Tìm kiếm bài viết theo id

Các bạn đã bao giờ tin và trải qua những chuyện tâm linh ma quỷ chưa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 9/6/10.

ID Topic : 1953325
Ngày đăng:
9/6/10 lúc 16:27
  1. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/4/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    65
    Chào các bạn,

    Hẳn các bạn đã ít nhiều nghe thế gian nói về chuyện ma quỷ từ cổ tích, từ ông bà, từ sách báo phim ảnh và từ... chính những gì bạn chứng kiến.
    Ma nói cắt nghĩa là hồn người đã chết,của những kẻ ko còn trên dương gian nữa. Nhưng ko phải ai cũng gặp ma, người thấy được ma quỷ là người có giác quan thứ sáu và ma cũng ko phải tùy tiện hiện ra cho người ta thấy mà là phải có lí do. Tuy nhiên phần lớn là người ta ko phân biệt được các hiện tượng siêu nhiên với ma quỷ và ko có lí giải cho sự việc chứng kiến rồi đâm ra hoảng sợ và vội vàng kết luận là mình đã gặp ma.Có thể nhận thấy những ám hiệu kì hoặc từ sự hiện diện của ma quỷ trong nhà bạn như: Bạn nghe tiếng bước chân trên gác nhưng bạn biết rằng ko có ai trên đó. Những vật dụng hằng ngày tự động biến mất nơi lần cuối cùng bạn đã cất và xuất hiện ở chỗ khác mà ko có nguyên nhân. Bạn nghe mùi nước hoa lạ thoang thoảng trong không khí mà bạn biết là người trong nhà chưa hề dùng. Cửa hay đóng sầm một cách ko thể giải thích được. Chó mèo trong nhà hay kêu gào hoặc cư xử một cách kì lạ ví dụ ngồi co ro trong góc và liếc mắt nhìn vẻ sợ hãi.Đèn nhà bếp tự động bật sáng mà ko có ai. (theo http://paranormal.about.com/od/ghosthuntinggeninfo/a/aa060704.htm)
    Từ bé đến lớn mình chưa hề gặp ma tuy vẫn hay nghe ông Ngoại và các bậc tiền bói nói về nó rất nhiều. Mình muốn gặp một lần nhưng vẫn ko bao giờ gặp được nên minh nghĩ mình sinh ra ko gặp thời, chỉ biết xem phim ảnh về ma cho khuây khỏa niềm khát khao thôi. Vậy có bạn nào chính bản thân hoặc người thân chứng kiến một sự việc tâm linh nào ko? share lên nhe !
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    ai thấy kể nghe chơi ...
     
  3. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chưa,mấy thằng bạn tui ngồi kể chuyện ma,tui lẳng lặng lén đi,đột ngột quay lại hù 1 cái,tụi nó mún rụng dái,dẹp dẹp đi ngủ hết dám kể nữa
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ông nào chưa tin,đến khi nào bị nó nhập phá là tin liền hà.
     
  5. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    rồi, tượng trưng là mẹ em đã mất, lúc bị công an thổi, thu bằng lái, tối đó ngủ thấy mẹ về đánh quá trời, 1 lần bị gãy chân, thì lại thấy mẹ lấy kéo cắt cái chỗ bột bỏ đi, nhưng sáng dậy thì bột vẫn còn đeo theo chân
     
  6. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Các bạn đã bao giờ tin và trải qua những chuyện tâm linh ma quỷ chưa? Hong tin , nhưng biết thôi
     
  7. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Em thì rất tin vào tâm linh, nhiều người nói không có tại họ chưa gặp Các bạn đã bao giờ tin và trải qua những chuyện tâm linh ma quỷ chưa?.Rất nhiều người đã chứng kiến và kể lại Các bạn đã bao giờ tin và trải qua những chuyện tâm linh ma quỷ chưa? - 1 và Mama mình gặp rất nhiều vào thời Mỹ Ngụy và có giác quan thứ 6 thì phải mơ gì thấy đó Các bạn đã bao giờ tin và trải qua những chuyện tâm linh ma quỷ chưa? - 2
     
  8. dinhmc Thành Viên Cấp 3

    có gòy...ở trường cao đẳng sư phạm bà rịa vũng tàu....người chết ấy là cô gái học trong trường,ở ktx trường. Vì iu mà nhảy lầu tự tử trong trường luôn....chết tại chỗ....nhưng sau khi chết thầy cô giáo và mọi người trong trường không hề trải chiếu hay đắp cái gì lại để che nắng cho cái xác.....sau này hồn ma về nhập vào cái thằng mà nó yêu vì tự tử....thoy hok kể típ đâu....amen...tha cho anh nha em Các bạn đã bao giờ tin và trải qua những chuyện tâm linh ma quỷ chưa?
     
  9. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    chưa bao h thấy và không bao h tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng cũng có một môi trường j đó mà khoa học gia chưa đến được chứ đách phải thần thánh ma quái j. Sẽ có ngày khoa học lý giải được. Còn từ h tới đó nghe ai kể thì cứ kệ bà nó đi nhé. Ngay cả những hiện tượng thấy đc còn ko đáng tin nữa chứ đừng nói chỉ mới nghe kể. Ví dụ : ảo thuật.
     
  10. mastuura Thành Viên Cấp 5

    ai mun biết cứ vô nhà vie8nh biệt của bv chợ rẫy biết liền ah ,vô đó nói ko tin ma quỷ lá 1 hối sao luc đó bạn se biết có hay ko ,ba mh kể trong dó có mấy phòng tắm sạch lằm trưa vô đó tắm vô nói ko có ma chút nữa đi tắm cửa nẻo đóng chặt hết cởi hết quần áo cửa tự nhiên mở ra ,ban đêm cũng vậy dnag tắm đèn cúp hết ráo, còn nhiều chuyện lắm ,
     
  11. sieutamdodoc Thành Viên Cấp 4

    ghe wa. mình nghỉ có đó.
     

Chia sẻ trang này