Chuyện tâm linh thì xung quanh nhà mình nhiều lắm. kể cả bên ngoại mình. Rất nhiều chuyện huyền bí khó đỡ. Share với mọi người câu chuyện này: Mình có ông anh họ ngoại...ông chết lâu rồi. ngày trước ổng là sỹ quan cho ngụy...một lần đóng quân trên núi cấm...dù trước khi đi, người nhà đã dặn kỹ là: núi cấm rất linh thiêng ...đừng nói bậy hay làm điều gì bất kính với chư vị trên đó thì ổng cũng vâng vâng dạ dạ. Nhưng khi lên đó...kiểu còn trẻ...tính lại ngang tàn nên cởi quần ra đứng tè đại. Hỡi ôi bỗng dưng bụng ổng và chỗ đó...sưng to lắm...ổng ôm bụng đau quằn quại...khóc la như đàn bà đẻ vậy đó.... Ổng được cho về nhập viện ở bệnh viện quân y của mỹ, do ổng là sỹ quan. Mọi người cũng biết những bác sỹ của mỹ rất giỏi, họ vẫn không tìm ra được nguyên bệnh của ổng là từ đâu... Sau khi bàn bạc, họ định sếp lịch cho ổng mỗ ngay để xem rõ là bệnh gì để biết cách mà trị! Thì liền sau đó bà Mười (tức là chị của ông ngoại mình, bà chết lúc lên 10t là bà tổ cô của dòng họ ngoại nhà mình, chỉ lâu lâu nhập xác về chỉ bảo, dạy dỗ, răn đe con cháu chứ bà ko phải đi coi bói nha.) đạp đồng vào một người chị mà khi còn sống bà rất thương mới nói rằng: thằng này chẳng có bệnh tật gì cả. Mà bị như thế này là do nó lên núi Cấm, xem thường, đắc tôi với chư thần trên ấy. Nó ko xin phép hay khấn vái gì cã mà cởi quần đái bậy. Mỗi góc cây, ngọn cỏ trên đó đều có thể là thần, là thánh mà nó ngang nhiên làm bậy nên họ giận và họ quỡ nó thôi! Để người ta mổ bụng nó ra là nó sẽ chết ngay. Chỉ cần nó lập bàn hương án hướng về núi Cấm, thành tâm váy lạy, xin lỗi thì nó sẽ ko bị gì nữa hết! Mọi người trong nhà nghe xong hỏi lại ổng thì đúng là ổng có làm bậy như vậy........Và quả thật sau khi làm đúng lời bà, ổng hoàn toàn khỏe mạnh trở lại,mà ko cần uống một viên thuốc, hay phải mổ bụng gì cả....giống như chưa từng bị đau ấy
+ Khi đi chơi hay du lịch tuyệt đối ko làm mất lượt chải đầu vì nếu mất sẽ có tai họa về sau,cái này có thật nha!!!!!!! + Khi chuẩn bị đi đâu hay đi chơi mà thấy trong người bồn chồn bứt rức lo lắng thì nên ở nhà vì đi chắc chắn sẽ có điều xấu xảy ra Thấy 2 cái này có lý, cái vụ mất lượt thì thôi có đi đâu đừng mang lượt chải đầu theo, sẽ ko sợ bị mất ko sợ bị tai họa
Thấy các bàn tán xôm quá vào đọc....đọc đến đây thì nhớ ra 1 chuyện từ chính bản thân em. Hồi nhỏ em lỳ lắm, lúc đó chắc khoảng 7-8 tuổi gì ấy, chẳng nhớ chuyển xảy ra bắt đầu từ khi nào, em chỉ nhớ là hồi đó em cứ thấy bếp và than hồng là tuột quần ra tè vào....rồi 1 hôm có người bảo em là ko được làm như vậy ko là bị ông lò phạt..lúc đó còn nhỏ em chẳng biết gì, chẳng tin cũng chẳng suy nghĩ gì tất. Cứ thấy là tè vào bếp than, sau mỗi lần tè vào.....thì ngay ngày hôm đó...em mặc quần là bị kéo phẹc măng tuy kẹp trúng trym.....kiểu nào cũng vậy....em nhớ rất rõ là là đã để ý cẩn thận là sẽ bị.....để thật xa ra và kéo...nhưng cũng chẳng hiểu tại sao vẫn bị kẹp. ?????Thế rồi 1 hôm e lại tè vào bếp 1 lần nữa....thì đến ngày hôm sau khi đang cởi truồng và ngăn kéo tủ quần áo....khi đẩy ngăn kéo vào thì trời ơi...kẹp nguyên con.....hix...hix từ đó chừa và ko bao giờ giám xúc phạm thần linh như vậy nữa.... 1 thời gian sau em có kể lại cho bà dì dưới quê nghe thì bả bảo bị vậy là đáng rồi và con nhẹ đó...bả kể có lần bả ngồi nấu cơm vừa lấy cây đũa gõ lên nắp nồi và hát thì hôm sau bệnh gần chết........ Có những chuyện ko thể tin dc nhưng vẫn phải tin các bác ah. Công nhân hồi nhỏ em liều thật.....nghĩ đến giờ vẫn ớn....chắc em còn nhỏ nên bị phạt nhẹ. P/S: còn 1 chuyện ko thể tin được nữa là có 1 lần em bị dao cắt đứt tay máu chảy ko dứt... mặc dù đạ lấy vải quấn tay rồi nhưng máu vẫn nhỏ giọt....lúc đó có 1 ông chú dưới quê lên chơi nhà em thì ổng bảo đưa tay đây....em chẳng hiểu sao ổng lấy tay ổng vuốt nhẹ qua chỗ đứt thì máu ngừng chảy hẳn mà ko cần băng cá nhân hay gì cả?(em ko bít đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay sao? nhưng chỗ đút gần 3 cm ko 1 giọt máu nào).....em vô cùng ngạc nhiên...thì 1 hồi sau ổng bảo.....khi thấy người khác đứt tay thì lấy tay sờ vào chỗ kín của mình rồi ra vuốt vào chỗ đứt nhưng tuyệt đối ko để người đó biết.??????
mấy tuần nay đọc chuyện tâm linh trên 5s tối ngủ một mình sợ quá, nói chung cũng nên kiêng kỵ một chút, vì đó là chuyện tâm linh " duy tâm luôn luôn tồn tại cùng với duy vật mà" up tiếp đi chủ topic oi
Cái vụ tè vào bếp than này mình biết. Nghe Mẹ kể lại hồi nhỏ mình cũng nghịch lắm, tè vào bếp than vì nó kêu xèo xèo, hậu quả là thằng nhỏ sưng u lên, Ba phải cúng mới hết.
Muốn có giấc ngủ ngon lành ko mộng mị và có thể trừ được bệnh mộng du thì cách này các bạn có thể thử nè ...Đầu tiên trước khi nằm ngủ thì đầu luôn hướng về hướng Bắc ,Mặt ngó về hướng Tây ,Lưng quay về hướng Đông ,Chân duỗi về hướng Nam ..như vậy mình ko có gặp ác mộng nha .vài hàng gỡi ace 5giây
hình như đi trên xe mà chải đầu là sẽ gặp rắc rối (bể bánh, xe hư,...)hay là tai nạn j đó.chắc là tóc mình mỗi khi chải là hay bị rối, bị khựng lại nên ng` ta kiêng cử, e nghĩ vậy bro nào biết chia sẻ ae nghe