Nếu mọi người đều nghĩ đến hậu quả của nó trước khi làm thì mấy bác chôn tử từ sẽ "thất nghiệp". Hy vọng là mấy bác sẽ "thất nghiệp".
hic. sợ quá, cứ nghĩ đến nhìn thấy xác chết đã sợ rồi nói chi động vào rồi vuốt mắt nữa. chắc khu đó buổi tối phải nhiều ma và oan hồn lắm. ui sợ quá đi...
Nhà mình ngay Trường bắn Long Bình - Q9 . Ai nói là bắn ko chết là tha ? Ai nói hùi đó đến giờ chưa có ai qua khỏi ? Mình xin được đính chính lại là ko có chuyện đó. bắn ko chết thì bắn típ.. Nói chi cho xa xôi , Epco Minh Phụng bắn K59 vào đầu ko chết , ăn thêm 1 phát AK-47 nữa... Còn nhiều lắm , bắn cho chết mà . Lúc nào có tử hình là mình đều coi hết . AE nào rãnh xuống ủng hộ TOPIC mình , mình dẫn tham quan FREE khu trường bắn.. Và gặp Ông "Ba Son" Chuyên bốc xác ở đây . Nón cao bồi + Chiếc Haley Davison nhìu ổng hầm hố lắm
nguoi nao ngi lam an luong thien song tot thoi chua du dau , ma phai tu tam ,bo thi , phong sinh , tich duc , neu khong du co song tot thi nghiep ac cua kiep truoc no cung bam theo kiep nay na bat nguoi do tra no a , neu ngiep nang qua thi du song tot van dinh vao may vu giet nguoi ma tuy , roi cung dua cot thoi a, theo toi chi co thanh tam tu hanh moi mong thoat duoc cai kho trien mien o cai coi the gian nay !