PDA

View Full Version : ONCE IN A SUMMER - KHOẢNH KHẮC MÙA HÈ


poly
24-10-2007, 01:49 PM
http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/308_poster_200x300.jpg


Tựa gốc: ONCE IN A SUMMER
Đề tài: Tình cảm
Diễn viên: Lee Byeong Heon, Soo Ae
Đạo diễn: Jo Geun Sik
Hãng sx: Showbox
Nước sx: Hàn Quốc
Độ dài: 115 phút
Khởi chiếu: 26/10/2007
Website: http://www.kmculture.com/summer

Một mùa hè đầy nắng và gió, Yoon tham gia hoạt động ngoại khóa của trường học về vùng quê êm đềm hẻo lánh. Vùng quê mở ra trước mắt cậu con trai thành thị với biết bao điều mới lạ và kỳ thú. Và trái tim kia dường như hé mở một tình yêu với Suh, nữ quản thủ thư viện. Mối tình ấy lớn dần, đậm sâu dần cho đến một ngày cả Yoon và Suh đều bị bắt trong một cuộc biểu tình. Sự xa cách, trắc trở bắt đầu xảy đến với họ...

Là bộ phim điện ảnh mới nhất của nam diễn viên Lee Byeong-Heon - nam diễn viên được yêu thích qua phim truyền hình All In - Một cho tất cả.

http://www.saigonmedia.com.vn/modules/gene...mp;Movie_ID=308 (http://www.saigonmedia.com.vn/modules/general/index.php?page=Movie_detail&Movie_ID=308)

poly
24-10-2007, 01:55 PM
http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733198_photo25521.jpg

Review từ blog Quin Quin

Kịch bản lãng mạn bay bổng kiểu "The Classic" (ai chưa xem nên xem bộ này, tớ xem mấy lần chưa chán) nhưng giản dị, đời thường và đoạn đầu dí dỏm hơn (nhất là khúc chàng Suk-Ynoung, Lee Byung Hun đóng, dựng chân chống xe và thò tay ra sau mông "lẩy" quần trong xuống, ặc ặc, chưa bao giờ xem chi tiết nào đời thường như thế trong fim HQ)

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733482_photo25556.jpg


Chàng và nàng yêu nhau nhẹ nhàng, 1 chút lãng mạn, 1 chút thực tế, 1 chút đau đớn, và nhất là cảnh chia ly trước khi nàng vào khám, đảm bảo nếu dẫn bạn gái đi bạn nên thủ sẵn mùi soa, hữu dụng vô cùng

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733443_photo25540.jpg

Thích nhất là màn cuối, hơi bị phê vì cả một dòng sông đá mênh mang bên ngôi đền thiêng trong câu chuyện cổ tích của nàng. Đoạn này mang hơi hướng liêu trai 1 tí, chàng và nàng gặp nhau trong tâm linh ấy mà.

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733510_photo25562.jpg


Thiệt tình là cũng có rơi nước mắt mấy lần, hịhị

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733482_photo25551.jpg

Nhưng cái thu hút tớ nhất ko fải ở bộ fim, mà ở bài hát cơ. Một bài hát cũ, lâu rồi ko nghe, hôm nay tự nhiên nghe dc, sướng quá! "Yesterday when I was young" (Roy Clarked). Chỉ buồn 1 nỗi đi xem fim HQ sướt mướt mà có mỗi 1 mình, ai có mùi soa cho chờ tí với!

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733198_photo25522.jpg

Yesterday when I was young
the taste of life was sweet as rain upon my tongue.
I teased at life as if it were a foolish g ame,
the way the evening breeze may tease a candle flame.
The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned.....
I always built alas on weak and shifting sand.
I lived by night and shunned the naked light of the day
and only now I see how the years ran away.

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733198_photo25525.jpg

Yesterday when I was young
so many happy songs were waiting to be sung,
so many wayward pleasures lay in store for me
and so much pain my dazzled eyes refused to see.
I ran so fast that time and youth at last ran out,
I never stopped to think what life was all about
and every conversation I can now recall
concerned itself with me and nothing else at all.

