Món tam sên: dồi trường+lưỡi heo+mép bò. hehe nước chấm của nó là mắm ruốc Huế (không phải mắm tôm đâu).
Còn cái trái dưa leo bạn nói đó là dưa hường.
Giá cả + thức ăn thì OK. Quán này có món Tré+ Chả bò ngon lắm, thấy mấy chỗ khác không ngon bằng.
Nhưng mà dạo sau này đông khách nên quán "chảnh"lắm. 7g tối mà đến quán là bị đuổi về với lý do "HẾT ĐỒ ĂN"
chảnh thì em chịu, đâu phải mình ăn xin đau trời
Trên đời lúc bĩ lúc vong
Đừng đem thành bại mà suy anh hùng
tui thì chỉ chơi ở quán 7 đực với lẩu dê 4 trì thôi,ngon cực
Quán này hồi trước nằm ở cư xá Thanh Đa - sau này mới dời vào trong - HÌnh như ông chủ tên Thủ thì phải, người gốc Huế - Ở đây giá tương đối chấp nhận được nhưng thiệt tình sau này đi ăn thì mình thấy phục vụ ở đây chảnh thiệt làm mình rất khoái chọc quê tụi nó - Đặc biệt nhất là ở đây có thêm bánh su xê (hay là phu thê) để tráng miệng - Lúc trước món này vào là phải đặt ngay chứ không là không có để ăn - Tóm lại món ngon của quán là: Tam Sên - Chả bò - Tré - Lẩu cá dứa - Bánh Su xê và bia Huda - Còn các món bánh lá của Huế khác + cơm hến + vả trộn thì ăn cũng tạm thôi. Ah, mấy ngày triều cường mà đi vô đây thì cẩn thận xe cộ bị lụt nha ACE vì tới quán hơi xa (Qua khỏi khu du lịch Bình Quới nằm bên tay trái). Đây chẳng qua là vài lời nhận xét của mình về quán - Chúc các bạn ăn thử ngon nhé
đánh dấu .
bữa nào canh ko có triều cường thì đi thử, heheh
đánh dấu nè thấy hình up lên ngon wá
Cho đến giờ, quán còn họat động không ta?![]()
Đánh dấu