hehe.......thiệt hok bác...nhà xác nào cũng có bàn thờ quan âm đặt ở phòng ngoài mà...ra trước bàn thờ đó đứng........má ơi..da gà nổi hết lên roài
chuyện nhà xác thì không hẳn là không có,nhưng chuyên bạn nói đọc thì thấy hơi vô lý. chính mình cũng vào nhà xác,gần đây thôi,ông anh vợ mình bị xe cán chết,mình theo xe chở ổng vào nhà bảo quản xác ở BHH. Vừa vào thì cảm thấy lạnh xương sống rồi,nhưng mình xưa nay vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ lắm nên cũng không lo lắng chút nào. Nhưng khi vào toalet đi đại tiện thì khác nha,đi gần xong thì mình nghe trong đầu mình có những tiếng hú rồi rên và cả tiếng con nít khóc nữa..... nói thật 100% luôn không sạo đâu. Lúc đó mình sợ do tâm lý hoang mang quá gây ảo giác nên móc cái 1202 ra gọi 900 để nghe thử xem sao . mình còn nghe rõ ràng " Đâ là dịch vụ trả tiền trước của Vinaphone..... " thế là yên tâm.mình không nghe hú nữa Tắt máy khoãng 1 phút sau lại nghe tiếp,lúc này là hoãng thiệt rồi.Thôi thì đã đành,khấn vái trong miệng " Tui có chuyện bất đắc dĩ mới vào đây,không phá phách ai,mong những người khuất mặt rộng lòng bỏ qua " Thế là xong,nghe im ru,mặc quần + dôi cầu và đi ra..... KHi bên CA và Pháp y làm thủ tục cho anh mình xong mới kêu mình vào mặc đồ lại cho ổng thì mình mới phát hiện là sau lưng toa lét mình ngồi là nhà chứa những cái xác vô thừa nhận. Mình là người vía nặng , vậy mà vào đó còn chịu không nổi , thiệt là bó tay luôn.
tin vào những chuyện tâm linh nhưng đa số các sv sau này ra trường được mấy người còn tin vào chuyện gieo nhân nào gặt quả nấy,hành thiện tích đức nữa?????