Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện có thực về một cô bé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi White Rose, 26/10/08.

ID Topic : 526525
Ngày đăng:
26/10/08 lúc 19:07
  1. White Rose Ngoại Kì Thân Nhi ThânTồn

    Tham gia ngày:
    17/3/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    5,297
    Khi tên cầm súng chuẩn bị bắn, cô bé Alexis Goggins 7 tuổi nhào lên từ ghế sau của chiếc xe SUV, nằm vắt qua người mẹ và gào lên: "Không được làm đau mẹ cháu!" Câu chuyện cảm động và rất anh hùng trên xảy ra ở Mỹ.


    6 viên đạn từ khẩu súng ngắn 9 mm găm thẳng vào tấm thân bé nhỏ của cô bé Alexis, một viên lao thẳng vào mắt phải của cô bé. Mẹ cô bé bị bắn 2 phát đạn.



    Mẹ của Alexis đã thoát khỏi cái chết. Nhưng hai tuần sau đó, bé Alexis vẫn nằm bất động trong tình trạng nguy kịch, một bên mắt của bé đã bị mù. Đối với các bạn cùng lớp của bé và nhiều người dân ở thành phố vốn đầy rẫy bạo lực này, cô gái bé nhỏ Alexis thực sự là một anh hùng. Alexis là trẻ có vấn đề về đầu óc và bé thường tụt rất xa so với những bạn cùng lứa.



    "Bé đã cố gắng cứu tôi," mẹ của cô bé, Seliethia Parker, 30 tuổi, hôm qua 17/12 cho biết. "Con gái tôi là thiên thần đối với tôi. Tôi nghĩ là mẹ tôi sẽ phải cứu con gái tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đứa con bé bỏng của tôi sẽ cứu tôi."


    Alexis đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật kể từ khi bị bắn. Seliethia Parker đã không rời khỏi giường bệnh của bé Alexis ở Bệnh viện Nhi Michigan .


    Về phần người mẹ, cô cũng bị thương nặng với một viên đạn trong đầu và viên kia găm vào ngực. Tuy nhiên, cô đã được ra viện chỉ vài ngày sau đó.


    Bạn trai cũ của Parker, Calvin Tillie, một tên tù nhân 29 tuổi mới được tha, đã bị bắt và bị buộc tội cố ý giết người cùng với nhiều tội khác. Tên này có khả năng sẽ phải ngồi tù suốt đời.


    Theo lời Parker, cô này đã gặp Tillie hồi đầu năm và đã cắt đứt quan hệ với anh này sau 3 tháng. Tuy nhiên, "anh ta tiếp tục quấy rầy tôi. Anh ta liên tục gọi điện đến nhà tôi, xuất hiện trước cửa nhà tôi vào giữa đêm."


    Cảnh sát cho biết, ngay sau lúc nửa đêm ngày 2/12, Alexis và mẹ cô bé leo lên chiếc xe của Aisha Ford - bạn của Parker - để đến tham dự một bữa tiệc sinh nhật đêm dành cho mẹ của Ford. Cô bé ngồi ghế đằng sau xe và mẹ cô bé ngồi hàng ghế trước.


    Tillie đã đứng chờ bên ngoài nhà, trong bóng đêm bất chấp thời tiết lạnh giá. Tên này đã nhảy lên sau chiếc xe SUV, ngồi gần sát với bé Alexis và chĩa súng vào người buộc Ford phải lái xe đi cho đến khi cô thuyết phục được tên này cho dừng xe lại để mua xăng.


    Ford kể lại với cảnh sát rằng cô đã cố gắng kéo dài thời gian trong lúc bơm xăng vào xe. Khi cô và nhân viên bán xăng đang gọi 911 thì họ nghe thấy nhiều tiếng súng nổ bên trong xe. Cảnh sát cho biết cô bé đã nhảy lên trên che cho mẹ đang ngồi ở ghế trước.

