Tìm kiếm bài viết theo id

Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi _HALEY_, 10/1/10.

ID Topic : 1516720
Ngày đăng:
10/1/10 lúc 13:40
  1. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/6/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,263
    Đây là câu chuyện mình gặp khi mình còn rất nhỏ sở dĩ nhớ đến bây giờ vì quá ấn tượng .
    Hồi ấy sân nhà mình là đất nên rất dơ ,nên mọi người trong gia đình đã bàn nhau làm lại sân bằng bằng ximang .Mình vẫn nhớ lúc đó đã đứng gần đống đá xanh (không phải là đá mà con nít hay chơi thảy đâu nhé ,nó bự hơn nhiều ).
    Và tự nhiên mình thấy 1 cục đá xanh văng vào đúng mặt mình ,mình đang bàng hoàng ,sợ hãi thì bỗng vài giây sau cảnh tượng y chang như mình thấy trước đó .Viên đá xanh văng trúng mặt mình ,nhưng cảm giác này lại khác trước đâu đớn và trời đất như tối xầm .
    Mãi cho đến mười mấy năm sau mình không còn gặp hiện tượng trên nữa ,nhưng lạ thật không biết đó có gọi là thấy trước tương lai hay giác quan thứ sáu nữa Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6 .Tiếc là khi ấy lần đầu tiên thấy nhưng không biết né tránh và dĩ nhiên chuyện thấy trước hiểm họa cũng vô dụng ,vì mình vẫn bị ăn nguyên cục đá xanh vô mặt :choler:
    (AI không tin thì thôi ,tôi không miễn cưỡng và đừng viết lời cay đắng ,tôi là người thẳn thắn rất ghét ai bảo mình nói láo )
     
  2. qthaoneo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    câu bài hay sao zậy trời???
    nghi ngờ wá :-?
     
  3. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi bạn nha tui ko có rãnh mà làm cái chuyện câu bài như bạn nói đâu .Đây là chuyện tôi đã từng thấy khi còn bé .Đến giờ vẫn ko hiểu nên mới cực công viết bài .Bạn ko tin thì thôi .
     
  4. Ku Tý Online Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng thường xuyên giống bạn,lúc thì hình tượng ra lun,lúc thì có cảm giác,nhất là lúc wanh bài =))
     
  5. anan Chuyên Linh Kiện AMD

    tựa đề sai, đúng ra phải là " thấy trước hiện tượng xảy ra sau đó vài giây " chứ hiện tượng xảy ra trước đó vài giây là đã xảy ra rồi Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6)
     
  6. trum_so_abc Thành Viên Cấp 4

    có nhiều lúc trong giấc mơ gặp vài chuyện mà vài ngày sau nó xảy ra. lúc đó chợt nhận ra mình trải qua đâu đó rồi. nên thật sự tôi rất sợ khi lâu lâu mơ vài giấc mơ ko tốt. có lẽ đó là giác quan thứ 6. ^^
     
  7. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    ôi bro này giống mình quá =))

    Chủ topic: cũng có thể là giác quan thứ 6 đó bro, mà ng` ta thường nói ng` này ng` kia có giác quan thứ 6 thì phải linh cảm đúng nhìu lần, chứ sao bro dc có 1 lần thế Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  8. tuandat_bmt18 Thành Viên Cấp 2

    tựa đề sai, đúng ra phải là " thấy trước hiện tượng xảy ra sau đó vài giây " chứ hiện tượng xảy ra trước đó vài giây là đã xảy ra rồi Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6)
     
  9. data_com Thành Viên Cấp 5

    được vậy thường xuyên cũng đỡ, nhất là bắt kèo đá banh thì ok luôn. hí hí
     
  10. dkod7 Thành Viên Cấp 4

    tình cờ ngang qua...!

    cái này mình tin bạn!
    ko phải riêng mình bạn đâu, hầu hết ai còn nhỏ cũng có, chỉ có điều họ nhớ hay ko thôi.
    ko phải khoe j`, mình là 1 trường hợp. ko phải 1 lần, mà nhiều lắm. khoảng gần vào lớp 1 thì ko còn xảy ra nữa. trước đó, đôi lúc mình cảm giác, biết được có người sắp vào nhà, đang chơi thoáng nhìn thấy ai đó sắp bị ngã hay khóc... nó lặp đi lặp lại hoài.
    ======
    sau này lớn, mình đã đọc nhiều tài liệu về nó. tóm lại: ở trẻ em, giác quan thứ 6 phát triển rất "nhạy", càng nhỏ càng nhạy. khi lớn lên, nó dần bị thui chột do những tác động bên ngoài, các hệ thần kinh, giác quan khác phát triển lấn áp. điều này thấy rõ hơn ở các thần đồng nhỏ tuổi, càng lớn, nếu kỹ năng ko được trau dồi, sẽ mai một theo thời gian.

    trên đây là 1 số suy nghĩ và hiểu biết hạn hẹp của mình! mong các bạn ko chê cười
     
