Tối nay khoảng 9g30 có việc chay ra Q1, đi ngang dinh Độc lập thì vô tình thấy 2 thằng ku lấy xe cho khách của Cafe Window 4 gần đó đang mở cốp xe 1 chiếc attila Elizabeth màu trắng, mắt ngó nghiêng rồi lục cốp xe..mình chạy qua nhưng ko quay lại được vì thật chất way lại cũng ko biết làm gì!!. Cho nên khuyên ace đi uống cf kô nên để đồ gì có giá trị cao trong cốp xe..đặc biệt là những nơi cầm chìa khóa đi ra bãi rồi chạy xe về cho khách..mình gạch tên CF này ra khỏi list những wán thường đi vì cách quản lý NV như vậy sẽ có ngày mất xe như chơi!
. Cùi một cái là ko có dt chụp hình để làm bằng chứng cho ae coi cho nó xác thực. Không biết một buổi tối nó lục bao nhiêu cái cốp xe nhỉ..haizz
![]()
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
Cũng có 1 quán trên đường Nguyễn Cư Trinh gần rạp hát Trần Hưng Đạo, hình như quán VIVA thì phải. Nhân viên cũng lấy chìa khóa xe đi lấy xe cho khách...Nhưng ko biết NV ở đó có lục lọi gì trông cốp xe ko thì chưa biết
Cafe K'VIN
153 Lê Văn Lương - P.Tân Kiểng- Q7
0986 232 393 - 0968 232 393
---------------------------------------------------------------------------
- Sử dụng 100% hạt Cà Phê Nguyên Chất -
- Rang xay & thưởng thức tại quán. -
Giá cực Sock: 12.000 (VND)/ 1 ly
đi mà gặp mấy quán như vậy thì : " xin lỗi, đi uống quán khác, tự biến mình thành thằng ngu, đưa chìa khoá xe , ai biết tụi nó làm gì.
lên cho mọi ng cảnh giác nè
cung cấp cà phê bột nguyên chất 100%
(Nguyên hạt đã rang)
ĐT : 08.62787478
0908.11.84.11 - 01246.303030
Yh : cafe_nguyenchat@yahoo.com.vn
http://blog.yahoo.com/cnccoffee
chuẩn em lại hay có thói quen để đồ trong cốp, đưa chìa khóa nó lụm lun đồ rui rủi nó ôm xe chạy mất có mà tiu đời , ko dô mấy quán này
![]()
Vãi thế. Hay để tiền lẻ trong cốp)
Quán Trầm số 100 đường Trần Huy Liệu, Phú Nhuận cũng bắt mình đưa chìa khóa cho nó chạy ra bãi. Hic, mình ngu 02 lần đưa xe cho nó chạy rùi, lạy chúa ko biết nó có làm gì xe mình ko nữa. Lần thứ 03 sẽ nói "KHÔNG" khi nó yêu cầu đưa chìa khóa xe.![]()
minh cung thay tinh trang nay hoai . nen minh di dau cung giu chia khoa trong nguoi ke ca khi bi canh sat giao thong bat. hi hi
tốt nhất ko nên bỏ xe vô cốp
- Quán ăn nhậu khúc lý tự trọng với nguyễn trung trực hay thủ khoa huân cũng vậy, lần đầu đứa bạn hẹn qua đó, mới rà tới, thấy pác kia mặc đồ giống bảo vệ, kiu xuống xe đưa chìa khóa, xong zong mất tích, chưa kịp nói gì, hay đưa thẻ xe quán. Mặt tái xanh, vào quán, con nhỏ pv nó còn hù: "đưa xe cho ai, ng đó thế nào... " xong cười, 1 hồi 15' sau mới thấy pác đó quay lại đưa chìa khóa và thẻ xe "OMG" thề ko dám quay lại lần 2!
- Giang hồ chuyên đua đứng xớ rớ đo, mặc đồ lịch sự kiu đưa xe chắc khách cũng tưởng nv quá, rút kn bạn bè có hẹn, thà kiu nó ra, đi quán khác, chớ có dại mà đưa chìa khóa cho nó zong!
Đánh dấu