[tập 1] Ăn gì cũng không tha Sườn xào chua ngọt! Các bé chó thèm thuồng! ^^! Cá rán! Miu miu lượn quanh! Bực mình ra công viên ăn pop-corn! Thì bồ câu xà đến! [tập 2] Ngụy trang kiểu chú Thoong Bánh bao nóng đây! Công an đấy, chạy đi! Nhanh nhanh nhanh! ..........! Chui vào đi! Oe oe oe!!! Sạch sẽ dễ sợ!!! Ý, có con ruồi! Cáu rồi đấy! Chết ngay, khà khà! Hic, thế này thì ai dám ăn nữa!!! Công dụng của sách dạy nấu ăn Ông già "bánh bao" Click this bar to view the full image. Nghệ thuật đi săn! Click this bar to view the full image. Ác mộng của cún con Grừ... Thích nhìn đểu hả! Chỗ nào cũng "ra" được Click this bar to view the full image. Tỉnh mà chả bằng mê! Click this bar to view the full image.+ Ngủ mơ còn chả bị ngã, đây tỉnh táo mà kém thế! Tự xử Nghệ thuật vẽ tranh trừu tượng! Tiết kiệm "mẫu" ^^! Click this bar to view the full image. "Phải giữ gìn của công, không vẽ bậy lên tường..." "Hừm,láo thật, lại viết bậy lên tường rồi!" Hơ hơ... Viết sai rồi, phải thế này mới đúng chứ! -------- Anh khám cho em với ! Mời em ngồi đây ! "Hí hí, gõ cho 1 cái là "xong" ngay thôi" Oái, hình như hơi quá tay... -------- Em xem anh "cua" có lụa không? ....R..Ầ...ẦM...M Hic, may quá, sắp đựơc cứu ồi Ế, còn tui nữa mà Hazzz, thấy gái là không còn nhìn thấy gì nữa --------- Chỗ này chưa được... Chỗ này cũng bình thường.... Đây rồi, chỗ này "đẹp" đấy! Đọc truyện kinh dị là phải tìm chỗ kinh dị mà ngồi đọc !
Công dụng của sách dạy nấu ăn Đấy là cô nói đấy nhé ! " Kia rồi kia rồi, may quá, hí hí" " Chào anh, em có thể giúp gì cho anh không" " Thôi thì thế này, anh muốn làm gì em cũng được...." " Đấy là cô nói đấy nhé ! " Hix, cứ tưởng chú Thoòng ngon cỡ nào, hoá ra cũng chỉ vì miếng ăn miếng uống mà.... câu chuyện thứ 3 chú thoòng đi tán gái : Hoa đẹp cũng "vứt"... Chú Thoòng đúng là tâm lý thật!!! Tập 2: Nghe nhạc. Quái lạ, sao tắt đi rồi mà nó vẫn kêu! Tặng quà Có cái bánh biếu anh! Hừ, bé tí thế này! Dám "chơi" chú Thoòng à! Nhảy ngựa Cho em nhảy cơ! Ok, em nhảy đi!!! Đã bảo không có rồi! Tôi có thư không anh? Hôm nay cũng không có đâu! Hôm nay cũng không! Quái, gã này hôm nay đâu ý nhỉ!? Bác ơi! Hôm nay, bác vẫn không có thư đâu! Ôi, chú Thoòng hào phóng dã man ý! Ôi, nhiều quá, anh thật là tốt bụng! Nhiều quá à!? Thế thì thôi vậy! Đứng lại , trả tiền đây!!! Đọc chiện ma mà cũng lựa chỗ nữa -.-"