Tìm kiếm bài viết theo id

Bán hàng đa cấp: Lại những nạn nhân dây chuyền

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 10/1/10.

ID Topic : 1517300
Ngày đăng:
10/1/10 lúc 17:19
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,120
    Cách đây vài năm, cái tên công ty TNCP Sinh Lợi bị xóa sổ vì vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Ít lâu sau, vẫn tại địa điểm cũ của công ty Sinh Lợi, tên cũ được thay vào đó tấm panô "Công ty TNHH T.N.M.U".


    Tấm biển này choán gần hết mặt tiền của tòa nhà TT Thương mại tầng 3, số 116 Cầu Diễn, thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Vẫn là hình thức kinh doanh theo mạng với mục tiêu nhiều người mua sản phẩm thì phần trăm hoa hồng càng cao.

    Sản phẩm được chào bán chủ yếu là máy sục ozone, các loại thực phẩm chức năng, áo lót nano nâng ngực cho phụ nữ …với giá và chất lượng chỉ người sử dụng mới hiểu hết.

    Chỉ với một tấm thẻ nhân viên và giấy chứng nhận thành viên trong hệ thống bán hàng, người ta chiêu nạp được không ít sinh viên đang có nhu cầu tìm việc làm thêm.

    Thùy Dung (lớp KT2 khoa Kinh tế trường CĐKTKT Việt Hung) đã vui vẻ trao đổi số điện thoại của mình cho một anh chàng khá điển trai sau mấy câu làm quen. Ngay tối hôm đó, hàng loạt tin nhắn ngọt ngào được gửi đến: "Bé à, hôm nay đi học có gì vui không? Nghỉ sớm đi kẻo mệt nhé! Chúc bé ngủ ngon và có giấc mơ đẹp".

    Vài ngày sau chuyển sang hẹn hò gặp mặt ở một quán cà phê gần trường, nói chuyện tỉ tê trên trời dưới biển rồi rủ: "Chủ nhật tuần này công ty anh có một buổi họp mặt vui lắm. Em đi cùng anh nhé. Đến đó sẽ học được rất nhiều điều thú vị và bổ ích cho cuộc sống của mình sau này em ạ…"

    Cô nữ sinh gật đầu đồng ý và hồi hộp chờ ngày chủ nhật đẹp trời.

    Cách khác cũng không kém phần hiệu quả, khi nhân viên Cty đến làm quen với lớp trưởng của một lớp nào đó, mời đi uống nước, tặng quà…đủ để tạo được niềm tin, rồi xin một danh sách lớp với đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán, số điện thoại.

    Sau đó đến lớp học, giới thiệu mình như một người bạn thân thiết của lớp trưởng đang muốn tạo cơ hội kiếm tiền cho mọi người. Tối về cũng vẫn màn nhắn tin hỏi han rồi hẹn hò.

    Họ còn làm miễn phí thẻ thành viên, lập tài khoản (ảo) cho lớp trưởng để từ đó nhờ tác động đến bạn bè nhanh chóng tham gia phát triển hệ thống thành viên.

    Vì đã có được số điện thoại di động, thậm chí cả số cố định ở quê, họ không bỏ qua màn gọi điện về tận nhà, đóng vai một người bạn để tìm hiểu thêm về gia cảnh, thu nhập của phụ huynh...

    Một cách nữa là tạo ra các cuộc gặp gỡ tình cờ. Một lần Nhung (Khoa DL -trường ĐHHN) đang chăm chú đọc những thông tin cần tuyển nhân viên trên mảnh giấy mới tinh dán trên khung nhà chờ xe buýt, bỗng dưng có một chị dịu dàng đến hỏi: "Em đang tìm việc làm thêm à? Sinh viên bây giờ năng động thật, đang đi học mà đã lo tìm việc sau này ra trường sẽ có sẵn kinh nghiệm. Chị làm ở công ty T, đang cần tuyển người gấp mà chưa tìm được".

    Chẳng khó khăn gì, chị cò dẫn Nhung vào một quán trà đá vỉa hè để tiếp tục trao đổi công việc và hẹn đến cuộc họp mặt ở công ty để tìm hiểu kỹ hơn.

