View Full Version : DÒNG MÁU ANH HÙNG chiếu rạp 27/4
Đạo diễn: Charlie Nguyễn Chánh Trực
Kịch bản: Johnny Trí Nguyễn
Diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn, Don Tai
Phục trang: Ngô Thái Uyên
1920s. Vietnam under colonial French ruling. Anti-French rebellions emerge all over the country to disrupt the foreign occupiers. In respond, the colonialist employed units of Vietnamese agents to track and destroy these rebels. The film follows the journey of LE VAN CUONG, a French cultured undercover elite. Although branded with a perfect track record, Cuong''s inner conscience is troubled by the sea of Vietnamese blood he had spilled to uphold a French washed ideal. Following an assassination of a high ranking French, Cuong is assigned to seek and kill the notorious leader of the resistance. Cuong encounters VO THANH THUY, a relentless revolutionary fighter and the daughter of the rebel leader. Cuong''s superior intends for him to use Thuy as a mean to get to her father but Cuong soon has feelings for her. Thuy''s patriotism ignites conflicts between Cuong''s consciousness and his cultured faith. Will Cuong discover his inner-self and find love or will he continue his mission? The journey unfolds...
Link trailer: http://www.box.net/public/static/728vazsc9v.wmv
http://youtube.com/watch?v=oWMLLaTbUH8&...rebel%20trailer (http://youtube.com/watch?v=oWMLLaTbUH8&search=the%20rebel%20trailer)
Người Việt ủng hộ người Việt.
Anh em ơi, ủng hộ ''''Dòng Máu Anh Hùng''''
À , còn nữa , nếu bạn đã có link trailer trên youtube , bản wmv này . Xin hãy up lên server khác và chia sẻ với bất cứ forum nào nhé . Nếu được đem post lên những diễn đàn nước ngoài lun , biết đâu Sony hay Dreamwork sẽ mua bản quyền phim
Tell your friends about this movie. More news here:
http://www.lonesloth.com/?pid=forum&su...8b79d8788ac470d (http://www.lonesloth.com/?pid=forum&sub=detail&id=6614&PHPSESSID=f33141135ba979a438b79d8788ac470d)
http://yxine.com/forum/forum.php?action=sh...mp;page=1#17710 (http://yxine.com/forum/forum.php?action=showmsg&box_id=11&msg_id=2234&page=1#17710)
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=2160
trích link http://www3.ttvnol.com/mfc/811924.ttvn
khanhechip
20-08-2006, 08:51 AM
Phim này trailẻ hay bà cố heeee hee
Nhat Nguyet
20-08-2006, 03:48 PM
mấy cành này quay toàn ở Hội An thì phải
http://img85.imageshack.us/img85/2776/1mv3.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/4216/2wv8.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/9452/3rv8.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/8546/4os0.jpg
800.000usd cho bộ phim này khoảng 13 tỉ
tutxuonghosau
22-09-2006, 12:42 AM
Ai có link download bộ phim Dòng Máu Anh Hùng không thi cho em xin nhé! Cảm ơn nhiều.
NemoII
22-09-2006, 04:59 AM
film này chưa chiếu rạp, chắc dzô hãng film mua may ra có :bunny:
djlikeme
22-09-2006, 07:36 AM
gặp Minh Trí xin chắc có ,film chưa ra mắt mà đi xin link rui pó tay!
Bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã hoàn tất hậu kỳ và trailer đầu tiên của bộ phim đã ra mắt. Được đánh giá là bộ phim võ thuật đầu tiên của Việt Nam có thể sẽ làm nổ tung các rạp chiếu bóng trong nước, những hình ảnh đầu tiên của "Dòng máu anh hùng" đã hâm nóng lại không khí "mong chờ" phim Việt Nam ra rạp.Ý thức được cuộc cạnh tranh nảy lửa trong làng phim Việt mùa Tết, hãng phim Chánh Phương đã quyết định phát hành Dòng máu anh hùng vào dịp Giáng sinh. Ngoài việc tránh đối đầu, Chánh Phương phát hành Dòng máu anh hùng vào dịp Noel còn vì đây là phim hành động, không hợp gu với khán giả VN trong dịp Tết
http://www2.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/09/612376/
http://360.yahoo.com/nguyenpoly
tham khao link cũ
http://www.5giay.com/index.php?showtopic=30390
Link trailer: http://www.box.net/public/static/728vazsc9v.wmv
http://youtube.com/watch?v=oWMLLaTbUH8&sea...rebel%20trailer (http://youtube.com/watch?v=oWMLLaTbUH8&search=the%20rebel%20trailer)
http://profile.myspace.com/index.cfm?fusea...&friendid=518. (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=518.)..
http://addpro.imdb.com/title/tt0782154/
Một vài thông tin nhỏ:
Minh Trí và Thanh Trúc, 2 thành viên trong ekip làm film đã bỏ ra một khỏang thời gian khá dài để đầu tư về tài liệu cho film này. Được biết, một trong những cố vấn về hình ảnh, ngôn ngữ Nam Bộ xưa là con một chủ trang trại ở miền Tây thời Pháp thuộc, mẹ là người VN, nói tiếng Việt rất rành, tên là Philippe.
Họa sĩ Lã Quý Tùng, người từng tham gia thiết kế trong phim Người tình của J.J. Annaud và phim của đạo diễn Trần Anh Hùng, dựng bối cảnh cho phim. Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên lo phần phục trang. Một số diễn viên chính trong phim nói giọng Việt chưa rành trong khi phim lại thu tiếng trực tiếp... Do đó đoàn cũng đã bố trí các chuyên gia ngôn ngữ để tập cho diễn viên và sửa giọng ngay tại phim trường. Còn các diễn viên khi không quay phải tập nói tiếng Việt suốt 8 giờ/ngày.
"Đạo diễn Chánh Trực: Để làm Dòng máu anh hùng tôi đã tham khảo tài liệu rất kỹ, đọc một số truyện viết về Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Học để có được tinh thần lịch sử, văn hóa VN giai đoạn này đúng nhất."
+Ê kíp làm phim:
3 anh em ruột:
- Đạo diễn: Nguyễn Chánh Trực (Charlier)
- Biên kịch - Chủ nhiệm phim: Thanh Trúc
- Diễn viên - Tác giả kịch bản - Đạo diễn võ thuật: Nguyễn Chánh Minh Trí (Johnny)
- Diễn viên: Nguyễn Chánh Tín (Ván bài lật ngữa) - Jonny Trí Nguyễn (Hồn Trương Ba da hàng thịt - Tom Yom Goong ) - Dustin Nguyễn - Ngô Thanh Vân (2 trong 1 - Chuyện tình sài Gòn) ...
