Tìm kiếm bài viết theo id

Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi leonate, 28/6/09.

ID Topic : 1020674
Ngày đăng:
28/6/09 lúc 13:19
  1. Con Cá Chép Thành Viên Cấp 5

    Chuyện này chắc có thật rồi, có nghe và coi cô Bích Hằng lên Tây Nguyên tìm mộ liệt sĩ.
     
  2. quankhu7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay đây ,ma anh "kẻng" Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai
     
  3. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    eo oi ...so wa ah, gap mihn chac te xiu
     
  4. hardwork Thành Viên Cấp 4

    linh tinh, toàn chuyện vui kể nhau nghe đỡ buồn
     
  5. funny2011 Thành Viên Cấp 1

    cái này hình như đọc rùi
     
  6. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    truyện kinh dị thiệt Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai
     
  7. *Đúng Giá* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao mỉnh chưa thấy nhĩ.Biết bao giờ mình mình dược thấy ma
     
  8. ngondzoday Thành Viên Cấp 2

    mình đi e22 ở biên hòa, lúc xong tân binh chuyển về C công binh thì biết ngay chỗ đại đội có cây đa rất to, lạ 1 cái là mấy con chó đêm nào cũng đứng nhìn cây đa mà sủa, không ai ngủ được, chặt cây đa đi thì chó hết sủa

    Ông tiểu đội trưởng thì nói 1 lần buổi tối đi ị,đang ngồi thì nghe phòng ị kế bên hỏi đồng chí đi lính năm nào, có tiếng trả lời là tôi đi lính năm 54, ổng tưởng thằng nào giỡn ị xong ra coi thì không thầy ai, mà nghe tiếng nước xối, nhưng không thấy tiếng chân người ra

    Sau đó tui chuyển qua pháo thủ xe M113, lên trực A2 ở TSN, lên đó có ông Quý điếc hơn 40 tuổi, làm lái xe M113, trên đó tối phải có người ra nhà vòng coi xe, vì trên sân bay có hơn 30 đơn vị đóng quân và có dân sự thuê đất làm kinh tế nữa mà đơn vị không có cửa. Hôm đó đến Quý điếc gác xe, đang ngủ thì thấy kế bên có người đứng, mà ở cách 100m ổng thấy mấy ông sỹ quan mới nhậu về, nên tưởng mấy ổng xỉn ra phá. Ổng mới kêu tao không giỡn đâu nha, và ổng tưởng Bình mập giỡn, nhưng nhìn ra 100m kia thì thấy mọi người đông đủ, ổng sợ quá không dám nhìn mặt, tốc mùng ra chạy phóng qua cái cửa mả cao 2m đầy kẽm gai. Chạy ra kia thì thấy mọi người đông đủ thật. Và đó là lần cuối cùng ổng gác ở lán xe, sau này toàn trốn về nhà ngủ.

    Còn nhiều chuyện nữa, và tui cũng gặp 1 lần mà ghê quá không dám kể lại =]]

    Ngoài ra thì tối tối hay qua bên mấy xưởng kinh tế leo lên cây nhìn trộm công nhân tắm, hehehe, khi nào hết tiền lại leo vào ga quốc tế lụm ve chai với mấy tạp chí sex hongkong và nhật đem bán

    Chuyển qua trực thông tin 2W toàn ngủ quên, Quân đoàn gọi xuống thì cứ anh ơi em bị nhiễu sóng không lưu và trời mưa ^_^

    Chuyển qua trinh sát thì phải đi dỡ nhà dân xây trái phép trên đất quân đội, mà người sống còn ghê hơn người chết, mở miệng ra là chửi bới, đòi lên chính quyền giải quyết, giấy tờ đầy đủ mà quân đội cướp đất tè le, hỏi giấy tờ đâu thì lại không có, mà xây kế bên kho đạn mới liều chứ, đúng là hết nói nổi
     
  9. ngondzoday Thành Viên Cấp 2

    Hehe, vậy kể tiếp nha, chuyện này xảy ra ở C trinh sát va C thông tin, 2 C kế bên nhau. 1 chú thì bên trinh sát, 1 chú bên thông tin, 2 thằng là bạn của nhau nhưng đều mê nhỏ bán căn tin sinh năm 87 tên Nương thì phải, mà tuổi trẻ thì nông nổi đâu ai nhường ai , 2 thằng đánh nhau hoài, vì gái không còn tình bạn nữa.

    Ông trung đội trưởng trinh sát biết chuyện mới mua rượu cho 2 tụi nó nhậu để 2 đứa giảng hòa với nhau, nhưng uống thì uống thôi, tức vẫn tức, số trời đã định, 2 thằng cùng mắc tè, đi vào bể tắm để tè ( không phải tè vào bể tắm nhé, vì chỗ đi tè ngay bể tắm. Lúc đó 2 bạn ấy lại nổi điên lên, lại cãi nhau, mà không hiểu sao ai lại để con dao ở bể tắm... đồng chí trinh sát làm 1 phát ngay cổ đồng chí thông tin , chết tươi.

    Ông trung đội trưởng thì bị kỷ luật nặng hạ bậc quân hàm,giam niên hạn,.... Chú trinh sát thì đi tù, em Nương thì lên Sài Gòn học =]] . Ghê cái là từ đó, ông nào Làm C trưởng thông tin đều bị bệnh đau đầu không rõ lý do, cứ ngày rằm hay mùng 1 đều lén lút mua nhang với ít đồ về cúng, mấy chú thông tin trực thì nói lâu lâu nhìn thấy bóng bạn thông tin lâu lâu hiện về, giường của bạn thông tin hy sinh thì bị bỏ hoang cả 2 tầng, đứa tân binh nào chuyển qua không biết cũng giành nằm, nhưng bị bóng đè cho vài hôm với nghe kể lại chuyện là cuốn gói.

    bonus: bạn trinh sát sau 5 năm đi tù đã được thả vào năm 2010, nó kể là nó chỉ cầm dao hù vậy thôi, rồi nó chỉ định đâm vào vai thằng thông tin, mà không biết tại sao trúng cổ ...

    // Khi nào rảnh kể tiếp cho, nhớ rút ra bài học nhé các bạn, tất cả chuyện ở trên đều là thật 100%
     
  10. leonate Thành Viên Vàng

    Chà, cái này gọi là ma xui quỷ khiến nè, cảm ơn bác đã kể chuyện này để các chú em nó biết mà tránh yêu đương lăn tăn trong đơn vị, làm phát thì dc Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai). Rảnh kể tiếp nghen bác.
     
  11. demen1712 Thành Viên Cấp 1

    Chỗ này tôi từng đi, ra quân 2001, anh nuôi bên D3 gần cây đa đó! Hồi tân binh có người thấy ma cuối giường hoài.
     
  12. tamhiep7 Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn tác giả đã "Kể chuyện" rất có ý nghĩa, tốt...cho mọi người
     
  13. tranvanloc1988 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay toàn tập, thanks chủ top và những anh khác góp chuyện
     
  14. nhocbin113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người khuất mặt ko bao h hại ai chỉ khi người ta làm hại đến họ họ mới phản kháng thui
     
  15. Eirene Thành Viên Cấp 4

    cẩn thận đừng đùa giỡn với cõi âm :cold:
     
  16. chu_kim Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hay quá bro ơi!!!!!!!!
     
  17. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    gặp người khuất mặt tốt nhất có kiêng có lành
     
  18. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    yêu đương nhiều vô cho nó nhẹ vía đi Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai
     

Chia sẻ trang này