Chuyện như ko thể ngờ.hôm đó ko ngủ được nên tôi đợi nó về để chụp hình .và đã chụp được .chuyện thật 100% .Hình được chụp bằng cellphone V3 hơi cùi hình ảnh gốc:
Mọi người hãy bình luận và ai bit làm cho tấm hình rõ hơn làm giúp nha:
Ông đó chít khoản 3 tuần trước .theo tục người Hoa thì 21 ngày sau hồn của người chết về thăm gia đình lần cuối. cái gì gì 3 7 gì gì đó tôi ko bít nên ko thể giải thích.Đúng vào ngày ông đó vè thăm gia đình lần cuối đúng ngay lúc tôi ngủ ko vô vì củng hơi sơ nên đã liều ra ngoài lang cang coi sao,lúc đầu chỉ thấy cái bóng sáng ở đó tôi tưởng ánh đèn dội ra nên thôi ,mà càng nhìn kĩ thỉ giống con người như đang muốn vô nhà vây.cái bóng đó ở ngoài hành lang của nhà đó đang lơ lửng ở lầu 1 nên tôi thấy lả nhìn kĩ thì ............... chít rồi con ma,tôi nhanh nhanh chụp hình rồi đi ngủ vì sợ quá,chuyện này thật 100% ko nói láo nhà tôi ở : F12.Q11 đường Lãnh Binh Thăng,số nhà xin được giấu thông cảm.ai bít võ đường lân sư rồng (Hành Anh Đường) người chít chính là người nhà của võ đưởng.
Tác giả đang im re hic...!Ai ko tin thì cứ coi thử nghen!



LinkBack URL
About LinkBacks


nổi bật 


