PDA

View Full Version : THE BRAVE ONE - TRẢ GIÁ


poly
25-10-2007, 12:54 AM
http://www.saigonmedia.com.vn/store/medias/320_brave_one.jpg

Tựa gốc: THE BRAVE ONE
Đề tài: Hình sự - Tâm lý
Diễn viên: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews
Đạo diễn: Neil Jordan
Hãng sx: Warner Bros Pictures
Nước sx: Mỹ, Úc
Độ dài: 119 phút
Khởi chiếu: 26/10/2007
Website: http://www.thebraveone.com/

Là một phát thanh viên nổi tiếng của đài NY, có một vị hôn phu yêu thương hết mực, Erica Bain (Jodie Foster thủ diễn) đã có một cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng phải ngưỡng mộ và ganh tỵ. Ngay cả chính bản thân cô cũng luôn yêu quí cuộc sống của mình. Nhưng một tối nọ, những điều Erica hết mực yêu quí ấy bị cướp đi tất cả bởi 1 lũ côn đồ, chúng đánh trọng thương cô và giết đi người chồng sắp cưới. Quá phẫn nộ, Erica quyết tâm phải trả thù, hòa lẫn vào từng đêm đen New York, cô tìm và giết từng kẻ một nhưng càng dấn sâu vào cuộc trả thù, Erica mới nhận ra rằng, mình đang dần trở thành chẳng khác gì so với lũ côn đồ lúc xưa..

http://www.saigonmedia.com.vn/modules/gene...mp;Movie_ID=320 (http://www.saigonmedia.com.vn/modules/general/index.php?page=Movie_detail&Movie_ID=320)

poly
25-10-2007, 10:21 AM
'The Brave One' ăn khách nhờ Jodie Foster

http://www.saigonmedia.com.vn/store/images/thum_04jodie2.jpg
Chẳng hề run rẩy khi nổ súng vào những tên vô lại.


Jodie Foster, nữ diễn viên 2 lần đoạt giải Oscar, tái ngộ khán giả qua một nữ nhân vật chất chứa nhiều mâu thuẫn nội tâm, bởi nỗi đau mất người yêu và sự hận thù.

Diễn xuất của cô đã làm nên thành công cho The Brave One, dù nội dung phim không được một số tạp chí Mỹ đánh giá cao.

Khắc khoải nhớ người yêu, lạnh lùng khi giết chết những kẻ xấu, rồi đau đớn khi nhận ra hành động giết người tàn nhẫn của mình... là những cảm xúc phức tạp, thay đổi không ngừng trên gương mặt, dáng đi, cử chỉ của nhân vật nữ Erica Bain do Jodie Foster thủ vai.

Đang tận hưởng những ngày hạnh phúc, bình yên bên người yêu và công việc biên tập chương trình phát thanh "Dạo phố", cuộc sống của Erica bỗng đảo lộn. Vào một buổi tối, khi hai người trên đường về nhà, David, người yêu của Erica bị những tên côn đồ hành hung đến chết và cô cũng bị chúng đánh tới mức mê man bất tỉnh suốt ba tuần liền. Tuy vết thương trên thân thể dần hồi phục, nhưng nỗi đau trong tim Erica không cách nào bù đắp. Con đường, nơi xảy ra tai họa, bỗng trở thành nỗi ám ảnh, gây sợ hãi mỗi khi cô đặt chân đến.

Chờ đợi mỏi mòn không thấy pháp luật xử lý kẻ gây tội ác, Erica quyết định trang bị súng và tự trả thù. Thế nhưng, sau mỗi lần hủy diệt một kẻ bất lương, Erica lại dấn sâu vào tuyệt vọng, bởi cô nhận ra sự trả thù không đem lại thanh thản, mà chỉ làm thay đổi bản chất con người mình. Cuối cùng, nhờ vào sự giúp đỡ của thanh tra Mercer (Terrence Howard thủ vai), Erica tìm lại chính mình, trở về với cuộc sống và công việc lương thiện.

Sau vài ngày khởi chiếu, The Brave One, tên tiếng Việt là Trả giá, của đạo diễn Neil Jordan đã vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng Phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ, tuần lễ từ 10/9 đến 16/9.

Bản tin Hollywood Reporter đã không tiếc lời khen nữ diễn viên chính: "Với phong cách xuất thần, lối diễn xuất chân thật, nhập vai trọn vẹn vào nhân vật, Foster đã đem lại cảm xúc tuyệt vời cho người xem". Còn tờ USA Today dù không đánh giá cao cốt truyện The Brave One, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng và sự hết mình của cô.

