Từ mấy năm nay, nhiều người dân ở TP Đà Nẵng đã tình nguyện pha những bình trà đá, đặt trước cửa nhà để có ai lỡ bước qua đường, người lao động, sinh viên nghèo đang khát nước ghé vào uống miễn phí.Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng là tấm lòng của những người vị tha Ngay trước khách sạn Royal (17 Quang Trung, TP Đà Nẵng), một cái bình có dán mác “Trà Đá Miễn Phí” nằm khiêm tốn dưới một gốc cây bên lề đường. Bình trà đá này ban đầu là ý tưởng của giám đốc khách sạn sau đó những bảo vệ đã hưởng ứng.Hàng ngày họ đun trà,thêm đá vô phục vụ người qua đường. Bình trà đá nhỏ bé đã giúp bao người nghèo mát lòng mát dạ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Trước con hẻm 309 Lê Duẩn, đều đặn mỗi buổi sáng có một ông cụ ôm bình trà đá ra đặt bên lề đường. Buổi chiều khi nắng tắt, ông cụ lại mang cái bình về.Đó là ông Phạm Văn Long,68 tuổi.Ông cho biết: “Tui thấy nhiều người nghèo, người bán vé số qua đường, khát lắm mà không có tiền ghé quán mua nước, nên tui làm bình trà đá để đó, ai khát thì uống thoải mái”. Thùng trà đá của ông Long,vừa có "Miễn Phí" vừa có "Kính Mời" - đúng là của cho không quý bằng cách cho. Ở một địa chỉ khác,trước cửa hàng gas của vợ chồng anh Nguyễn Thành tại số 21 Phan Đăng Lưu,một bình trà đã có từ 3 năm nay.Đây có thể nói là bình nước "đắt hàng" nhất ở TP Đà Nẵng. Những ngày nắng nóng,người dân kéo đến đông quá phải xếp hàng.Anh Thành tâm sự : khu vực này rất đông người lao động nghèo như đạp xích lô, thợ phụ hồ, buôn bán ve chai... Ngày xưa anh cũng đã từng là một người lao động nghèo,còn nhớ khi giữa trưa nắng nóng mà có một cốc trà đá uống thì "đã" phải biết, nhưng nhiều lúc tiếc tiền không dám mua,đành nhịn khát. Sau này khi có điều kiện kinh tế, anh quay lại thực hiện ước mơ của mình là được phục vụ trà đá miễn phí cho những người nghèo. Bác Trương Văn Thành, chạy xích lô, cho biết: "Từ 3 năm nay ngày nào tôi cũng uống nước ở đây. Có bình nước này những người lao động như tôi đỡ phải chạy gần chục cây...về nhà lấy nước". Từ ý tưởng phục vụ nước uống miễn phí, anh Nguyễn Thành còn cho biết sẽ liên hệ với Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng đặt một thùng từ thiện ngay cạnh bình trà đá này để ai uống nước, nếu có tiền lẻ thì bỏ vào, hàng tháng hoặc hàng quý anh sẽ giao toàn bộ số tiền đó để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Thật là những tấm lòng thơm thảo
đúng là có ý nghĩa,nhưng góp ý một chuyện,cái ca uống chung nhiều người quá,lỡ có người nào bệnh lao hay truyền nhiễm thì sẽ lây cho người uống sau làm sao?Nên chăng xài ly giấy???????
ở sài gòn mình cũng có mà các bác,nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ ở nhà thờ ba chuông có 1 thùng,ở Tân Kì Tân Quý cũng có nữa.
Ở Sài Gòn tôi đã thấy, trên đường Điện Biên Phủ gần với ngã tư Đinh Tiên Hoàng, nằm trước tiệm bánh thì phải... Sử dụng ly giấy luôn.
Mình thấy có 2 điểm là Ngã tư NKKN và Nguyễn Đình Chiểu, ĐBP và Đinh Tiên Hoàng, chắc cũng còn nhiều chỗ khác nữa!