- Tổ chức sản xuất: Jimmy Phạm Nghiêm
- Hãng sản xuất là phát hành: Hãng phim Chánh Phương
Bộ phim có tên "Dòng máu anh hùng", được diễn viên Việt kiều Johnny Trí Nguyễn ấp ủ lâu nay với tên gọi cũ "Anh hùng khởi nghĩa". Bộ phim dự kiến sẽ quay vào tháng 11/2005 nhưng hoãn lại đến tháng 1/2006 do phải đợi Johnny Trí Nguyễn kết thúc vai diễn của mình trong bộ phim Hồn Trương Ba da hàng thịt, cũng như nhà sản xuất cần hoàn tất nhiều công việc chuẩn bị khác.
Nội dung bộ phim chưa được tiết lộ nhiều. Được biết Johnny Trí Nguyễn vào vai một thanh niên du học Pháp về, sau đó đứng vào hàng ngũ của thực dân Pháp để làm tay sai mật thám cho chúng. Nhân vật này về sau đã đứng về phía những người cách mạng nhờ một cuộc gặp gỡ lớn trong đời... Kịch bản do Johnny Trí Nguyễn viết với sự trợ giúp của Jenny Thanh Trúc, sau nhiều tháng liền vào thư viện để lục tìm tư liệu về Việt Nam những năm 1930 - 1940 của thế kỷ trước.
Thông tin và một số hình ảnh quay nháp bước đầu cho thấy "Dòng máu anh hùng" sẽ là một bộ phim hành động khá hấp dẫn. Bộ phim tận dụng được lợi thế diễn viên chính Johnny Trí Nguyễn đã từng đóng thế vai trong nhiều phim của Hollywood. Diễn viên này đã cùng Ngô Thanh Vân và êkíp cascadeur "quần" nhau liên tục nhiều tháng trước khi phim bấm máy.
Thành phần đoàn phim duy nhất có Johnny Trí Nguyễn được khán giả trong nước ít nhiều biết đến qua những thông tin trên báo chí. Còn lại, ngay cả đạo diễn của phim này, Charlie Trực Nguyễn, anh ruột Johnny Trí Nguyễn cũng là một gương mặt lạ. Có thể kể thêm các gương mặt nghệ sĩ Việt kiều khác tham gia trong "Anh hùng khởi nghĩa" như Ngô Thanh Vân (đóng chính cùng Johnny Trí Nguyễn), Dustin Nguyễn, ca sĩ Nguyễn Thắng...
Nghệ sĩ trong nước có sự tham gia của NSƯT Nguyễn Chánh Tín vào vai ông già nghiện hút, bố của nhân vật mà Johnny Trí Nguyễn thủ vai. Ngoài việc góp một vai diễn, NSƯT Nguyễn Chánh Tín còn đóng góp 100.000 USD trong tổng số kinh phí bước đầu khoảng 800.000 USD của bộ phim này. Nghệ sĩ này cũng chính là nhà đồng sản xuất khi Chánh Phương Film của anh hợp tác với Cinema Pictures của các nghệ sĩ Việt kiều để thực hiện bộ phim.
Đặc biệt, các thành phần khác của đoàn phim cũng đều là Việt kiều hoặc người nước ngoài. Giám đốc sản xuất là Phạm Đức Nghiêm, Việt kiều Mỹ, PGĐ là Jenny Trang Lê, quay phim, ánh sáng, v.v... đều là chuyên viên người Mỹ.
Bối cảnh phim trải dài từ TP.HCM đến Hội An, Hà Nội, lên Lạng Sơn, Thái Nguyên. Dòng máu anh hùng sẽ kết thúc phần quay hình vào tháng 4/2006 và sẽ công chiếu tại Việt Nam vào khoảng cuối năm 2006. Ông Phạm Đức Nghiêm (Cinema Pictures) cho biết bộ phim sẽ được nhà sản xuất đưa đi tiếp thị, phát hành ở nhiều nước, dự các liên hoan phim, kể cả gửi trailer (đoạn phim ngắn quảng cáo) đến Hollywood...
Nguồn: http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn
Tham gia phim Dòng máu anh hùng của Hãng phim Chánh Phương, diễn viên Lê Quang bị thương ở mắt phải, thị lực còn 2/10 nên định khởi kiện đòi bồi thường. Ông chủ hãng Nguyễn Chánh Tín lại khăng khăng anh này bày chuyện để "kiếm chác"!
Trong một cảnh quay ở Lạng Sơn vào tháng 3, diễn viên Lê Quang đã bị khẩu súng phụt lửa ngược vào mắt phải. Đến bệnh viện tỉnh Thái Nguyên, bác sĩ phán thị lực còn 2/10.
Phía hãng phim khẳng định đã đưa Lê Quang đến bệnh viện chữa trị và theo ông Nguyễn Chánh Tín thì hãng phim đã chi ra "khoảng năm - ba triệu gì đó" cho vụ này.
Ngược 180 độ với tuyên bố "lạnh te" của đoàn phim, Lê Quang khẳng định chẳng ai thèm đoái hoài gì tới mình, thăm hỏi còn chẳng thấy đâu, nói chi đến phụ giúp tiền chữa bệnh! Diễn viên này kêu thảm thiết: "Tôi chỉ còn nhìn được bằng một mắt, ai dám thuê tôi làm việc nữa, trong khi phải một mình nuôi con nhỏ mới 3 tuổi".
Ông Chánh Tín đáp lại rằng việc ông Lê Quang gặp tai nạn trên trường quay là có thật, nhưng tình trạng thị lực 2/10 của diễn viên này đã có từ trước rồi! Đâu phải đợi đến lúc bị lửa phụt vào mắt mới thành "nửa mù, nửa chột"!
Hợp đồng lao động ký ngày 26/12/2005 giữa Công ty TNHH Chánh Phương (bên A) với diễn viên Lê Quang (bên B), có điều khoản bên B được mua bảo hiểm tai nạn trong suốt thời gian đóng phim. Tuy vậy, trong cái tình cảnh "Sư bảo sư phải, vãi bảo vãi hay" thế này, hai bên chắc phải đến nước kéo nhau ra toà để xem cái sự "mờ mắt" của Lê Quang là do đâu.
http://www.dienanh.net/forums/archive/index.php/t-2160.html
thenang
06-03-2007, 03:17 PM
Kô thể tin được đây lại là một phim cổ trang võ thuật do VN sản xuất. Có thể nói đây là bộ phim theo kiểu Hollywood, chỉ mới coi bản Trailer thôi mà đã bị hớp hồn bởi các màn võ thuật quá đẹp và thật, âm thanh thì hoàn hảo.
Coi bản Trailer xong dường như cảm thấy mình tự hào vì là người VN, tự hào với võ thuật VN, kô thua kém gì TQ, HK.
http://profile.myspace.com/index.cfm?fusea...iendid=88368538 (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=88368538)
http://img157.imageshack.us/img157/907/rebelac0.jpg
derick
06-03-2007, 03:31 PM
Phim này hình như hợp tác với anh hai China mà, đâu phải Vietnam 100% đâu mà tự hào bro :D
tuanh
06-03-2007, 03:52 PM
AI nói hợp tác với Trung Quốc ?
