Tìm kiếm bài viết theo id

Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 15/9/09.

ID Topic : 1214440
Ngày đăng:
15/9/09 lúc 21:42
  1. law89 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    2/2/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,780
    Tuyển tập giang hồ Sài Gòn....
     
    thời trang sỉ thích bài này.
  2. law89 Thành Viên Cấp 6

    Tiếp theo Lâm chín ngón và những giai thoại! Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!
    Huyền thoại tướng cướp Sơn Vương :Trương Văn Thoai ở trang 5 nha anh em!
     
  3. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Đọc rồi đọc lại vưỡng phê . Ah bác nào có truyện " Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang" nói về Đai Cathay post lên luôn đê .

    Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...! - 1
     
  4. bumblebee Thành Viên Cấp 4

    viêt nam mình mà làm phim người trong jang hồ version VN!ăn chắc người trong jag hồ HK cho mà koi!
     
  5. nmadtu Thành Viên Cấp 2

    truyện này hình như đã post trên 5s rồi, nhưng ko có hình, bài bro post có hình ảnh sống động lắm Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!
     
  6. takethat Thành Viên Vàng

    vậy cuối cùng Đại thế nào? chả nhẽ ko còn 1 dầu tích gì về y à?
     
  7. 0975398639 Thành Viên Cấp 4

    Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!

    cầu muối nhà mình Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...! - 1)
     
  8. law89 Thành Viên Cấp 6

    :smile:Bác có dịp đi ra Phú Quốc thì hỏi người dân.. người ta chỉ cho..ra xin số đề về Sài Gòn đánh y chang như Phước Tám Ngón ngoài Thủ Đức:smile:
     
    tỷ phú tương lai thích bài này.
  9. ♦ Shinsengumi ♦ Thành Viên Cấp 1

    quá hay.Thanks chủ topic đã post
     
  10. milk milk Thành Viên Cấp 5

    hix...Đọc hok sót 1 chữ...quá "hão hớn" ! Chắc lão Đại khi chạy về phía quân giải phóng,biết danh tù thứ dữ nên "khử từ xa" luôn rùi cũng nên ^^!
     
  11. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    cũng là 1 huyền thoại lớn ..........
     
  12. bimbim tct Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hay quá ha, nhưng rồi cũng chết trẻ !
     
  13. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    đọc xong thấy hai chữ "quả báo" có ý nghĩa ghê
     
  14. badboy198720062000 Thành Viên Cấp 3

    Hình ảnh sinh động
     
  15. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    đúng là huyền thoại, dựng phim chắc cũng hay lắm
     
  16. kuden77 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái này mà dựng thành phim thì hay biết mấy.
    Còn chuyện tích Về "Ván Bài Lật Ngửa" cũng đã đọc qua.
    VN mình cũng nhiều câu chuyện thực rất hay.
    Tiếc là vết mòn thơì gian đã che lấp.

    Cám ơn tác giả đã sưu tầm và post bài hay. Thanks.
     
  17. Hiệp BlackBerry7290 Thành Viên Cấp 6

    Đại CaThay là 01 trong Tứ đại thiên vương " Đại -Tỳ -Cái -Thế " của Sài Gòn trước 1975 đây mà! ( Đại Ca Thay - Huỳnh Tỳ Nhị ca - Ngô Văn Cái - Ba Thế). Đến đời Năm Cam và các hậu bối sau này thì có Luông Điếc, Nhật Cùi, Nghĩa Điên, Tâm cá, Hiệp Phò mã, Châu Phát lai anh-em-út, Dũng Liều (con Luông Điếc), Sơn Đảo, Bình Kiểm, Phước Tám ngón....
     
  18. Boobyblue Thành Viên Cấp 2

    Còn một khúc về Đại Cathay nữa nè chủ thớtHuyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!
    ...Theo hồ sơ về cái chết của hai tên du đãng mà chúng tôi có được: Biết không trị nổi Đại Cathay, lại nhiều lần bị tên đãng làm bẽ mặt, chuẩn tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan rất hận, tìm cách loại trừ vĩnh viễn Đại Cathay. Khi biết cô Nhân – vợ Đại – đang tìm cách lo lót tổ chức cho Đại Cathay vượt ngục… Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ đạo cứ để cho Đại Cathay thực hiện kế hoạch. Đến giờ chót, theo lệnh Loan, toàn bộ toán lính gác của trại hướng nghiệp bất ngờ bị đổi. Toán lính gác mới ráo riết truy kích đám tép riu, còn Đại và Hải, chúng cố ý để cho đào thoát vào núi Tượng. Sau đó, Loan cho một tiểu đội biệt kích do thiếu úy Trần Tử Thanh chỉ huy, được trực thăng chở từ Sài Gòn ra truy kích Đại và Hải, bắn hạ chúng. Khi đi, toán biệt kích dù phải thay quần áo bà ba, đội mũ tai bèo, mang dép râu và sử dụng súng AK47, giả trang làm Quân giải phóng để đổ vấy cho việc giết Đại Cathay và Hải Súng cho phía Cách Mạng. Diệt xong, toán biệt kích dù phải đắp mộ, đề bia tử tế để dễ bề nhận diện và gây dư luận. Chính thiếu úy Trần Tử Thanh sau này đã từng huênh hoang khoe với nhiều phóng viên của một số tờ báo ở Sài Gòn trước 1975 rằng chính tay y đã nổ súng hạ gục Đại Cathay. Khá nhiều người cũng biết rõ ngọn nguồn sự việc, song trước khi ngụy quyền sụp đổ, không một tờ báo nào dám viết về âm mưu hại địch thủ của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Vì vậy, lời đồn đại, đoán non đoán già vẫn cứ loang ra mãi, đắp thêm chất huyền thoại vào cuộc đời và cái chết của Đại Cathay – tên du đãng ngoại hạng.
     
  19. paracetamol Thành Viên Cấp 4

    Có điều, cảm thấy các anh giang hồ thứ thiệt thường rất biết người biết ta, cư xử rất đúng mực, lễ độ..! Rất đáng nể. Còn các bạn, các anh không biết gan lì và thành tích được bao nhiêu mà xất xược, láo cá... thì thường chạy trước khi gặp chuyện, quỳ lạy khi bị đánh. Cái này tôi vài lần chứng kiến, nên sẵn dịp nói xàm!!!
     
  20. piki_shop Thành Viên Cấp 5

    Giang hồ mình ko thua gì Xã hội đen Hong Kong hen Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!
     

Chia sẻ trang này