    Bắt chim

    Hầu như Chủ nhật nào Cty T.N.M.U cũng tổ chức mít tinh, hội thảo tại hội trường lớn của trụ sở đóng trên địa bàn Cầu Diễn. Đúng ngày hẹn, người đến dự được đón tiếp nồng nhiệt ngay từ cổng vào, người của Cty đưa khách vào bên trong khán phòng rộng khoảng hơn 200m2.

    Tại đây, khoảng 1.000 người ngồi chật ních không còn một chỗ trống, gồm đủ các thành phần sinh viên, bộ đội, công nhân, nông dân, cán bộ hưu trí...

    Người thuyết trình chạy lên khán đài trong tiếng vỗ tay reo hò thái quá của đội ngũ nhân viên và bảo vệ bao vây khán phòng. Bắt đầu bằng một tràng: "Trong cuộc sống cần có rất nhiều thứ, nhưng nếu không có tiền thì sẽ không làm được gì cả. Vì vậy đến với chúng tôi tức là bạn đã tìm đến với sự thành đạt...".

    Tiếp theo là màn giới thiệu về công việc. Thông qua chiếc bảng lớn trên khán phòng, người thuyết trình nhanh chóng làm phép tính lợi nhuận từ việc kinh doanh đa cấp của Cty.

    Cụ thể: Bạn A mua sản phẩm của Công ty (ít nhất 3 triệu) giới thiệu cho bạn B vào làm và phải mua một sản phẩm. Bạn A được hưởng hoa hồng là 400.000 đồng.

    Khi B lại giới thiệu cho C vào làm, mua sản phẩm thì B được hưởng 400.000 đồng, còn A được hưởng 80.000 đồng.

    Tiếp đó, nếu C giới thiệu cho D thì C được hưởng 400.000 đồng, B được 80.000 đồng, còn A được 20.000 đồng...

    Cùng với khoản thù lao nhận được, nhân viên tham gia bán hàng của Công ty sẽ được thăng cấp từ "chuyên viên kinh doanh" lên "tổ trưởng kinh doanh", "chủ nhiệm kinh doanh", "phó phòng kinh doanh" đến "trưởng phòng kinh doanh"... rồi rubi (chức vụ cao nhất của nhân viên tham gia).

    Thủ thuật mở rộng mạng lưới kinh doanh của công ty này chính là tìm cách biến mỗi người tiêu dùng thành một người bán hàng. Chính vì vậy, số lượng người tham gia (tìm cách lôi kéo người khác để gỡ lại vốn) ngày càng tăng lên theo cấp số cộng.

    Ngậm bồ hòn làm ngọt

    Thành Trung (CĐGTVT) sau khi tham dự buổi thuyết trình đã ra tiệm cầm đồ gần ĐHTM đặt chiếc điện thoại Nokia 6303 được 1.000.000 đồng để mua hàng đăng kí mua ngay một bếp từ và nồi cơm điện đa năng trị giá 3.500.000 đồng.

    Khi mang sản phẩm đi chào bán tới người thứ 10 vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Cố tìm cách gỡ lại số tiền bị mất, cậu không ngần ngại mang hàng về quê chào bán cho những người thân trong họ hàng, làng xóm.

    Đến khi sử dụng, nhận thấy chất lượng không đúng như lời quảng cáo, so sánh với sản phẩm cùng loại thì được biết giá cao gấp 3 lần giá bán trên thị trường. Bực tức vị bị lừa, có người đã đến tận nhà đòi bố mẹ Trung trả lại tiền.

    Quyên (sinh viên năm I - quê Nam Định) đã mang ngay chiếc dây chuyền, lắc tay cùng điện thoại di động đi bán lấy 3.500.000 đồng mua một bộ sản phẩm gồm bộ áo nâng ngực nano + bikini và kem làm săn ngực.

    Mang sản phẩm về không dám dùng mà phải tìm cách sang tay mong gỡ lại vốn để kinh doanh tiếp. Bạn bè đều là sinh viên, không ai có tiền mua những thứ xa xỉ đó, lại không thể mang đi tiếp thị cho người có điều kiện sử dụng.