Phim này hình như hợp tác với anh hai China mà, đâu phải Vietnam 100% đâu mà tự hào bro :D[/b]
lấy tin lá cải này ở đâu vậy ?
phaman
06-03-2007, 06:47 PM
hồi chủ nhật, trong chương trình trò chuyện cuối tuần, bữa đó nói về ngô thanh vân(diễn viên chính trong phim), có đc coi đoạn trailer, phải công nhận sau khi xem trailer phim này, đành phải bò ra rạp rồi
rockbk
06-03-2007, 06:51 PM
em coi trailer cach đay 1 nam rui :P
thenang
06-03-2007, 07:28 PM
em coi trailer cach đay 1 nam rui :P[/b]
Ừ trailer có trong Vân Sơn 33 hay 34 gì đó nhưng lúc đó cứ tưỡng là hải ngoại làm, bây giờ mới biết là do công ty phim tư nhân của VN làm mà Chánh Tính là Giám Đốc.
http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/2007/2/5...amp;ChannelID=7 (http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/2007/2/528615.epi?refer=www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=74759&ChannelID=7)
derick
06-03-2007, 08:45 PM
Sorry, phim VN hợp tác với diễn viên Việt Kiều Hollywood USA :D
tuanh
06-03-2007, 09:36 PM
Việt Kiều ko phải người Việt hả ?
derick
06-03-2007, 09:53 PM
Right, người Việt quốc tịch USA :D
cadavers
06-03-2007, 10:53 PM
Có cảnh Ngô Thanh Vân bay lên dùng chân kẹp cổ ( 1 thế võ của VOVINAM)
Kẹp 1 tên casscader hi hi kẹp xong ảnh nằm im ru, hông nhúc nhích, chắc chịu hông nổi :D
aerislimit
06-03-2007, 11:04 PM
Em có cái trailer từ hồi tháng... 8 năm ngoái. Cùng lúc với cái Áo Lụa Hà Đông! Mà chờ hoài chờ hoài ko thấy, tới tết rồi... quên luôn. Giờ rầm rộ mới ngờ ngợ "ủa sao mình có thấy nó rồi mà??" :))
rockbk
06-03-2007, 11:10 PM
chắc nó đang làm hậu kì ở thai hoặc hongcong . diễn viên nam đã từ chối đóng thế cho nhân vận chính trong phim ong bak 2 ( chắc bà con biết )
tuanh
06-03-2007, 11:23 PM
Đáng lý phim được chiếu vào dịp Noel năm ngoái nhưng vì một số lý do như hậu kỳ chưa "đã", và sợ đụng lịch chiếu với Casino Royale nên phải dời lại đến bây giờ.
Nam diễn viên chính là Johhny Trí Nguyễn
ANh từng đóng vai Trương Ba trong Hồn Trương Ba da hàng thịt năm ngoái
kutuicoi
07-03-2007, 12:50 AM
thằng đạo diễn này chuyên đạo diễn cho mấy cái liveshow của Vân sơn đó , hình như là charlie Nguyen , thằng Johhny Trí Nguyễn là em của ông này :D !!!
chắc nó đang làm hậu kì ở thai hoặc hongcong . diễn viên nam đã từ chối đóng thế cho nhân vận chính trong phim ong bak 2 ( chắc bà con biết )[/b]
sai rùi
đóng vai phản diện trong ongbak 2
từ chối đóng thế cho nhân vận chính trong phim Spider man 2
Allvn
07-03-2007, 11:34 AM
cho minh hoi film nay bao gio moi chieu. co ai bit j ko.
thenang
07-03-2007, 01:37 PM
cho minh hoi film nay bao gio moi chieu. co ai bit j ko.[/b]
Hình như 20/4 này bắt đầu chiếu tại VN trước, hok bít có đúng hok.
Đề tài: Hành động, Võ thuật
Diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn
Đạo diễn: Charlie Nguyễn
Hãng sx: Chánh Phương Film
Quốc gia: Việt Nam
Độ dài: 90 phút
Khởi chiếu: 20/04/2007
http://www.saigonmedia.com.vn/modules/gene...mp;Movie_ID=193 (http://www.saigonmedia.com.vn/modules/general/index.php?page=Movie_detail&Movie_ID=193)
kaching
07-03-2007, 05:47 PM
HIện tại DÒng Máu Anh Hùng đã chiếu tại các rạp, film này thuộc hãng film Nguyễn Chánh Tín và cháu là Jonny Trí Nguyễn, người đã đóng thế vai cho nhân vật SpiderMan của HollyWood, nếu ai đã từng xem kênh Discovery của Mỹ nói về các thế đòn võ thuật trên thế giới thì Jonny TríNguyễn là 1 tron 10 người giỏi võ nhất nước Mỹ. Nhìn đánh ra đòn chuẩn gì đâu...
tuanh
07-03-2007, 06:00 PM
Chiếu rạp nào dzị ?
HIện tại DÒng Máu Anh Hùng đã chiếu tại các rạp, film này thuộc hãng film Nguyễn Chánh Tín và cháu là Jonny Trí Nguyễn, người đã đóng thế vai cho nhân vật SpiderMan của HollyWood, nếu ai đã từng xem kênh Discovery của Mỹ nói về các thế đòn võ thuật trên thế giới thì Jonny TríNguyễn là 1 tron 10 người giỏi võ nhất nước Mỹ. Nhìn đánh ra đòn chuẩn gì đâu...[/b]
ông nội này chắc đang ở Mỹ
Những ngày chót rốt ráo hoàn tất phim Dòng Máu Anh Hùng
http://blog.360.yahoo.com/haonhien
Mật thám Cường (Johnny Trí Nguyễn, trái) bắt quả tang người phụ nữ Võ Thanh Thúy (Ngô Thanh Vân) khởi nghĩa chống Pháp, một cảnh trong phim “Dòng Máu Anh Hùng” của đạo diễn Charlie Nguyễn. (Hình: Chánh Phương Film)
Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
BURBANK, California (NV) - Sau một thời gian dài làm việc cật lực, và với số phận bốn căn nhà trong hai nước Mỹ - Việt bị lệ thuộc vào sự thành công của phim vì đã dùng để thế chấp lấy tiền làm phim, cuốn phim Dòng Máu Anh Hùng đang bước vào những tuần chót, ráo riết hoàn thiện cuốn phim để làm cho xong trước ngày chiếu ra mắt.
Phim Dòng Máu Anh Hùng (tựa tiếng Anh The Rebel) sẽ chiếu ra mắt thế giới trong ngày khai mạc Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế, thường gọi là ViFF, 12 Tháng Tư. Cuốn phim này được chuẩn bị từ năm 2005, đang được khán giả náo nức chờ đợi, một phần lớn là nhờ trích đoạn ngắn, 2 phút 26 giây, được đưa lên trang web YouTube.com thu hút hàng ngàn người xem và không biết là bao nhiêu bản sao lại trích đoạn này được chuyền tay nhau qua internet.