    Parker lao ra từ chiếc xe SUV và kêu lên. Các sĩ quan cảnh sát tìm thấy bé Alexis nằm cuộn lại dưới tay lái xe trong một vũng máu. Tillie đã bị bắt ngay tại hiện trường.

    Luật sư của Tillie, Kim Basen Michon, đã yêu cầu có cuộc kiểm tra tâm thần đối với tên sát nhân này.


    Ngoài việc bị mất một mặt, bé Alexis còn bị bắn vào cằm và hàm. Nhiều ngày sau vụ bắn súng, cô gái bé nhỏ với khuôn mặt sưng phồng rất dễ sợ và cuốn băng kín mít đã bắt đầu cựa quậy và nắm được bàn tay của mẹ.

    "Sức khoẻ của bé đã tiến triển rất nhiều," Parker cho hay. "Bé đã mở một mắt. Tất cả mọi thứ dường như rất kỳ diệu."


    Tại lớp học đặc biệt của Alexis ở trường tiểu học Campbell , các bạn cùng lớp đã đặt tên cho một đồ chơi thú bông có đôi tai hồng là "Anh hùng."

    "Chúng tôi không muốn chỗ ngồi của bé Alexis bị bỏ trống, vì thế chúng tôi đã để một con gấu bông ngọt ngào vào chỗ ngồi của cô bé cho đến khi bé quay lại lớp học," cô giáo Angela Lang cho biết.

    Bé Alexis đã bị một cơn đột quỵ khi chưa đầy 1 tuổi và bé mắc chứng bệnh động kinh.



    Kiệt Linh - (Theo AP)
    Việt Báo (Theo_VnMedia) ​
     
  2. vuquoctuan Thành Viên Cấp 4

    "Về phần người mẹ, cô cũng bị thương nặng với một viên đạn trong đầu và viên kia găm vào ngực. Tuy nhiên, cô đã được ra viện chỉ vài ngày sau đó."

    Chắc bọn Mẽo có thuốc tiên hoặc bà này là siêu nhân nên đạn găm vô đầu và vô ngực mà không chết, chỉ vài ngày sau là ra viện ?
     
  3. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    đọc mà sao thấy khó hỉu quá Câu chuyện có thực về một cô bé
     
  4. www.pcshop.vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện hay vậy mà, hay là đọc theo kiểu 'kỹ thuật đọc nhanh', nhìn chéo từ trên xuống?
     
  5. raikiller Thành Viên Bạch Kim

    Càng đọc càng khó hĩu ờ nha Câu chuyện có thực về một cô bé
     
  6. quanggia Thành Viên Cấp 2

    có thể người viết dịch sai vài chỗ ,vì chuyện này bên mỹ nên dĩ nhiên viết bằng tiếng mỹ ....
     
  7. Dickie Thành Viên Cấp 4

    .... tin này hay ghê ... cô bé đó có sức mạnh về tinh thần
     
  8. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    cô be thật dũng cảm. đúng là diệu kỳ khi cả 2 còn sống.
     
  9. phamxhuy Thành Viên Cấp 1

    Cô bé dũng cảm quá.
     
  10. ramby Thành Viên Cấp 5

    đúng là trên đời này hiện nay ngoài ác quỷ cũng có thiên thần
     
  11. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    toàn siêu nhân, ăn mấy viên đạn vào mặt còn sống mới gê, toàn là head shot mà ko die
     
  12. luckyboy_103 Thành Viên Cấp 3

    1 tấm gương....Câu chuyện có thực về một cô bé
     
  13. thienphuc2611 Thành Viên Cấp 3

    1 tấm gương sáng về lòng dũng cảm!
     
  14. ngondzoday Thành Viên Cấp 2

    cứ hỏi các bé dưới 8 tuổi rằng bé có sợ chết không? gần như tất cả sẽ nói có.
    và hỏi các bé sẽ chết vì ai ? gần như tất cả sẽ nói vì mẹ .

    Nhưng ... thêm vài tuổi là chết vì người yêu ngay, ước gì con mình không bao giờ lớn
     

Chia sẻ trang này