Tìm kiếm bài viết theo id

dấu chấm hỏi ????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sesusi20, 24/2/08.

ID Topic : 115674
Ngày đăng:
24/2/08 lúc 23:21
  1. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/6/06
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,144
    Một phái đoàn du lịch đến ĐÀ LẠT , anh hướng dẫn viên nhiệt tình phân tích cho du khách biết về mọi quan cảnh ,danh lam ở nơi này .Khi đoàn du lịch đi ngang 1 ngôi nhà ( nhìn nó rất cũ kĩ) , 1 du khách nam hỏi :
    -" nhà gì nhìn sao vắng vẻ thế , như ko có ai ở vậy "
    anh hướng dẫn viên(HDV) trả lời :'' tôi nghe đồn nhà này có ma đó anh ạ, nên ít ai qua lại đây lắm " .
    Sau khi tham quan xong mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn cách ngôi nhà hoang đó chưng2 cây số , anh du khách(DK) lúc sáng nói với HDV
    " này , anh có tin là có ma ko , anh có dám cùng tôi đi xem ma ko , tôi muốn biết ma như thế nào"
    HDV :" được thôi , tí nữa tôi sẽ mượn 1 chiếc xe máy của khách sạn để đi dến đó , 11g rưỡi ,tôi chờ anh ở cổng sau khách sạn ,OK?"
    DK :"OK!"
    Thế la 2 người bắt đầu chuyến đi như đã định.Họ chạy xe đến ngôi nhà hoang , vi nha nằm trên dốc nên phải vượt qua con dốc mới đến được.Nhưng chẳng hiểu tại sao họ chạy đến nữa chừng con dốc thì xe lai tắt máy ,cố gắng đẩy xe cũng ko chạy đươc, dường như xe bi cái gi bám chặt lại .Qua mệt mỏi , anh DK nói
    -" hay là mình cho xe xuống dốc , rối đạp số ,rồ ga lấy chớn mà lên dốc "
    Nhưng khi họ đẩy xe xuống dốc thi xe lai tự dộng nổ máy ,thấy vậy anh HDV & DK vội rồ ga lên dốc nhưng khi đến nữa chừng dốc xe lại tắt máy va đẩy xe chạy tới không được .Cứ thế nhiều lan , lên dốc rồi lại xuống mà vẫn ko đến được ngôi nhà . mệt mỏi họ quyết định cho xe xuong dốc và đi về.Khi quay nguoc dầu xe chuan bi về thì họ trong thấy 1 bong người đi lên.Đó la 1 ông cụ già , anh HDV vội chạy xe đến ông cụ và hỏi " ông ơi , ông là người của vùng này phải ko, nếu phải ông cho con hỏi , con nghe nói nhà trên kia có ma phải ko ông "
    ong cụ nhìn anh HVD va DK trả lời " tôi cũng ko biet có ma hay ko , mà từ hồi tôi chết đến giờ ai cũngg nói vậy hết "
    HDV &DK :??????????????????
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cái nì giống truyện cừ nhìu hơn truyện ma =))
     
  3. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    bít còn la lớn nữa hehehe dấu chấm hỏi ????
     
  4. quanggia Thành Viên Cấp 2

    truyện hài mà !!
     
  5. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    sao ngồi tự cù lét mà cũng ko cười dc nữa chài, pó tay
     
  6. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    áh áh áh,chạy .........
     
  7. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    sáng tác chưa hay lắm, xe ko lên dốc được sao ko để xe ở dưới leo dốc mà lên nhỉ, ko lẽ ông khách du lịch và anh HDV lại.... đến thế dấu chấm hỏi ????
     
  8. deka Thành Viên Kim Cương

    _đây chính xác là truyện cười rồi
     
  9. Angel Molly Thành Viên Vàng

    truyện cười nè
     
  10. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    haha,có ai chọc léc dùm tui ko,chẳng thấy mắc cười gì hết
     

Chia sẻ trang này