Tìm kiếm bài viết theo id

Đừng hướng tình thương vào một chỗ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 25/4/09.

ID Topic : 882035
Ngày đăng:
25/4/09 lúc 23:25
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,120
    [FONT=&quot]Một thời Phật thuyết pháp tại thành Xá Vệ. Bấy giờ một phú trưởng giả có một người con gái đẹp. Tất cả lòng thương yêu của ông đều hướng về người con gái ấy, nên đem gả cho một thiếu niên dòng thế phiết. Tất cả tình yêu của đôi vợ chồng thiếu niên ấy chỉ trút cho nhau. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng tuy rất thương vợ mà thiếu niên lại rất ăn chơi. Chơi hết gia tài rồi, thương chàng, vợ chàng về xoay của cha. Xoay lần này hết lần khác. Nhưng càng cho càng hết, tức quá ông bèn thầm tính đem con về gả cho người khác. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Vì trút hết tình thương cho chồng, nên người con gái ấy thổ lộ và hỏi chồng mưu kế. Người chồng vô kế khả thi, nhưng bao nhiêu tình thương đều hướng cả về vợ, nghĩ không thể xa nhau được, bèn dụ vợ vào phòng rồi dùng dao giết vợ và tự sát. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Theo phép nước thì cả nhà đôi vợ chồng kia và ông phú trưởng giả đều phải tù tội. Nghe thế, ông tuy rất khiếp sợ, nhưng không đau đớn bằng mất người con thương yêu. Ông bèn tìm đến chỗ Phật, người mà xưa nay ông không để ý tới. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Đức Phật dạy : - Đời khổ chỉ vì người ta hướng lòng thương của mình vào một chỗ. Phóng rộng tình thương, yêu thương tất cả, thì cuộc đời làm chi có tự sát và sát hại nhau. [/FONT]
     
  2. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ,^^,thank pro nhìu,hay lắm
     
  3. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    đọc cho biết thôi mà pro, làm gì mà bức xúc dữ vậy
     
  4. cindymobile Thành Viên Cấp 4

    kém hiểu biết mà còn lên tiếng, còn nhận mình là đạo Phật nữa, pó tay...Đừng hướng tình thương vào một chỗ
     
  5. Blackbat Thành Viên Cấp 5

    Đồng ý với bác luôn,đúng là có nhiều cái quá vô lý ko chịu nổi!!!Mặc dù mình cũng là đạo phật!!!!!
     
  6. cindymobile Thành Viên Cấp 4

    Đức Phật dạy : - Đời khổ chỉ vì người ta hướng lòng thương của mình vào một chỗ. Phóng rộng tình thương, yêu thương tất cả, thì cuộc đời làm chi có tự sát và sát hại nhau.


    hiểu rộng hơn chút nữa đi....Đừng hướng tình thương vào một chỗ
     
  7. kck Thành Viên Cấp 1

    Đâu có chỗ nào kêu phải chia đều tình thương đâu, mà là phóng rộng tình thương. Mình thấy câu này hay chứ đâu có nhảm.
     
  8. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Đức Phật dạy : - Đời khổ chỉ vì người ta hướng lòng thương của mình vào một chỗ. Phóng rộng tình thương, yêu thương tất cả, thì cuộc đời làm chi có tự sát và sát hại nhau.


    Mình thì nào giờ nói yêu thương và dành tất cả tình thương thì chỉ có 3 người. 1 là bà nội mình, giờ bà nội mình đã mất nên tình thương đó ko bao giờ thay đổi dc, còn lại là ba mình và ông xã.
    bản thân mình cũng dồn tình thương vào cả 3, nhất là chồng mình nên đôi khi tự mình cũng làm khổ mình.
    Là con ng, mình tin ai cũng có chút lòng ích kỉ, ko ít thì nhiều, thế nên rất hiếm có ai có thể PHÓNG RỘNG TÌNH THƯƠNG dc đâu.
    Nhìn rộng hơn sâu hơn thì ....

    Mình nói hơi lạc đề 1 chút nha, nhưng tự nhiên mình nghĩ đến thì mình nói thôi
    Những việc làm từ thiện ngày nay vẫn còn dc cân đo đong đếm với những giá trị mà mình thu lại dc.
    Các cty, DN thì nghĩ đến giá trị vô hình, danh tiếng nhận dc sau khi làm xong 1 việc nào đó có ích cho cộng đồng.
    Còn con ng thì, đôi lúc, chỉ vì muốn kiếp sau mình sung sướng thôi.
    gần nhà mình, có mấy ng làm đề, cá độ, cho mượn tiền ăn lời cắt cổ.
    Mình ko biết 1 ngày họ kiếm dc bao nhiêu nhưng mình thấy họ giàu lắm, giàu đến nỗi họ chi xài ko đắn đo, suy nghĩ.
    Nhưng...
    sau những việc làm đó, họ lại muốn đi làm TỪ THIỆN.
    Cũng với đồng tiền kiếm dc từ những con ng mê đề đóm, mê cá độ đá banh. Họ mua mì gói, mua đồ đạc, cúng cho chùa, cho trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi để mong khi chết dc nhẹ tội.
    Thật là nực cười, sao họ không nhận ra, cách chuộc tội lớn nhất là THÔI ko làm những việc phi pháp đó nữa.

    Mình từng chứng kiến tận mắt những ng chồng, ng cha, nhà ko còn tiền mà cũng ráng chà đồ nhôm để đánh đề con này con kia, vợ con dù có khổ đau, có khóc hết nc mắt nào có ý nghĩa j.

    Gia đình cũng là tế bào của XH.

    Đừng làm từ thiện ( đừng phóng rộng tình thương cho xã hội) khi mình còn đang làm điều ác với những tế bào của XH đó.
     
  9. Dickie Thành Viên Cấp 4

    Đức Phật dạy : - Đời khổ chỉ vì người ta hướng lòng thương của mình vào một chỗ. Phóng rộng tình thương, yêu thương tất cả, thì cuộc đời làm chi có tự sát và sát hại nhau. >>> câu này hay
     
  10. apple520 HAPPY FAMILY 2808

    Đầu óc cần phải suy xét xa một chút. Triết lý trong lời Phật dạy rất hay. Suy nghĩ theo lối học sinh lớp chồi thì bó tay.
     
  11. NPMT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cân nhắc và suy ngĩ 1 chút trc khi nói đi
     

Chia sẻ trang này