Giới phê bình cũng cho rằng, nhờ diễn xuất tuyệt vời của Foster, các nhà làm phim The Brave One có thể tự tin vào khả năng tranh giải Oscar của bộ phim trong thời gian tới. Foster còn tham gia vào khâu kịch bản và sản xuất bộ phim.

Phim khởi chiếu tại THĂNG LONG - ĐỐNG ĐA - TOÀN THẮNG từ 26/10.

(Theo VnExpress)

poly
26-10-2007, 08:52 PM
Xin bao dung cứu rỗi phận người

TT - Trong ánh sáng nhập nhoạng buổi chiều tối, thân xác rã rời sau tai họa ập xuống, Erica Bain chậm rãi bước vào nhà, cô đứng tần ngần, nhìn sợi dây chuyền hộ mệnh vị hôn phu tặng.

Những ký ức hạnh phúc ngắn ngủi của cô xen lẫn trong nỗi đau bất tận khi anh bị những tên vô lại đánh chết trước mặt. Còn cô, sau một cơn bất tỉnh dài, khi tỉnh lại thì bất cứ ngõ ngách hay đại lộ nào của New York cũng ẩn chứa những hiểm họa chết người.

Từ cô gái sinh động, yêu đời, Erica biến thành người khác. Chẳng có ai giúp đỡ cô cả, cả viên cảnh sát tốt bụng mà cô tìm đến. Erica đã phạm pháp lần đầu tiên để bảo vệ chính mình. Nét môi cô mím lại: "Cả luật pháp cũng thế, luật pháp chẳng thể bảo vệ tôi".

Một tên vô lại giết người và chuẩn bị giết cô, bị cô giết. Những phát súng được bắn ra bởi bàn tay run run của một người đàn bà cô độc, bé nhỏ giữa mênh mông New York, giữa biển người vô cảm. Hai tên vô lại sắp giở trò đốn mạt với cô, bị giết tiếp bởi những phát súng căm hận: tại sao đời lại tồn tại những kẻ xấu xa như thế? Trong khi bản thân Erica trong sự đơn độc vẫn bảo vệ một cô gái điếm bị quỵt tiền.

Theo dõi The brave one(*) - tựa tiếng Việt: Trả giá - chính là dõi theo một hành trình trả thù của Erica. Nhưng nếu dừng lại ở đó thì phim chẳng có gì để suy nghĩ.

Cuộc săn tìm những kẻ đã giết vị hôn phu của Erica bắt đầu nhờ vào sự giúp đỡ vô tình của viên cảnh sát Sean Mercer (do Terrence Howard đóng). Nụ cười hiền của anh, lời động viên chia sẻ trong thinh lặng và bàn tay nắm lấy bàn tay như lời nhắc nhở ân cần. Bởi lẽ, nói như lời anh thì: "Vượt qua lằn ranh của công lý, mỗi người là một tên sát nhân". Anh đã cố níu Erica lại với thế giới của sự bao dung. Để cô cứu rỗi chính bản thân cô và làm lại cuộc đời mới. Jodie Foster đã hoàn thành xuất sắc vai Erica Bain đến nỗi người xem tin rằng nếu không phải là cô khó ai có thể nhập vai hoàn hảo đến thế.

The brave one của đạo diễn Neil Jordan đủ hấp dẫn với khán giả khi họ muốn tìm cho mình một câu chuyện để nghĩ suy. Phải chăng cầm súng giết kẻ ác - trở thành người can đảm là tối ưu? Không! Chính nhà nước phải làm điều đó, những người cảnh sát phải có nhiệm vụ bảo vệ công dân của họ, để không còn những người đàn bà can đảm trong đau đớn và cô độc như Erica trong xã hội. Thông điệp của phim cứ vang lên khắc khoải khi chữ "The end" xuất hiện trên màn ảnh...