Johnny Trí Nguyễn (phải) trong vai một mật thám cho Pháp nhưng mang trong mình một dòng máu anh hùng không chối bỏ được. (Hình: Chánh Phương Film)
Cuốn phim võ thuật này là sản phẩm của đạo diễn Charlie Nguyễn, một người không xa lạ với nền điện ảnh hải ngoại. Anh bắt đầu làm phim từ rất lâu với nhiều phim ngắn, video nhạc các loại. Khi anh ra mắt phim Thời Hùng Vương 18 năm 1996 (với một đoàn làm phim hầu hết là sinh viên đại học và thậm chí một số học sinh trung học), ở hải ngoại có rất ít người quan tâm đến điện ảnh. Đạo diễn Timothy Linh Bùi (Green Dragon) từng nói, “Khi chúng tôi bắt đầu làm điện ảnh thì nhìn quanh chỉ có vài người Việt Nam - có tôi, có Tony (em của Timothy, đạo diễn Three Seasons), có Charlie, đại khái vậy thôi.”
Phim khởi nghĩa chống Pháp
Phim lấy bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, cụ thể là vào năm 1922. Một tờ yết thị xuất hiện ngay gần đầu cuốn phim có ghi rõ năm âm lịch: Nhâm Tuất. Phim có bốn nhân vật chính thì hết ba người là mật thám cho Pháp: Sỹ (Dustin Nguyễn đóng), Cường (Johnny Trí Nguyễn đóng), và Danh (Nguyễn Thắng đóng).
Nếu bài này viết bằng tiếng Anh thì đã phải giải thích rõ ràng là ba diễn viên họ Nguyễn này không có bà con với nhau. Nguyễn Thắng là ca sĩ hải ngoại quen thuộc với khán thính giả ca nhạc, ở trong cũng như ngoài nước. Johnny Trí Nguyễn là em út Charlie, một võ sĩ nhiều lần vô địch Châu Mỹ môn wushu, từng làm stuntman đóng thế trong nhiều phim, đoạt giải stuntman trong phim Spiderman với pha đấu võ ở cuối phim -- Johnny đóng thế vai nhân vật Gremlin đánh chí tử với Spiderman.
Diễn viên Dustin Nguyễn đầy kinh nghiệm tham gia phim “Dòng Máu Anh Hùng” trong vai mật thám Sỹ.
Dustin Nguyễn thì rất quen thuộc với khán giả hải ngoại. Là con trai diễn viên Xuân Phát, trong nhiều năm Dustin từng là khuôn mặt Việt Nam duy nhất trên truyền hình Mỹ, trong vai một thám tử cảnh sát giả làm học sinh trung học để điều tra băng đảng, trong chương trình “21 Jump Street” chiếu mỗi tuần kéo dài từ 1987 tới 1990.
Ba viên mật thám này được giao cho cùng một nhiệm vụ là đánh bại nghĩa quân của Đề Cảnh. Cùng trong một nhóm, nhưng ba người có ba tham vọng khác nhau. Danh muốn leo thang danh vọng. Cường còn đang tìm con đường cho mình -- phe Việt hay phe Tây. Ngay trong những phút bắt đầu cuốn phim, Cường đã thổ lộ băn khoăn này cho cha mình (Nguyễn Chánh Tín đóng). Riêng Sỹ có tham vọng cao nhất. Sỹ muốn xóa hết tính Việt trong người mình, tự thấm lấy chất Tây chính cống, để tìm đường leo lên làm trùm mật thám Đông Dương.
Ba cái đầu có ba lối suy nghĩ khác nhau, nên khi bắt được con gái của Đề Cảnh là Võ Thanh Thúy (Ngô Thanh Vân đóng), cả ba đều có ý nghĩ dùng Thúy làm công cụ phục vụ cho mục đích của riêng mình.
Và như thế ba viên mật thám và một nữ tù kháng Pháp dẫn khán giả đi qua một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm -- và rất nhiều pha đấm đá ngoạn mục.
Để thực hiện cuốn phim này, tất cả các diễn viên đã phải đi học võ. Trong suốt một tháng trước ngày quay, cô người mẫu Việt kiều Na Uy Ngô Thanh Vân đã phải học mỗi ngày 4 tiếng võ thuật.
Ngay cả Johnny Trí Nguyễn, với nhiều giải wushu trong tay, cũng phải thường xuyên tập luyện. Anh tiết lộ với báo Người Việt, “Từ lâu nay tôi không tập võ thật nữa. Võ thật là võ đánh người ta gãy chân, gãy tay, bể đầu, chảy máu. Bây giờ tôi chỉ tập những bài quyền nào mà lúc lên phim là coi đẹp mà thôi.”
Công phu tập luyện đã gặt hái được kết quả đẹp đẽ trong Dòng Máu Anh Hùng. Xem hết cuốn phim, nhìn lối đánh võ của các diễn viên, ít ai nghĩ rằng họ chỉ tập riêng cho phim này mà thôi.
Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đặc biệt thành công trong một số ngón võ nhìn rất đẹp mắt và đồng thời cũng đầy ý nghĩa với người quen coi biểu diễn võ thuật: Những món võ đẹp nhất của hai người này là những ngón võ Vovinam, toát lên tinh thần Việt Nam của nhân vật, cũng như của phim, và vượt ra ngoài ranh giới của phim võ thuật Trung Hoa hay Nhật Bản.
Cô người mẫu người Na Uy gốc Việt cũng hoàn thiện kỹ thuật đánh võ khi tham gia phim Dòng Máu Anh Hùng.
Đi Việt Nam quay phim
Dòng Máu Anh Hùng là phim nói tiếng Việt và được quay tại Việt Nam. Trong gần sáu tháng cuối năm 2005, Charlie Nguyễn đã đi khắp nước tìm địa điểm quay cho phim. Có lúc Charlie đi với Dominic Pereira, đạo diễn ánh sáng (director of photography, phụ trách mọi vấn đề hình ảnh, quay phim). Có lúc Charlie đi với Lã Quý Tùng, họa sĩ thiết kế (production designer, dàn dựng hết tất cả cảnh vật trong phim). Họa sĩ Lã Quý Tùng, sống tại Sài Gòn, trước đây có tham gia trong ban thiết kế cho các phim của đạo diễn Trần Anh Hùng cũng như cho phim The Quiet American.
“Anh Tùng là người dựng nên tất cả thế giới của Dòng Máu Anh Hùng,” Charlie cho biết. “Mặc dù chúng tôi tìm địa điểm quay rất kỹ, khắp nước từ miền quê tới thành thị, từ Sài Gòn tới phố cổ Hội An tới rừng núi Lạng Sơn, nhưng trên thực tế không có chỗ nào mà chúng tôi có thể cứ đặt máy vào là quay. Cảnh nào cũng phải sửa, phải thêm phải bớt, và anh Tùng chính là người đã làm được việc này. Thế giới của Dòng Máu Anh Hùng là do anh Tùng tạo ra.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Charlie Nguyễn làm phim tại Việt Nam. Năm 2000, Charlie đã ra mắt phim Vật Đổi Sao Dời (tựa tiếng Anh Chances Are), một phim hài với Vân Sơn, Hồng Đào và Thanh Trúc trong vai chính.
