Tìm kiếm bài viết theo id

Năm Cam - canh bạc cuối cùng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 27/10/09.

ID Topic : 1321739
Ngày đăng:
27/10/09 lúc 23:05
  1. sxnx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc chăm chú trong vòng 2 tiếng .
    Hay . Chi tiết và ly kỳ .
     
  2. legia44 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bài này phóng sự viết thành truyện, hay lắm !!
    __________________
    Địa Chỉ : 601 Lê Hồng Phong , F10.Q-10
    Địa Chỉ : 73/12 Hoàng Văn Thụ , F15.Q-PN
    Tel : 08 - 39031875 - 39036239 - 39036936

    Hotline: 0938.362.462 - 0903.350.047


     
  3. tuannta Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn Bác, bài viết này hay lắm
     
  4. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay ko làm việc, đọc sáng giờ mới xong Năm Cam - canh bạc cuối cùng!
     
  5. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    nhìu chữ wa' Năm Cam - canh bạc cuối cùng! đâu ai muốn mình xấu chỉ vì cuộc đời đẩy đưa thôi
     
  6. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    hot quá hay quá mà
     
  7. Boobyblue Thành Viên Cấp 2

    Về bản chất thì ai cũng tốt, chỉ do dòng đời đưa đẩy, ai đưa tui đẩy
     
  8. shop_pro Thành Viên Cấp 5

    5 cam chỉ đầy mưu mô, hiểm độc nên mới bị đàn em khai tất
     
  9. bumblebee Thành Viên Cấp 4

    hay wa'!thank chủ thớt!còn nữa hok pác!
     
  10. beck Thành Viên Cấp 2

    Cái này đc tác giả viết trên chút ít hiểu biết về giới giang hồ, bảo đảm có rất nhiều tình tiết lượm lặt, hư cấu và suy luận chủ quan .Tả về giới giang hồ sao đọc giống như các nhân vật trong cải lương vậy .Thanks chủ topic post bài cho anh em đọc.
    Sorry chủ topic nếu bài này do bác viết ...em chỉ viết những suy nghĩ của mình .
     
  11. tuanvm79 Thư - Thái

    đọc mà ghiền như đọc truyện kiêm hiệp. Tối nằm mơ thấy đang đâm chém để tranh giành lãnh địa, bỗng nhiên con vợ kêu dậy trả bài , hic
     
  12. de_men9x Thành Viên Cấp 5

    dài quá, để từ từ đọc tiếp.
     
  13. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Đọc hwa đến h mới xong, hay thật đó bác. Rút ra được nhiều bài học quý từ cuộc đời Năm Cam.
     
  14. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    có ai lại tường tận mọi việc trong giới giang hồ vậy nhỉ ? khâm phục
     
  15. bactam Thành Viên Cấp 4

    chày! muốn giống năm cam ghê nhưng mà sợ dao súng lớm...
     
  16. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Làm lưu manh thì cũng lãnh quả báo mà thôi. Chẳng có gì hay ho khi mà dùng tội ác để khẳng định bản thân.
     
  17. bjnrubj Thành Viên Cấp 4

    cái này đọc rùi. hay lắm anh em
     
  18. shop_pro Thành Viên Cấp 5

    thì pác cứ đăm đăm chém chém rồi còn gì, hê hê, mà pác đăm chém kiểu đó sướng nhất rồi, hê hê!Năm Cam - canh bạc cuối cùng!
     
  19. _LeeBoss_ Thành Viên Cấp 3

    bài viết hay wa........
    thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt....còn hơn le lói suốt ngàn năm .....
    Thanks a nhiều...đọc 2 ngày mới xong ...đọc xong hẽm nhớ hết mý cái tên luôn.....
     
  20. tuyen85 Thành Viên Cấp 1

    Vừa làm vừa đọc, đúng 1 tuần mới xong. Rất hay....
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. dominpet,
  4. passio,
  5. 888bcouk
Tổng: 568 (Thành viên: 5, Khách: 528, Robots: 35)