mua DVD online
http://www.tetradvd.com/index.php?target=p...product_id=3230 (http://www.tetradvd.com/index.php?target=products&product_id=3230)

giới thiệu bài review của ddana trên TTVNOL
http://www8.ttvnol.com/forum/mfc/070173/trang-2.ttvn


Hôm đó anh đọc cái review về phim này ở đâu đó, họ dịch tên phim sang tiếng Việt và không hề có ý định để người xem được biết đến tên thật và có lẽ là hơn thế, đọc review mà không thể tìm ra phim để thưởng thức chăng ? sau một hồi mày mò mới biết đó là A good year (2006) do Ridley Scott và anh chàng giác đấu Russell Crowe vai chính.

Một khung cảnh mờ ảo, đẫm sắc hè ở xứ Provence miền Nam nước Pháp, oi ả dưới những tầng lá, chú bé Max (Freddie Highmore) sắp kết thúc kỳ nghỉ hè của mình. Rất già dặn, rất hiểu biết khi chọn và nhấm nháp từng chút rượu vang. Bác Henry là người Anh nhưng lại sống ở Pháp, yêu thương cậu như con ruột, luôn dạy bảo cậu bé về rượu, về cái tinh tế của rượu cũng như muốn truyền lại phần nào tình yêu của cả đời ông - say mê với rượu vang cho cậu cháu duy nhất.


Max lớn lên, thành đạt, giàu có, danh tiếng trong giới ngân hàng ở Anh. Đối thủ phải canh chừng, ông chủ không thể thiếu anh trong các buổi giao dịch hàng ngày. Một luật đương nhiên, Max không có cái gọi là ngày nghỉ trong thế giới cạnh tranh khắc nghiệt đó.

Bác Henry mất... để lại cho anh căn nhà, vườn nho... hay có thể gọi là một lãnh địa. Anh đành phải đến đó để thu xếp sao cho cái lãnh địa anh không tha thiết đó trở nên đáng giá, để bán cho bất cứ ai yêu thích và muốn biến nó thành kỳ nghỉ cuối tuần - nhưng không phải cho một người như anh.

Nếu không vô tình rơi xuống cái bể bơi toàn cát trong lúc chụp vài tấm ảnh mang về London đó, nếu anh không gặp người con gái ngổ ngáo và đẹp mê hồn đó, nếu anh không ở lại vài ngày để sửa căn nhà, để ký ức xưa đổ về nhẹ nhàng, dần ngấm như vị rượu vang trên đầu lưỡi của lãnh địa đó..... thì có lẽ, ta đã không gọi đó là một năm may mắn ( a good year ).

Bên lề: càng ngày càng không rate theo nổi các trang web, họ rate linh tinh về chất lượng và kỹ xảo khiến các bộ phim trở nên vô giá trị thế nào ấy. IMDB đánh giá chưa được 7/10.

Ấn tượng đầu tiên cho một đứa sinh viên như tôi là cái toà nhà ngân hàng bên kia sông thỉnh thoảng vẫn đi qua ở London và nghĩ, bao giờ mình bước chân nổi vào đấy nhỉ ? Trong phim, đấy là một trong những trụ sở của anh chàng Max lạnh lùng, đẹp trai, có trí thông minh lanh lẹ trong từng con số giao dịch lên xuống.

Nhưng chỉ là phút chốc để đủ hiểu, với một cuộc sống bon chen, sống chết trong từng con số đó, cuộc đời cũng phải trả giá đắt để đạt được. Không một gia đình hẳn hoi, những người bạn chỉ là trên danh nghĩa làm ăn, đôi bên có lợi. Không biết thế nào là một kỳ nghỉ dẫu chỉ là một ngày nằm dài trên giường sau giấc ngủ dài và ăn một bữa sáng thật ngon miệng...

Ấn tượng nhất có lẽ là cảnh quay chàng Max lái xe đi khắp vườn nho, rất cổ điển, rất dân dã

Người ta vẫn bảo, uống rượu vang là một nghệ thuật. Giống như cách làm rượu, cách chưng cất, cách chọn và thử những loại nho tốt nhất để làm nên một chai rượu tên tuổi cũng là tài năng bẩm sinh và niềm say mê của người làm rượu. Phim tuy không đi sâu nhưng làm cho những vườn nho sẫm quả, vào mùa thu hoạch trở nên thật nên thơ, bởi sau khi thu hoạch, sau những ngày mùa vất vả, nhấm nháp chút rượu sóng sánh màu mận trong từng chiếc ly, vị chan chát, bùi bùi và rất đằm trong cổ họng.... dường như là ta đang thưởng thức một cái đẹp vô hình vô tiếng, chỉ có vị là còn đọng mãi.

Phim có 2 cô diễn viên, một Úc một Pháp với những vẻ đẹp rất riêng. Đảm bảo các anh giai mà xem sẽ thích phần này ^-^.

Abbie Cornish.
Marion Cotillard


Chúc cả nhà xem vui.

ttiens
09-10-2007, 05:21 PM
ai coi phim nì rùi, review cho ae nghe với, định đi coi rạp mà ko bít phim nào hay, thanks

Google AdSense
11-03-2011, 06:12 AM
up len

okanehoshi
15-03-2011, 07:03 PM
phim này chiếu cách đây vài năm rồi. một bộ phim nhẹ nhàng dễ chịu, dựa trên cuốn tiểu thuyết của Pháp thì phải, cảnh quay tuyệt vời...

danhngoc
16-03-2011, 10:24 PM
phim này hay lắm,các bác xem đi