  11. little_duck Thành Viên Vàng

    hz..mình thì xui hơn bạn.miệng mình tự nhiên buộc miệng nói tới ai là người đó qa đời.4 người rùi. mẹ mình cấm tiệt k cho nói từ " chết " nữa. Mà k phải là như đùa giỡn kêu vậy đâu...tự nhiên buộc miệng thôi....1 lần a trai mình b5 đâm chết,1 lần nhỏ bạn bị giét chết,1 lần bà cố mình và lần cuối là mẹ vợ chú mình...bạn bè mà mình kêu mặt kì kì là tụi nó có chiện xui. thằng bạn hbua bị mình kêu kì kì chiều mất 5tr đóng học lun hiz hiz
     
  12. MyWifeIsBanhBao ♪ .♥ Hạnh Phúc Ảo ♥. ♪

    tôi thì mỗi khi đánh bài hay có linh cảm thua .thế là 10 lần đánh thua hết 9 rồi.giác quan đau buồn ghê
     
  13. yvonme dao Thành Viên Bạch Kim

    chuyện của mình cũng tương tự bạn.
    Đôi khi có những chuyện xảy ra ở hiện tại nhưng mình nhớ trong quá khứ mình đã thấy nó diễn ra rồi, nhưng ko nhớ rõ quá trình lắm, chỉ biết là tốt hay xấu thôi, 1 lần thì vừa đóng cửa shop, chuẩn bị về nhà thì mình tự nhiên cảm thấy sao hnay giống cái gì đó mà mình đã thấy qua rồi và sắp tới mình sẽ bị đụng xe >"< thế là mình chỉ dám chạy xe chậm (bình thường chạy cũng nhanh) và lòng thì nghĩ tới Phật, may sao về nhà an toàn, mình chỉ nhớ chỉ mơ màng những chuyện đó trong tiềm thức thôi, ko rõ ràng mạch lạc như xem phim, ko biết đây là hiện tượng gì nữa, nhưng nhỏ lớn giờ mình cũng trải qua khá nhiều lần như vậy, có khi mọi việc đâu và đấy rồi thì nghĩ lại mới thấy giống điều trong tiềm thức và sực nhớ lại thôi
     
  14. boy_se7enloves Thành Viên Vàng

    bạn trùm sò bị hiện tượng y như mình! mình hành động và nói từng chi tiết nhỏ giống y chang đã xảy ra đối với mình trước đó nhưng ko nhớ rõ quá khứ đó gần đây hay lâu rồi! Thậm chí còn bít trước mình sẽ,sắp nói gì,làm gì..
     
  15. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Hiện tượng này có thể giải thích là khi ta thấy 1 sự vật gì đó (vd: Đống đá xanh) thì não ta sẽ liên tưởng đến tất cả các biến cố có thể xảy ra (Té lên đống đá, đá văng vô người...) giống như ma trận trong lập trình và đến khi xảy ra ta lại nghĩ rằng ta đã "thấy trước". Bởi vậy người sống càng lâu - càng lớn thì số lượng dữ liệu sẽ càng phong phú. Giống như "Tui nay.....tuổi rồi có chuyện gì trên đời mà tui chưa thấy đâu". Đúng ra càng lớn thì sự liên tưởng càng nhiều vì đã chứng kiến nhiều nhưng vì lớn còn phải suy nghĩ nhiều thứ khác (cơm - áo - gạo - tiền) nên chỉ lúc nào không suy nghĩ gì khác thì sự liên tưởng sẽ đến thôi. Bởi vậy ai cũng ít nhất 1-2 lần "thấy trước" như vậy hết
     
  16. stepalone Thành Viên Cấp 4

    chơi xổ số có sướng ko
    kèo chi cho mệtThấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  17. Hải Trung Kim Thành Viên Cấp 5

    :hell_boy:có thiệt k vậy, khai báo thông tin cho ae né nữa
     
  18. nguyendat123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tôi thấy trước 1 thời gian lúc nào ko nhớ rõ.....nhưng đến khi gặp việc đó thì cảm giác rất quen như mình đã sống trong thời gian lúc xảy ra từ lúc trước rồi....................................và đi thi thì hay đoán...........mà đoán thì 90% chính xác.........................mình làm việc theo cảm giác nhiều hơn bằng suy nghĩ.............code ào ào......theo cảm giác nó đúng dù hơi nhiều lúc bị ngược.chạy debug xong là ok liền...........hahahhaha
     
  19. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không hiểu lắm câu chuyện của chủ topic kể, đọc lại lần nữa thì hỉu rùi. Hồi đó mình cũng có trực giác mạnh như vậy. Nếu ko có trực giác thì có lẽ bạn mình và em nó chết đuối rùi. bữa nào rảnh kể cho nge, giờ bận rùi
     
  20. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    He...he...Theo em chẳng có linh tính hay giác quan thứ 6 gì cả , có chăng là người ở xứ nào báo cho ta biết trước việc gì đó thôi .
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. langmodasaigon1,
  2. Luonglich,
  3. sofaluxcasadep
Tổng: 1,282 (Thành viên: 4, Khách: 1,255, Robots: 23)