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733258_photo25529.jpg

Yesterday the moon was blue
and every crazy day brought something new to do.
I used my magic age as if itwere a wand
and never saw the waste and emptiness beyond.
The game of love I played with arrogance and pride
and every flame I lit too quickly quickly died.
The friends I made all seemed somehow to drift away
and only I am left on stage to end the play.
There are so many songs in me that won't be sung,
I feel the bitter taste of tears upon my tongue.
The time has come for me to pay for yesterday when I was young.

http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/0701733510_photo25557.jpg


"Once in a summer"!, một bộ fim đáng xem

poly
30-10-2007, 08:33 PM
Review từ blog Hisashi

Once In A Summer – Thừa quen thiếu lạ

Rõ ràng là Lee Byung-Hun không có duyên với các bộ phim điện ảnh kể từ sau khi anh chia tay với người tình Song Hye-Kyo. Everybody Has Secrets (2004) quá tệ, A Bittersweet Life (2005) mặc dù đem lại cho Lee giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Baeksang lần thứ 42 nhưng cũng không thể thu hồi lại vốn tại các rạp chiếu bóng. Và nay tới lượt Once In A Summer bị loại ngay khỏi các phòng chiếu chỉ sau chưa đầy một tháng công chiếu.

http://img155.imageshack.us/img155/1733/m0020043summerstory70w6sf5.jpg

Để gói gọn nội dung bộ phim trong một ca khúc, có thể dễ dàng chọn Summer of ’69 của nam ca sỹ nhạc Pop/Rock Bryan Adams. Lấy bối cảnh là mùa hè năm 1969, khi chế độ độc tài Park Chung-Hee đang được thiết lập, một nhóm sinh viên quyết định ngừng việc học hành và biểu tình, trở về vùng làng quê Sanuri để giúp đỡ những người bà con nông dân. Đó cũng là lúc Suk-Young (Lee Byung-Hun) gặp gỡ và phải lòng Jung-In (Soo-Ae), cô thủ thư có cha trốn đi Bắc Triều Tiên và bị mang tiếng là phản bội. Tình yêu của họ nở rộ nhưng sớm gặp phải những khó khăn, nhất là khi cha của Suk-Young là một nhà tư bản có tiếng tại Seoul và tình hình chính trị tại Hàn Quốc ngày càng phức tạp.

http://img180.imageshack.us/img180/2551/m0020037summerstory2w60rt0.jpg

Một mối tình đẹp đặt trong thời kỳ chính trị hỗn loạn giờ đây không còn là một đề tài quá lạ lẫm tại Hàn Quốc và các nước châu Á khác như Nhật Bản hay Trung Quốc. Thế nên, Once In A Summer dễ dàng dẫm vào những lối mòn của các bộ phim tình cảm có cùng motif là mang những yếu tố lịch sử. Những chi tiết như cả làng ngồi quây quần xem phim được chiếu trên những tấm bạt dựng ở đầu làng, các đám sinh viên tụ tập tại quán rượu sau những vụ biểu tình hay niềm phấn khởi khi chiếc TV về làng là quá quen thuộc. Các chi tiết giúp mối quan hệ tình cảm giữa Suk-Young và Jung-In tăng tiến là quá cũ. Có cảm giác, trong 2/3 đầu phim, Once In A Summer như một album dạng “Greatest Hits” nhàm chán, lặp lại nhiều chi tiết của các bộ phim Hàn Quốc khác.

http://img155.imageshack.us/img155/1396/m00200131w600qf0.jpg

Đặc biệt, nhân vật Suk-Young của Lee Byung-Hun để lại cho người xem khá nhiều nuối tiếc. Trước hết, vẻ ngoài già dặn gần tuổi tứ tuần của Lee rõ ràng không hợp với vai một cậu sinh viên. Đặc biệt, mỗi khi Lee đứng cạnh Soo-Ae, một người mới chỉ đang ở độ tuổi 20, sự khập khiếng này được cảm thấy rõ rệt nhất. Quan trọng hơn là sau khi xem xong phim, người xem vẫn không thể hiểu Suk-Young thực chất là một sinh viên muốn nổi loạn thực sự hay là một tri thức chán ghét thời cuộc. Rõ ràng, Suk-Young tham gia vào những hoạt động của sinh viên chỉ vì anh cảm thấy tội lỗi khi có cha là một người tư bản giàu có. Và hơn nữa, đạo diễn Jo Eung-Sik có thể khai thác sâu hơn mối quan hệ giữa Suk-Young và cha trong phim. Cần có nhiều hơn những cảnh phim như khi Suk-Young say rượu và nôn vào xe của cha.