Một giây phút thoải mái trong hậu trường sân khấu với Dustin Nguyễn và Ngô Thanh Vân.
Thanh Trúc chính là Tawny Trúc Nguyễn, em ruột Charlie Nguyễn. Trúc đã tham gia cùng anh mình trong tất cả các dự án phim, video, ca nhạc, v.v. mà Charlie làm. Trong phim Vật Đổi Sao Dời, ngoài việc diễn xuất (do diễn viên chọn rồi thì lại bận đóng phim khác, bỏ), Trúc còn làm vai trò nhà sản xuất phim (producer). Trong Dòng Máu Anh Hùng, Trúc làm giám đốc sản xuất (executive producer); nhà sản xuất là Jimmy Phạm Đức Nghiêm, chồng Trúc.
Hai vợ chồng đã gan dạ gán căn nhà của mình ở thành phố Garden Grove để lấy tiền đầu tư vào phim. Các thành viên khác trong đoàn làm phim cũng gan không kém: Trí gán nhà ở Santa Ana, Charlie gán nhà ở Buena Park, Nguyễn Chánh Tín gán nhà ở Sài Gòn.
Tháng Giêng 2006, phim vừa khởi quay với vài tuần quay tại Sài Gòn, thì Trúc mang bầu. Cô cho biết, “Cũng may là phần lớn công việc của tôi là chuẩn bị tìm nguồn tài chánh và sắp xếp mọi công việc trước khi phim bắt đầu quay, nên khi đó tôi chỉ cần theo dõi quá trình quay và giải quyết những trục trặc xảy ra.”
Trục trặc thì nhiều lắm. “Nhưng trong trục trặc mới nảy sinh ra niềm hăng say,” phụ tá đạo diễn Jenni Trang Lê cho báo Người Việt biết. “Kịch bản thay đổi liên tục, nên luôn luôn phải sáng tạo khi chuẩn bị quay vì buổi sáng khi có mặt tại trường quay mới biết hôm nay quay cái gì.”
Trong vai trò phụ tá thứ nhất, Jenni Trang Lê phụ trách sắp xếp tất cả mọi thứ, làm gì thì làm, nhưng phải sắp xếp để máy móc thiết bị -- “và người, nhất là người,” Jenni nói -- phải ở đúng chỗ đúng lúc cho đạo diễn hô “Action!”
Đạo diễn Charlie Nguyễn trong trường quay.
Tuy nhiên, nhiều lúc Jenni gặp khó khăn trong công việc vì vốn Việt ngữ của cô. Jenni sinh ra và lớn lên tại Texas, vốn tiếng Việt có giới hạn, nói giọng lơ lớ Việt Kiều. “Mấy người dân quê ở Lạng Sơn, nhỏ tới lớn chưa nghe giọng Việt Kiều bao giờ, có khi Jenni nói nguyên một tràng tiếng Việt mà đám đông cả trăm người extras ngớ ra không hiểu gì hết,” Charlie Nguyễn kể lại.
Phải nhờ tới phụ tá thứ nhì, là Lê Thanh Sơn. Lê Thanh Sơn là một đạo diễn trẻ trong nước; anh đã từng có phim “Tôi là ai?” tham gia tại đại hội điện ảnh ViFF năm 2005. Lê Thanh Sơn cũng làm phụ tá đạo diễn thứ nhất cho phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh.
Lê Thanh Sơn trở thành một cộng tác viên quan trọng trong đoàn làm phim. “Ngoài việc điều động mọi thứ trong vai trò phụ tá đạo diễn, Sơn còn giúp tôi rất nhiều trong việc viết lời thoại bằng tiếng Việt,” Charlie Nguyễn nói.
Ngay từ những phút đầu tiên trong phim, khán giả đã thấy khả năng viết lời thoại (“không phải dịch,” Charlie nói, “mà là chuyển thể qua kịch bản tiếng Việt”) của người phụ tá trẻ.
Trong cảnh này, ba viên mật thám ngồi trong chiếc xe hơi cổ (họa sĩ thiết kế Lã Quý Tùng tìm được xác xe chôn dưới đất -- “rỉ sét lủng lỗ tùm lùm” -- phải đào lên và sơn sửa lại). Sỹ chuyền tay cho Cường coi hình một chiến hạm tối tân của quân Pháp, rồi khoe tàu chiến này “có thể san bằng cả thị xã này trong chớp mắt.”
Danh chê, ý nói đối đầu với chiến tranh du kích thì tàu chiến làm được gì. Trong hàng phụ đề tiếng Anh, người ta đọc được lời thoại gốc của Charlie: “Piece of junk against the rebels.” Lời thoại tiếng Việt do Lê Thanh Sơn viết lại, đầy sáng tạo và mang tính chất hoàn toàn Việt Nam: “Dao mổ trâu làm sao đập được ruồi!”
Johnny Trí Nguyễn với một cú đá song phi tiêu biểu của Vovinam, đầy tính cách Việt Nam.
Những ngày chót rốt ráo
Phim quay xong vào Tháng Năm 2006 và lập tức đi vào phần hậu kỳ. Một bản đầy đủ được thực hiện xong vào Tháng Mười Một và được bộ phận kiểm duyệt phim tại Hà Nội thông qua vào Tháng Mười Hai.
Đó là lúc đoàn làm phim bắt đầu gấp rút hoàn thiện hết các chi tiết kỹ thuật. Nhà sản xuất Phạm Đức Nghiêm cho biết, “Thông qua được bộ phận duyệt phim là chúng tôi phải gấp rút hoàn thiện cuốn phim để kịp thời hạn nộp phim cho Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF) và kịp chương trình phát hành trong nước cũng như tại Hoa Kỳ.”
Được ViFF mời làm phim khai mạc đại hội, đoàn làm phim lên luôn chương trình phát hành. Sau lần chiếu ra mắt thế giới (world premiere) tại ViFF ngày 12 Tháng Tư, phim sẽ chiếu ra mắt tại Việt Nam (Vietnam premiere) tại nhà hát Hòa Bình - “rạp hát lớn nhất tại Việt Nam,” Nghiêm cho biết - ở Sài Gòn vào ngày 19 Tháng Tư.
Sau đó, phim sẽ khởi chiếu rộng rãi tại Việt Nam và Hoa Kỳ vào cùng ngày, 27 Tháng Tư.
Mỹ nhân lâm nguy: Thúy (Ngô Thanh Vân) bị bắt vô tù.