MAI VI
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=226212&ChannelID=10

loving251
29-10-2007, 09:45 PM
phim này kết thúc seo dzạ anh poly , hôm trước em đi xem mà chưa coi đc khúc cuối :huh: :huh:

miumiu
30-10-2007, 09:02 PM
Thứ 5 này sẽ ghé Đống Đa xem, có 20k 1 vé thui :D
Hình như sắp có phim gì của N.Kidman đóng nữa đó mấy bạn ui, nhìn poster thấy hấp rẫn quá chừng.

ipodvn
30-10-2007, 10:16 PM
Jodie Foster ! con ghệ này chuyên đóng phim hành động nè . đóng khá hay !

cần bán psp
31-10-2007, 10:29 AM
Khoái nhất nà "Sự Im nặng của bầy cừu" http://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gif

Phim này nhất định sẽ đi xem

miumiu
31-10-2007, 09:21 PM
Khoái nhất nà "Sự Im nặng của bầy cừu" http://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gif

Phim này nhất định sẽ đi xem[/b]
Phim này khi nào khởi chiếu vậy bạn?

Yahooligan
31-10-2007, 10:32 PM
Đi ngoài đường nhìn thoáng wa cái poster film này tưởng VN sắp chíu Resident Evil Extinction :( cũng may là có bản r5 coi rùi :D

cần bán psp
31-10-2007, 11:44 PM
Phim này khi nào khởi chiếu vậy bạn?[/b]

Sự im nặng của bầy cừu thì Jodie đóng từ những năm đầu 90 mà bạn :D

Vừa đi xem phim này xong, thấy cũng được, tàm tạm, kết cục khá bất ngờ nhưng theo mình thì thấy cũng hợp lý

Chỉ ngạc nhiên là con Bergie to vãi thế mà chả làm j được mấy thằng côn đồ kia, chắc nuôi làm kiểng

loving251
01-11-2007, 12:33 PM
kết thúc seo dzạ anh :Confused:
hôm trước em ko coi đc phần kết :Straight Face:

cần bán psp
01-11-2007, 08:49 PM
kết thúc seo dzạ anh :Confused:
hôm trước em ko coi đc phần kết :Straight Face:[/b]


Thông thường là sau khi giết hết bọn côn đồ mà đã bụp mình và người yêu thì ai cũng nghĩ là Jodie sẽ tự sát hoặc ra đầu thú nhưng đoạn cuối thì thằng thám tử lại đưa súng của nó cho Jodie để giết thằng côn đồ cuối cùng rồi lấy súng của Jo tự bắn vào mình và sau đó nhét vào tay thằng đã die kia, vậy nà Jodie thoát, ko bị seo cả, còn anh thám tử chắc cũng lên lon vụ này http://vozforums.com/images/smilies/Off/boss.gif hehehehehe

Thế mới nói nà bất ngờ mà http://vozforums.com/images/smilies/Off/look_down.gif

loving251
02-11-2007, 01:44 PM
Thông thường là sau khi giết hết bọn côn đồ mà đã bụp mình và người yêu thì ai cũng nghĩ là Jodie sẽ tự sát hoặc ra đầu thú nhưng đoạn cuối thì thằng thám tử lại đưa súng của nó cho Jodie để giết thằng côn đồ cuối cùng rồi lấy súng của Jo tự bắn vào mình và sau đó nhét vào tay thằng đã die kia, vậy nà Jodie thoát, ko bị seo cả, còn anh thám tử chắc cũng lên lon vụ này http://vozforums.com/images/smilies/Off/boss.gif hehehehehe

Thế mới nói nà bất ngờ mà http://vozforums.com/images/smilies/Off/look_down.gif[/b]

cám ơn anh nhìu nha

cana
02-11-2007, 02:55 PM
Xem phim không chê vì lỡ mê JF đóng rùi.

Anh em nào có down được OST của phim thì cho em xin nhé.

Bữa giờ em bới tung Google mà chưa có.

Tx :)

backbedboy
03-11-2007, 06:48 PM
phim dạng tâm lí khá nhàm chán , chạy ngang qua rạp thấy poster bộ mặt JF u ám , tưỏng phim kinh dị , ai ngờ .......

skidrow101
05-11-2007, 06:20 AM
Diễn xuất của JF hay quá..kết phim có bất ngờ so với dự đoán..Mà thấy cảnh JF bắn mấy thằng giết bồ cô ta sao mà sướng ko thể tả

cana
05-11-2007, 09:12 AM
phim dạng tâm lí khá nhàm chán , chạy ngang qua rạp thấy poster bộ mặt JF u ám , tưỏng phim kinh dị , ai ngờ .......[/b]

:Shame On You: :Shame On You: :Shame On You:

miumiu
09-11-2007, 06:10 PM
bắn vậy vẫn chưa hả giận gì hết, bọn họ đánh đập người ta dã man, tàn bạo quá mà. Hy vọng những cảnh này chỉ có trên phim thôi.

Google AdSense
03-03-2011, 08:17 PM
up len