http://img88.imageshack.us/img88/8233/m002002056414w600yu0.jpg

Dù sao thì cũng có những thời điểm Once In A Summer thực sự làm cảm động người xem. Đầu tiên là chi tiết chuyển cảnh ẩn dụ rất đặc sắc: từ lúc dân làng tụ tập ngắm trăng sang lúc dân làng chuyển qua xem những bước chân đầu tiên trên mặt trăng của Neil Amstrong. Nó ám chỉ lịch sử đã thay đổi và Suk-Young và Jung-In sẽ là hai nạn nhân của thời kỳ chuyển tiếp quá độ đó. Và sau đó là lúc hai nhân vật chính trở về Seoul. Cả hai bị cảnh sát bắt và tra khảo. Lúc này, Suk-Young phải đứng trước một quyết định rất khó khăn: quay lưng lại với Jung-In hoặc là mất sự nghiệp. Nếu như, các nhà làm phim khai thác kỹ hơn trường đoạn này, Once In A Summer chắc chắn sẽ có nhiều sức nặng hơn. Cuối cùng, cũng nên kể tới phần soundtrack của bộ phim được thực hiện khá tốt và sẽ gây ám ảnh cho nhiều người sau khi xem phim.

poly
31-10-2007, 10:11 AM
Review từ blog Giáo Hoàng

Mùa hè năm 69, anh chàng công tử con nhà giàu Yoon Suk-young theo đám bạn về vùng quê để giúp đỡ dân làng nâng cao đời sống vật chất (xây dựng nhà cửa) cũng như tinh thần (chiếu phim xóa mù) kiểu như thanh niên tình nguyện của VN bây giờ. Béo bở làm sao, khi về miền quê này anh gặp Suh Jung-in một cô gái thôn quê chân chất, thơ ngây (và tất nhiên là trong sáng rồi, bao giờ chả thế). Tất nhiên là yêu nhau dù lúc đầu chưa khoái lắm, người đọc hoàn toàn có thể đoán được dù ông Giáo không nói. Nhưng dù sao thì cũng nói rồi.

Yêu đương gặp bao trắc trở cùng với các hoạt động diễn ra tại ngôi làng, do bố mẹ của cô gái nghe đồn là làm điệp viên cho Bắc Hàn và túm lại là đã lên bàn thờ buôn hoa quả vì thế hai anh chị mặc sức tung hoành không sợ chuyện đi sớm về khuya phải bẩm báo gì cả. Rồi một biến cố xảy ra. Không, nhiều hơn một biến cố. Cái "nhiều hơn một biến cố" này khiến anh phải xa chị và ngược lại theo logic thì chị cũng phải xa anh, dẫn đến hoài mong nhớ nhung da diết. Liệu họ có đến được với nhau không? Ô, nếu mà kể ra thì còn qué gì là hấp dẫn nữa.

Xét một cách tổng thể thì phim này tập hợp hầu hết những đặc điểm của phim HQ trừ chuyện máu trắng:
- Trai gái yêu nhau
- Cảnh vật đẹp đồng lúa xanh mướt, cảnh lãng mạn như đêm trăng
- Nhạc cổ cổ
- Một tí hài hài (nhân vật bạn của nhân vật nam chính)
- Mưa, rồi sụt sùi khóc lóc
Nói chung, phim cực kỳ thích hợp với các em tuổi Vành Khuyên.

cần bán psp
31-10-2007, 10:25 AM
Có phải thằng này đóng trong film "Những tay đua kiệt suất" ko nhỉ http://vozforums.com/images/smilies/Off/misdoubt.gif

qt7tq26
11-11-2007, 12:55 AM
sweet vãi

Eizan
13-06-2010, 11:10 PM
^ ^ up cho bạn !