Nhưng trước khi chiếu, phải làm xong phim. “Hiện nay có hai công đoạn cuối cùng là hoàn thiện hình ảnh, và hoàn thiện âm thanh,” Tawny Trúc Nguyễn nói với báo Người Việt. Về hình ảnh, “Dominic Pereira sẽ chỉnh màu, làm việc với công ty GreenPost Arri Germany tại Việt Nam. Về âm thanh, Charlie sẽ chỉnh phần phối âm thanh (mixing) tại phòng thu công ty Monkeyland ở Burbank, California,” Trúc cho biết.
Nghiêm giải thích thêm về việc chỉnh màu: “Dominic ngồi với kỹ thuật viên của GreenPost tại Việt Nam, để chỉnh màu như ý chúng tôi muốn. Không phải cứ quay hình ảnh ra sao là chiếu như vậy. Thí dụ, có những cảnh mà thí dụ như đạo diễn muốn có tông màu đỏ. Dominic, là đạo diễn ánh sáng, đã thực hiện điều này lúc quay, và bây giờ thì tiếp tục làm việc này qua công đoạn gọi là color grading.”
“GreenPost liên lạc mỗi ngày với công ty Arri ở Đức. Mỗi thay đổi đều làm qua computer, và đến cuối ngày thì mọi thay đổi trong các mã điện toán đều được chuyển qua Đức. Dùng mã đó, họ in thử vài khúc phim, gửi hỏa tốc qua Việt Nam ngày hôm sau nhận được, Dominic coi lại để xác nhận là chỉnh đúng,” Charlie cho biết.
Charlie giải thích tại sao mình lại muốn cảnh này đỏ cảnh kia xanh: “Trong điện ảnh, mọi yếu tố hình ảnh và âm thanh đều phải phục vụ câu chuyện kể. Không thể để hình ảnh, màu sắc, âm thanh tùy ý được.”
Anh cho thí dụ, “Đoạn đầu phim, nhân vật Cường vẫn còn lưỡng lự về con đường mình đi. Vì vậy, tôi muốn cảnh quay trong nhà Cường về màu sắc thì nhợt nhạt, hơi trắng quá, ít màu, ít ‘chromo.’”
Đạo diễn Charlie Nguyễn (trái) trong phòng mixing của công ty Monkeyland Sound ở Burbank, California, được thiết kế cho giống một rạp chiếu phim, cùng (từ trái qua phải) Mark Rozett, Peter Lago, Kelly Vandever điều chỉnh âm thanh cho phim. (Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt)
Âm thanh cũng vậy. Charlie giải thích tiếp, “Về âm thanh cũng vậy. Giai đoạn mixing là lúc điều chỉnh không khí trong phim. Thí dụ cảnh trong tù, tôi muốn mix làm sao cho âm thanh vang như vang vào đá, mặc dù lúc thu thì tiếng vang có kiểu vang của tường gạch. Vang vào đá mới lạnh và mới đáng sợ.”
“Âm thanh trong nhà của Cường cũng vậy,” Charlie nói tiếp. “Nhà Cường là nhà gạch, cửa nẻo nhiều, đáng lẽ không vang, nhưng tôi muốn mix lại âm thanh để cho có chút tiếng vang cùng kiểu với tiếng vang trong tù, mặc dù tất nhiên là nhẹ hơn. Những chi tiết nho nhỏ như vậy gây cho khán giả cảm giác tù túng, để hiểu được tâm lý của Cường.”
Và như thế, đạo diễn ánh sáng Dominic Pereira thì làm cật lực trong phòng chỉnh hình của GreenPost tại Sài Gòn. Đạo diễn Charlie Nguyễn thì ngồi trong phòng chỉnh âm của Monkeyland tại Burbank.
Việc làm color grading dự trù sẽ xong vào ngày 17 Tháng Ba. Khi Dominic Pereira và nhân viên GreenPost hoàn tất, họ sẽ đưa hết tất cả dữ liệu điện tử vào hai đĩa cứng. Kỹ sư của công ty GreenPost sẽ đích thân cầm hai đĩa này bay qua Đức trao cho công ty Arri ở Munich.
Cùng lúc đó, việc mixing của Charlie Nguyễn cũng dự trù xong vào ngày 16 Tháng Ba. Băng âm thanh sẽ được gửi bằng FedEx qua công ty Arri.
Tại đây, công ty Arri sẽ ráp hình ảnh với âm thanh vào làm một và chạy một bản phim 35mm. Johnny Trí Nguyễn sẽ bay qua Đức để xem bản này và điều chỉnh lại lần chót nếu cần.
Sau khi hoàn tất mọi chỉnh sửa, Trí sẽ phê chuẩn bản gốc, và công ty Arri sẽ in ra làm 20 bản phim 35mm. “Sẽ có 3 bản có phụ đề tiếng Anh, số còn lại không chỉ có phụ đề tiếng Việt khi các nhân vật nói tiếng Pháp. Ba bản phụ đề tiếng Anh dùng để chiếu ở Mỹ, các bản kia chiếu ở Việt Nam - trước hết là Sài Gòn và Hà Nội, sau đó đi các địa phương khác,” Phạm Đức Nghiêm cho biết.
Khi xong, Trí sẽ đích thân mang một bộ phim 35mm lên máy bay mang qua Mỹ cho ViFF.
Đạo diễn Charlie Nguyễn (trái) hội ý với diễn viên gạo cội Nguyễn Chánh Tín.
Rục rịch chuẩn bị lên đường
Trong khi Dominic và Charlie bận rộn với công đoạn chót của cuốn phim, các thành viên khác trong đoàn làm phim rục rịch chuẩn bị tham dự buổi World Premiere của phim.
Hai vợ chồng diễn viên Nguyễn Chánh Tín đã được cấp visa, đang chuẩn bị khăn gói lên đường. Họa sĩ thiết kế Lã Quý Tùng, người dựng nên thế giới Việt Nam năm 1922, nghệ sĩ Khải Hoàn, người giúp đoàn làm phim thực hiện hết các thủ tục hành chánh và luật pháp tại Việt Nam, cũng sẽ tham dự buổi chiếu ra mắt.
Mới đây mà như đã lâu rồi: Từ trái qua phải, các diễn viên Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn tham gia cuộc họp báo ra mắt đoàn làm phim, tại Sài Gòn ngày 7 Tháng 1, 2006. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Tất nhiên, hàng loạt các nhân vật mang quốc tịch Mỹ cũng như ngoại quốc không cần visa cũng sẽ tới: Dustin Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Nguyễn Thắng, Phạm Đức Nghiêm, Tawny Trúc Nguyễn, Jenni Trang Lê, quay phim Stéphane Gauger, Dominic Pereira.
Chỉ có một người, đóng góp rất nhiều cho phim, nhưng sẽ lại không có mặt, là phụ tá đạo diễn Lê Thanh Sơn. Là người trẻ tuổi, độc thân, không có bất động sản tại Việt Nam, Sơn đã bị lãnh sự Mỹ bác đơn xin visa.
