Tìm kiếm bài viết theo id

Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi leonate, 28/6/09.

ID Topic : 1020674
Ngày đăng:
28/6/09 lúc 13:19
  1. leonate Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    4/4/07
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    4,343
    Ngày trước tôi cũng từng đi lính và đóng quân ở Gia Lai, giữa vùng rừng núi hoang sơ. Chỗ tôi ở là một đơn vị có cơ sở hạn tầng được gọi là chính quy, sạch sẽ sáng sủa ngăn nắp. Nhưng ngay đêm đầu tiên tôi nhập ngũ, đêm đó tôi ko ngủ vì buồn và nhớ gia đình. Nhưng khi chợt mắt một chút tôi lâm vào cảnh mơ màng thì thấy hiện xung quanh giường ngủ của tôi rất nhiều người, tôi kho thấy rõ mặt, những nghe được tiếng cười của họ, họ cười nghiên ngả như thể chế nhạo tôi, tôi nghê ghê quá cố gắng trấn tĩnh thì chỉ nghe tiếng quạt trần quay phành phạch. Và tiếp đó là những chuỗi sự kiện mà tôi được chứng kiến cũng như nghe kể.
    1. Dắt hồn đi vào bữa trưa: Lúc đó là lúc đơn vị tôi đi hành quân, tôi ở nhà cùng các anh cán bộ tiểu đội trưởng, nằm gần các anh thấy ồn ào quá tôi chui vào góc phòng, trong đó hơi tôi và nghĩ rằng sẽ ngủ yên nhưng thật ko phải như vậy, khi tôi mê ngủ tôi cảm nhận mọi vật thể chợt chuyển hóa trước mắt và khi định thần tôi thấy tôi đang ở ngoài sân tiểu đoàn bầu trời sáng, mưa phùn rơi lất phất, tôi chợt nhớ đến bài "Chú Đại Bi"(bạn nào bên Phật sẽ biết bài này) niệm mới mấy câu đầu thôi mà sự vật lại chuyển hoá quần quần một hồi tôi thấy mình lại về giường của mình. Nhưng tôi ko tin và đến lần thứ 2 cũng vậy nên từ đó tôi luôn năm gần các anh cán bộ chứ ko dám nằm xa nữa.
    2. Chuyện người nhắc gác đêm khuya: Bọn lính chúng tôi đêm nào cũng gác, mỗi ca thường 1 tiếng đồng hồ, phiên gác thường là 2 đứa. Thì đêm đó có thằng ngủ gục(chuyện này là chuyện thường) xong tự nhiên nó phát hoảng là lên "Tao thấy rồi tụi mày ơi!" hốt hoảng chạy vào phòng trùm mềm, mai hỏi ra nó mới nói là đêm đó lúc nó ngủ gục thì thấy có một người đàn bà mặt mày dữ tợn nạt nộ nó "Gác mà sao ngủ gục hả?". Sực tỉnh thì ko thấy ai nữa nó mới hết hồn.
    3. Chuyện dắt người chuyển phòng ngủ: Ở đơn vị tôi khi khách khứa đến thăm anh em chiến sỹ thì thường được cắt đặt một phòng nhỏ riêng biệt để ngủ lại, cạnh đó là phòng chiến sỹ và phòng của sỹ quan. Ngày đó có một đoàn phụ huynh lên thăm con, ở rất đông, đêm đó lại là một đêm nóng bức(khí hậu gia lai khi nóng khi lạnh) lúc 3h đêm ba của thằng bạn tôi thức dậy đi vệ sinh, khi xong đi vô phòng vừa nằm lên giường thì thấy có một bóng người đứng ngoài cửa nói vọng vào "Anh qua bên phòng Trung đội(phòng sỹ quan) ngủ cho nó rộng rãi mát mẻ chứ nằm bên đây nóng lắm". Ông này tưởng thật vì nghĩ chắc anh sỹ quan nào kêu qua ngủ nên mò qua thì thấy 2 anh sỹ quan ngủ say như chết gáy ầm ầm, thấy lạ nên về lại phòng ngủ lại. Sáng ra mới đem chuyện thuật lại với mấy anh sỹ quan thì mấy ảnh nói giờ đó chả anh nào thức cả, cũng chả qua phòng khách làm gì. Lính gác đêm đó cũng chả nói làm gì. Tới đó mọi người mới hoảng hồn. Nhưng rõ ràng người khuất mặt cũng có ý tốt mà thôi.
    Còn một số chuyện có người thấy bóng bộ đội ngồi giữa sân lúc 3h sáng, có người nghe tiếng cọt kẹt hằng đêm, ... nhưng những chuyện đó tôi chỉ nghe phong phanh ko rõ đầu đuôi nên ko dám kể. Ở đó tôi cũng hay cầu nguyện và khấn vái nên mọi việc cũng được suôn sẻ và hanh thông. Hãy biết tôn trọng người đã khuất họ sẽ phò hộ cho ta. Còn nhiều chuyện kinh dị nhưng lại ko thuộc về vấn đề tâm linh nên tôi ko dám kể ra đây xin hẹn dịp khác vậy.
     