    Quyên đã nhanh chóng đi thuyết phục nhóm bạn thân cùng lớp tham gia mạng lưới bán hàng và cũng dụ được 3 người mua sản phẩm…

    Cứ như vậy, có những sinh viên đến lớp chỉ nhăm nhăm mục đích gặp gỡ, thuyết phục bạn bè tham gia hoạt động này.

    Bên cạnh đó còn có một loại "luật im lặng". Nguyễn Mạnh H. (lớp DL1 - trường CĐKTVH) khi nhận định được sự mờ ám của loại hình kinh doanh này đã về cảnh báo với các bạn cùng lớp, ngay chiều hôm đó có ba thanh niên mặt mũi dữ dằn đến cổng trường đe dọa: "Mày còn muốn học ở đây thì câm miệng. Nếu không đừng trách bọn tao…"

    H. là sinh viên tỉnh xa về Hà Nội học, không có người thân thích ở gần nên cũng rất sợ xảy ra xô xát, đành im lặng nhìn bạn bè mình lao theo cơn lốc hàng đa cấp.

    Sau khi nắm được thông tin từ sinh viên, trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Hung (cơ sở Thạch Thất) đã phải ra một thông báo dán trên bản tin nhà trường. Nhưng dường như biện pháp này cũng chỉ ngăn chặn được một phần nhỏ, bởi khi ban giám hiệu nhà trường biết thì số sinh viên trở thành nạn nhân đã lên đến vài trăm người.

    Theo Nghị định 110/CP ngày 24/8/2005, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được yêu cầu người muốn tham gia đặt cọc tiền, không được yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp…

    Phong Lan

    Nguồn: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182968&ChannelID=2
     
  2. little_duck Thành Viên Vàng

    nhà có 1 con chị kêu đừng làm ráng đi nghe nó qc,hnay về mụ mị,miẹ đã vậy hnay biết kêu ng nhà mua đồ đó lun...mún chửi vô mặt nó là " NGU NHƯ HEO " ghê
     
  3. Oh My God Thành Viên Cấp 4

    Cái này gọi là "Tập Đoàn hại người có tổ chức" nè...
     
  4. a11111 Thành Viên Cấp 4

    hồi trước xém bị lừa, cty gì ở đường Quang Trung Gò Vấp. Mịa cái thằng phỏng vấn mình ngồi cắn móng tay, bần khiếp. Rồi ngồi quăng bom, dự án này được chính phủ bảo lãnh.
     
  5. little_duck Thành Viên Vàng

    toàn cái bọn gâu gâu meo meo,mà ai mà dại dại tin nó thì thôi về mình có nói gì chúng nó cũng k nghe...ngu vậy đó chứ
     
  6. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Bởi vây sợ nhất là có người quen dính vô mấy cái vụ này. Từ chối thẳng thừng thì ngại mà từ chối khéo thì cứ nói hoài
     
  7. a11111 Thành Viên Cấp 4

    cứ nói là mình mua hoặc có rồi thì khỏi mua nữa.
     
  8. anan Chuyên Linh Kiện AMD

    mẹ của bạn mình từ 1 người bán tạp hóa nhỏ + bảo hiểm xe máy, từ 1 nhà bình thường ở q4 làm đa cấp đến cấp 1 , trưởng khu vực đồng nai bình dương bình phước( cao nhất trong cây đa cấp, chỉ thua thằng tổng giám đốc) lương tháng 180 triệu, làm 1 năm mua lexus, năm thứ 2 xây lại nhà thành 3 tầng. ko biết là có bao nhiêu người cấp cuối phải mất tiền để cấp 1 dc như thế nữa. thằng bạn học dh kinh tế con bả chỉ nghiên cứu mỗi mô hình kinh doanh đa cấp, làm luận văn cũng là đa cấp. ra trường cũng thành trưởng nhóm phát triển 3 tỉnh miền tây(bến tre , cần thơ, hậu giang) , lương tháng 30tr.