Phim sẽ chiếu lần đầu tại lễ khai mạc ViFF (trang web: VietFilmFest.com) ngày 12 Tháng Tư tại rạp Edwards University ở Irvine, California. Sau đó, phim sẽ chiếu tại Quận Cam, San Jose và Houston. Tùy khả năng và tùy thu nhập, phim có thể sẽ chiếu tại các nơi khác nữa. (HNV)
(Đăng trên Người Việt ngày 7 tháng 3, 2007
tuanh
07-03-2007, 09:24 PM
Phim dời lịch chiếu sang 27/4/2007
kutuicoi
07-03-2007, 11:59 PM
nghe kể ghiền quá, ko biết bao nhiu 1 vé đây !!!!
thenang
08-03-2007, 08:09 AM
HIện tại DÒng Máu Anh Hùng đã chiếu tại các rạp, film này thuộc hãng film Nguyễn Chánh Tín và cháu là Jonny Trí Nguyễn, người đã đóng thế vai cho nhân vật SpiderMan của HollyWood, nếu ai đã từng xem kênh Discovery của Mỹ nói về các thế đòn võ thuật trên thế giới thì Jonny TríNguyễn là 1 tron 10 người giỏi võ nhất nước Mỹ. Nhìn đánh ra đòn chuẩn gì đâu...[/b]
Pó tay. :biggrin:
kqtien
08-03-2007, 10:35 AM
phim VN mà công nghệ Hải ngoại he he he .....
sieuthitrangsuc
10-03-2007, 11:20 PM
đúng là cái trailer hoành tráng thật
li*ly
13-03-2007, 07:10 PM
nhất định phải đi xem phim nì mới đc. Có Johnny fải ủng hộ hết mình lun chứ.hehhe
hoahongsatthu
13-03-2007, 07:42 PM
cho e cai' link trailer seo die hết trơn zậy chùi
kutuicoi
13-03-2007, 10:47 PM
vô youtube search " rebel " hoặc " dòng máu anh hùng " hình như rất nhìu !
poster chính thức khổ lớn
http://i159.photobucket.com/albums/t131/rebelmovie/Posters%20n%20Banners/vietposter.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t131/re.../vietposter.jpg (http://i159.photobucket.com/albums/t131/rebelmovie/Posters%20n%20Banners/vietposter.jpg)
longbungbu
17-03-2007, 08:17 AM
phim này ra chắc chắn sẽ đi xem.... hay dở chưa biết nhưng riêng chuyện phải thế chấp nhà để làm phim đã thấy có tinh thần rồi... ủng hộ phim việt xịn... tức cái phim võ lâm truyền kỳ từ tết tới giờ.. móa mình chơi võ lâm mà coi xong tức ói máu... cạch mặt cha Phước Sang ra
jojokills
17-03-2007, 11:51 AM
Phim naỳ khỏi nói lun nha'.. hay cực kì lun.. đoạn trailer hết xẩy.. có thể nói là bước khởi đầu của phim truyện VN trong loại phim sử Việt .. hoành tráng .. noí chung là phải xem. mới bit duoc &^^
huydinh83
19-03-2007, 06:32 PM
Kô thể tin được đây lại là một phim cổ trang võ thuật do VN sản xuất. Có thể nói đây là bộ phim theo kiểu Hollywood, chỉ mới coi bản Trailer thôi mà đã bị hớp hồn bởi các màn võ thuật quá đẹp và thật, âm thanh thì hoàn hảo.
Coi bản Trailer xong dường như cảm thấy mình tự hào vì là người VN, tự hào với võ thuật VN, kô thua kém gì TQ, HK.
http://profile.myspace.com/index.cfm?fusea...iendid=88368538 (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=88368538)
http://img157.imageshack.us/img157/907/rebelac0.jpg[/b]
kỹ xảo loại này Trung Quốc, Hongkong nó làm cách đây cả chục năm(hồi dạo Chung Tử Đơn với Lý Liên Kiệt mới nổi). Giờ VN mởi lọt tọt làm được, có gì đâu mà tự hào. Tới giờ mà vẫn kiểu đấm nhè nhẹ rồi quay phim cho nhanh lên giống thằng tửng Nguyên Vũ trong dolla trắng mới là không thể chấp nhận chứ có gì đâu.
<div class='quotetop'>QUOTE(thenang @ Mar 6 2007, 03:17 PM) 501022Kô thể tin được đây lại là một phim cổ trang võ thuật do VN sản xuất. Có thể nói đây là bộ phim theo kiểu Hollywood, chỉ mới coi bản Trailer thôi mà đã bị hớp hồn bởi các màn võ thuật quá đẹp và thật, âm thanh thì hoàn hảo.
Coi bản Trailer xong dường như cảm thấy mình tự hào vì là người VN, tự hào với võ thuật VN, kô thua kém gì TQ, HK.
http://profile.myspace.com/index.cfm?fusea...iendid=88368538 (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=88368538)
http://img157.imageshack.us/img157/907/rebelac0.jpg[/b]
kỹ xảo loại này Trung Quốc, Hongkong nó làm cách đây cả chục năm(hồi dạo Chung Tử Đơn với Lý Liên Kiệt mới nổi). Giờ VN mởi lọt tọt làm được, có gì đâu mà tự hào. Tới giờ mà vẫn kiểu đấm nhè nhẹ rồi quay phim cho nhanh lên giống thằng tửng Nguyên Vũ trong dolla trắng mới là không thể chấp nhận chứ có gì đâu.
[/b][/quote]
ko đồng ý với ý kíên của bạn :
1 :
muốn học hỏi thì phải làm từ từ,ko làm thì bao giờ mới bằng người ta
"Trung Quốc, Hongkong nó làm cách đây cả chục năm" đúng là có vậy nó mới được như hôm nay ,dâu phải bỏ qua giai đoạn đó
2 : "có gì đâu mà tự hào"
đây la hậu qủa tai hại của bao nhiêu năm phát triển taekwondo,ko hề bíêt môn võ cổ truyền Vovinam của dân tộc ,và xin hỏi bạn vậy nên tự hào gì về Việt Nam ?
huydinh83
20-03-2007, 08:26 AM
muốn học hỏi thì phải làm từ từ,ko làm thì bao giờ mới bằng người ta
"Trung Quốc, Hongkong nó làm cách đây cả chục năm" đúng là có vậy nó mới được như hôm nay ,dâu phải bỏ qua giai đoạn đó
-Thì đúng rồi. ý tui là phát triển quá chậm, sau người ta cả chục năm. chứ ko phải là không làm.
-câu thứ 2 của bạn,xin phép tui trả lời thẳng thắng và thật lòng là tui đã suy nghĩ rất lâu vì cũng đã có người hỏi tui câu này trước kia. Câu trả lời là... tui chẳng biết phải tự hào vì cái gì.Còn Poly tự hào vì cái gì?
muốn học hỏi thì phải làm từ từ,ko làm thì bao giờ mới bằng người ta
"Trung Quốc, Hongkong nó làm cách đây cả chục năm" đúng là có vậy nó mới được như hôm nay ,dâu phải bỏ qua giai đoạn đó
-Thì đúng rồi. ý tui là phát triển quá chậm, sau người ta cả chục năm. chứ ko phải là không làm.