    thời trang sỉ thích bài này.
  2. phankhanh9587 Thành Viên Cấp 1

    kể tiếp đi hay quá, thích nghe kể chuyện ma lém
     
  3. stepalone Thành Viên Cấp 4

    còn nữa kể típ đi bạn
    đọc thấy hay hay !
    nói tật mình chưa gặp ma bao giờ, ko bít gặp rồi có còn tỉnh táo nữa k nữa, con trai mà nhát ma lắm Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai
     
  4. rookit Thành Viên Cấp 2

    Gia lai có rừng thông, đáng sợ, mình lên, đi lạc qua cái con đường heo hút vô một cái rừng lớn, lạnh mà âm u lắm, rợn tóc gáy, rồi qua bên Núi đá nhìn qua khu nghĩa trang mà ớn lạnh,
    Nhưng cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, biển hồ, Núi đá mùa lục bình nỡ tím cả hồ, cái đường đi thì rợp hoa dã quỳ và bướm nhiều bay vàng cả đường đi....
    Còn nhiều... và những kỷ niệm....
     
  5. tahi2010 Thành Viên Cấp 2

    Bác đóng quân ở Gia Lai thì đóng ở đâu vậy, lâu chưa, nếu trước 75 thì Tây Nguyên là nơi giao chiến dữ dội nhất, chắc oan hồn còn nhiều.
     
  6. falculo Thành Viên Cấp 1

    bạn này kể chuyện thật đó, hồi trước mình đi lính trên căn cứ Trảng Lớn Tây Ninh gác đêm cũng có thằng bạn bị hù như vậy. Đến phiên đổi gác thì nghe ngoài sân có tiếng bước chân như đang duyệt binh vậy đó, thằng bạn nghe xong bỏ gác luôn!
     
  7. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    tối nay khỏi ngủ!
     
    tỷ phú tương lai thích bài này.
  8. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    gác đêm gặp những chuyện này là bình thường
     
  9. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    :adore:
     
  10. Bill_Vũ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghê quá ... dù chưa gặp ma lần nào nhưng vẫn thấy ớn ớn
     
  11. tungdanhnhan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oi tinh doc het ma day wa lam bien doc thui up len cho nhung ai ranh~ roi doc choi
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    kinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, nhưng tui cũng thấy ma rùi Một số câu chuyện ma có thật 100% khi tôi còn đóng quân ở Gia Lai, bị ma nhát riết àh
     
  13. nhoccute Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc thấy mấy a bộ đội nên chọc thôi chứ chẳng làm hại zì...
     
  14. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Người hay trì tụng Chú Đại Bi thường sẽ cảm thấy tự tin hơn khi gặp những sự cố như vậy
     
  15. BỜM49 Thành Viên Cấp 3

    hôm trước có lập topic bên box spam để tìm tv lớn tuổi nhất 5s mà ko tìm được , bác vô danh sách rồi nha , tính ra bác ít nhất cũng 52 rồi
     
  16. LILDEEking_LDK Thành Viên Cấp 4

    có ma nhưng ko đáng sợ lắm nhỉ ^^
     
  17. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    thankl chù topic , tui vẩn thích đọc người thật việc thât để rút kinh nghiệm bản thân
     
  18. casiomotor Thành Viên Cấp 2

    eck,hùi đó tui đi học quân sự ở quang trung 1 tháng....tối nào cũng nhậu(tụinó nhậu tui ngồi nhảm chung),chọc mấy em chung lớp,phá phách,cầu cơ(phải lén lút trốn mấy anh sỹ quan nếu mà bị phát hiện là toi ngay)....lung tung cả lên mà hok thấy ma bao giờ hết..........hên quá.....
     
  19. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Bác kể làm em nhớ đến câu chuyện mà hồi xưa ông bác em kễ cho em nghe,cũng giống chuyện của bác lắm.

    Có 1 anh lính tối đó được phân công gác đêm, vì trời lạnh anh lấy thuốc ra hút, vừa lấy hột quẹt ra, anh nghe sau lưng " Cho mượn lữa tí đi bồ". Tưởng là sĩ quan ra thăm, anh cũng thật thà quay lại " Dạ,đây". Ai dè,vừa quay lại nguyên con ma mặt mày dữ tợn đứng le lưỡi, sợ quá anh đánh kẻng liêng tục, làm cả đại đội thức giức. Ông sĩ quan chạy ra " Có chuyện gì vậy?", "Dạ,em gặp ma" . "Bà mẹ mày, mày gặp mà kêu tụi tao ra làm gì, mày đứng đây xin lỗi anh "kẻng" đến sáng cho tao"
     
  20. banlanuatraitimtoi Thành Viên Kim Cương

    Rất hay và thật. Cám ơn bác
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,220 (Thành viên: 0, Khách: 1,200, Robots: 20)