-Theo quan niệm của tôi.Cướp vào tới nhà thì phải chống trã.Chứ không phải đễ con cháu anh em mình trong nhà mà nó vào nó giết nó cướp.Trong khi đó mình thì lại nói cứ đễ nó cướp đi rồi mình được yên thân.Không được khiêu khích nó vì thế nó sẽ tiếp tục cướp tiếp.Quang điễm như thế là cũa những thằng ngu,thằng dốt.
-Một đất nước đã từng hãnh diện chống đế quốc pháp.Chống đế quốc mỹ.Trong khi đó.Philippin một đất nước không làm được điều đó mà anh IQ cao gọi các nước đó là đô hộ (trong rừng ra).Họ cũng không đễ cho người dân của họ bị bắc.Bị giam.Mà ngươc lại họ còn bắc ngư dân TQ khi đi qua lãnh hãi của họ.ít ra cũng thông báo cho người dân biết quần đão chỗ đó đã thuột về Tq ngư dân đánh cá không được đi vượt giới hạn
Vào tháng 10/2011, hải quân Philippines đã bắt giữ 25 tàu cá Trung Quốc cỡ nhỏ, đi theo một chiếc tàu lớn, cũng tại vùng ngoài khơi đảo Palawan, cách bờ biển khoảng 150 km. Riêng chiếc tàu lớn đã chạy thoát.
ít ra họ còn làm vậy.Nhưng lại có người đưa ra 2 lí dó trên mình thấy thật hãi hùng.
Vừa qua nếu anh em xem được thì sẽ biết một tin hết sức hay.Nhưng điều đáng buồn truyền thông nước ta đều im lặng đó là.Tàu vietnam đuỗi đâm tàu TQ.Khi xâm phạm lãnh thỗ.ít ra tôi người vietnam tôi còn biết.Chứ không như những người khác không biết gì nói lung tung
vote cho câu nói thật hay.HS đã mất người dân cứ đi ra biễn cho nó bắt càng nhiều thì càng tốt.đễ cho những gia đình mất chồng mất cha.Phải bơ vơ không ai nương tựa.Câu nói đó của bạn nên đễ dành cho Mẹ và con gái thuyền trưởng Trần Hiền và 21 thủy thủ mong đợi người thân trở về.Khi TQ đang đòi tiền chuột và biết bao nhiêu thủy thũ chưa được thả về.
Ngư dân thì cứ ra đánh cá.Trong khi tụi nó trang bị vũ khí.
Chủ toplic nói quá hay chính xác.Nên thôi mình cũng xin thua về mà học tập lại.Hại não thật.Thôi nhường toplic lại cho các đồng chí khác vào chém.Em thì sợ hãi cã người