-câu thứ 2 của bạn,xin phép tui trả lời thẳng thắng và thật lòng là tui đã suy nghĩ rất lâu vì cũng đã có người hỏi tui câu này trước kia. Câu trả lời là... tui chẳng biết phải tự hào vì cái gì.Còn Poly tự hào vì cái gì?[/b]
tôi tự hào là một người tốt
tự hào làm không công giúp được nhiều người để họ giỏi hơn mình,ví dụ như PR giúp fim này từ năm ngoái...
( làm phân cho những cây khác ra hoa-câu này của NS Thành Lộc )
tự hào vì môn võ VOVINAM rất phát triển o châu Âu nhưng buồn vì ko phat triển o VN
tự hào vì VN mình làm được những điều mà mình muốn (như fim này) chứ ko thấy người ta làm hay quá mà ko dám làm nữa
derick
21-03-2007, 01:48 AM
Người Việt luôn dạy dân mình tự hào đất nước VN giàu đẹp,anh hùng,cần cù, thông minh...nhưng người Nhật thì ngược lại, vậy mà người Nhật đã tiến những bước dài mà e rằng 100 năm nữa chưa chắc VN đã bằng được họ bây giờ. Vậy các bác thích mình luôn tự hào hay luôn mặc cảm để từ đó có ý chí phấn đấu vươn lên như người Nhật? :)
Người Việt luôn dạy dân mình tự hào đất nước VN giàu đẹp,anh hùng,cần cù, thông minh...nhưng người Nhật thì ngược lại, vậy mà người Nhật đã tiến những bước dài mà e rằng 100 năm nữa chưa chắc VN đã bằng được họ bây giờ. Vậy các bác thích mình luôn tự hào hay luôn mặc cảm để từ đó có ý chí phấn đấu vươn lên như người Nhật? :)[/b]
cái này phải nói thêm
thế hệ 7x chắc đi học vẫn còn nhớ luôn được dạy là VN tự haò vì có rừng vàng biển bạc,đây là một quan niệm sai lầm
tự haò vì những gì mình làm được,va làm tốt
hình như bắt đau lạc đề ,có lẽ nên stop
thenang
21-03-2007, 04:22 PM
VN vào vòng chung kết World Cup --> có tự hào?
VN chế tạo được máy bay -----> có tự hào?
..................etc
Trung Quốc vô vòng chung kết WC --> nó tự hào kô? trong khi Brazil năm nào cũng vô.
Kô phải tự hào vì mình làm được cái mà nhìu nước đã làm đc, mà tự hào vì mình đã làm đc cho mình.
Giả sử như khi phim này chiếu ra đc nhìu nước khác mua bản quyền -- > mấy pác có tự hào kô? Lúc đó có thể còn có nhiều người tìm đến VN để học võ bởi 1 lẽ đương nhiên là võ VN đánh wá thật và đẹp mắt khó có thể lẫn lộn với môn võ nào khác.
Hồi nhỏ thấy biểu diễn Vovinam thi đấu đối kháng mà tự hỏi tai sao VN mình có võ thuật hay như vậy mà kô làm ra nổi 1 bộ phim hành động như HK trong khi phim của nó thì dùng kỹ xảo nhiều hơn là đánh thật. Bây giờ điều đó đã làm được trong thời kỳ tuổi trẻ của chúng ta ---> pác kô tự hào sao?
VN vào vòng chung kết World Cup --> có tự hào?
VN chế tạo được máy bay -----> có tự hào?
..................etc
Trung Quốc vô vòng chung kết WC --> nó tự hào kô? trong khi Brazil năm nào cũng vô.
Kô phải tự hào vì mình làm được cái mà nhìu nước đã làm đc, mà tự hào vì mình đã làm đc cho mình.
Giả sử như khi phim này chiếu ra đc nhìu nước khác mua bản quyền -- > mấy pác có tự hào kô? Lúc đó có thể còn có nhiều người tìm đến VN để học võ bởi 1 lẽ đương nhiên là võ VN đánh wá thật và đẹp mắt khó có thể lẫn lộn với môn võ nào khác.
Hồi nhỏ thấy biểu diễn Vovinam thi đấu đối kháng mà tự hỏi tai sao VN mình có võ thuật hay như vậy mà kô làm ra nổi 1 bộ phim hành động như HK trong khi phim của nó thì dùng kỹ xảo nhiều hơn là đánh thật. Bây giờ điều đó đã làm được trong thời kỳ tuổi trẻ của chúng ta ---> pác kô tự hào sao?[/b]
nói hay quá,cám ơn bác nhiều
hy vọng nhiều người hiểu nên tự hào vì cái gì
namthieugia
22-03-2007, 02:13 PM
<div class='quotetop'>QUOTE(thenang @ Mar 6 2007, 03:17 PM) 501022Kô thể tin được đây lại là một phim cổ trang võ thuật do VN sản xuất. Có thể nói đây là bộ phim theo kiểu Hollywood, chỉ mới coi bản Trailer thôi mà đã bị hớp hồn bởi các màn võ thuật quá đẹp và thật, âm thanh thì hoàn hảo.
Coi bản Trailer xong dường như cảm thấy mình tự hào vì là người VN, tự hào với võ thuật VN, kô thua kém gì TQ, HK.
http://profile.myspace.com/index.cfm?fusea...iendid=88368538 (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=88368538)
http://img157.imageshack.us/img157/907/rebelac0.jpg[/b]
kỹ xảo loại này Trung Quốc, Hongkong nó làm cách đây cả chục năm(hồi dạo Chung Tử Đơn với Lý Liên Kiệt mới nổi). Giờ VN mởi lọt tọt làm được, có gì đâu mà tự hào. Tới giờ mà vẫn kiểu đấm nhè nhẹ rồi quay phim cho nhanh lên giống thằng tửng Nguyên Vũ trong dolla trắng mới là không thể chấp nhận chứ có gì đâu.
[/b][/quote]
Tôi tự hào
Vì sao ư? Vì tôi là người Việt, và đây là 1 bộ phim Việt. Còn chuyện đây là kĩ xảo loại thường tôi biết chứ, thậm chí nó chẳng là gì so với những bộ phim hoành tránh của TQ hay những bộ phim tiền tỉ của Hollywood.
Bạn là người Việt nhưng không thấy hết cái khó khăn và hoàn cảnh của từng quốc gia. Bạn chỉ cần có tâm hồn và sự hiểu biết sẽ thấy Việt Nam đã phải như thế nào để có 1 bộ phim kiểu đó. TQ và HK và nền điện ảnh Hollywood đã phát triển công nghiệp điện ảnh từ khi nào??? 100 năm có lẻ chứ ko ít hơn.
Xin lỗi bạn chứ, ra nước ngoài cầm gói mì tôm Việt nam tôi còn thấy tự hào nữa là phim ảnh.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.