    bó tay. ko biết có bao nhiêu cúng tiền để có 3 tv cấp 1 ( lương tháng 180 tr) , 10 thành viên cấp 2 ( lương tháng 70tr), .... cty đa cấp này chỉ kinh doanh thuốc và dinh dưỡng sức khỏe. 1 hộp thuốc bên mỹ bán 3 đô về VN quảng cáo bán dc 75 đô Bán hàng đa cấp: Lại những nạn nhân dây chuyền
     
  9. kenshin1060 Làm Hết Sức Chơi Hết Mình

    vụ này mấy năm trước đi tiên phong là thằng sinh lợi nè báo chí lên ầm ầm mà nhìu người vẫn vô tròng thì cũng hay thật
     
  10. leonate Thành Viên Vàng

    Mấy cái tụi này nhà nước sao ko dẹp đi mà còn để nó lơn ngơn thế nhỉ?
     
  11. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    LÀm giàu trên sương máu của SVBán hàng đa cấp: Lại những nạn nhân dây chuyền
     
  12. nguyenthanhtelecom Thành Viên Cấp 5

    chỉ dụ đc mấy bạn sv không biết gì!!cái tụi này thật hại đời hại người...
     
  13. sonthieugia Thành Viên Cấp 4

    Cái này mình mém bị lừa Bán hàng đa cấp: Lại những nạn nhân dây chuyền
     
  14. tition Thành Viên Cấp 2

    cái này thì mình "cáo" rồi!!! mình là từ chối thẳng thừng, thậm chí chửi vô mặt đứa nào bày đặt dụ khị mình nữa ah. Đúng ra là cái hình thức này ko có đất vụng võ ở đâu, nhưng do 1 công ty hình thức đa cấp ở bên Mỹ thắng kiện, thế là phát triển ầm ầm ở các quốc gia khác, trong đó có mình. luật pháp nước mình quá nhẹ và lõng lẽo nên tụi nó vẫn trơ ra đó. Và cuối cùng SV mình chịu. Mà tui nói thiệt, đứa sv nào mà làm đa cấp thì về đốt mịa nó cái đóng sách đi, học hành gì mà ko biết gì hết.
     
  15. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Bán hàng đa cấp: Lại những nạn nhân dây chuyền - 1 quá ghê! Thôi thì còn phước ngồi trên đầu cổ người ta ăn tiền được thì cứ ăn, đến khi phước hết rồi thì "có vay , có trả" mà thôi..
    Thật ra bà đó lương vậy chưa bằng con "kiến chúa" của đường dây, mua 3 bán 75, gấp 21 lần ! Quá thất đức! Còn phước thì còn hưởng vậy, bro chịu khó khuyên ông bạn đó thêm thôi, chứ đợi đến lúc trả lại cho thiên hạ thì mới thê thảm đó...
     
  16. thaoeo Thành Viên Cấp 3

    mấy cái vụ này bị báo chí lên án nhiều rồi, sao vẫn còn có người đâm đầu vào nhỉ?!
     
  17. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    sinh lợi 1 thời làm mưa gió
     
  18. hidronak Thành Viên Vàng

    công nhận 1 cái là tài thuyết phục con mồi của tụi nó cực kì hay, mấy bác mà chịu nghe nó nói chắc cũng bị thuyết phục tới 70-80%
     
  19. NOKIA6BEO Thành Viên Vàng

    minh bo sung them mot cong ty ban hang da cap nua ne.cty Ket Noi Viet,dia chi web la ketnoiviet.vn,ti xiu nua la minh bi lua roi,tui no mo rong chi nhanh len tan cu chi luon.ai vao tham gia deu phai dong cho chung no 1tr hoac mua 1 trong nhung san pham cua cong ty voi gia tren troi.
    xin loi mod minh len web bang dien thoai nen khong go tieng viet dc
     
  20. nấm lùn Thành Viên Cấp 4

    Giờ mạnh nhất là thằng Thiên Ngọc Minh Uy ở chợ Phú Lâm ...Hình như nó được đổi tên từ Lô Hội thì phải...
     

Chia sẻ trang này