Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Frank72, 12/6/09.

ID Topic : 983736
Ngày đăng:
12/6/09 lúc 09:13
  1. viet_luong Thành Viên Cấp 4

    cho mình xin địa chỉ đi anh trai,sắp sửa về quue hương Trà Vinh yêu quý nè
     
  2. gdvn Thành Viên Cấp 6

    chơi ngải nguy hiểm lắm, ko cao tay hay sơ suất 1 chút thôi có thể trả giá đắt ah
     
  3. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    ngãi là con dao 2 lưỡi
     
  4. Kiryu_Katana Thành Viên Cấp 5

    Lúc đầu chơi Ngải lên nhanh, chơi ngải để làm giàu, nói chung là tuỳ mục đích . nhưng về sau thì... Cái này dân tộc miền núi nuôi nhiều ai quen với dân tộc thì họ sẽ chỉ cho chơi, nhưng phải gọi là quen biết lắm mới chỉ. Mà có Bro nào xem phim chơi ngải chưa nhỉ?
     
  5. Frank72 Thành Viên Cấp 4

    Đ/C: khóm 3 thị trấn Duyên Hải, huyện Duyen Hải, Tỉnh Trà Vinh.
    Còn tên thì mình không biết (nhà trên đuờng quốc lộ 53, không biết số nhà luôn, hình như gọi là thầy Năm thì phải, nhưng không nhớ chắc chắn nhé)
     
  6. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Phim CHƠI NGÃI của mấy em Thailand thì phải. Có xem rầu Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.
     
  7. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Em thì chưa rõ ngãi là thế nào... Nhưng chuyện ma quỷ thì em cũng bắt đầu hơi tin tin Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp.
     
  8. map_bosat Thành Viên Bạch Kim

    cái này lúc trước bên q4 cũng người dùng ngãi chữa bệnh mà
     
  9. Girl_8x Thành Viên Vàng

    ngãi chữa bệnh ko dc lấy tiền, hình như đó là luật hay sao đó, theo mình bít thì ng ta nuôi ngãi có nhìu mục đích.Ngãi là 1 cái cây, có ng kia nuôi ngãi để buôn bán đắt, ngày ngày cho ngãi ăn con gà hay trứng gà j đó nhưng ko dc nhìn, nó ko cho mình thấy nó ăn đâu, cứ để đấy lát hồi ra là thấy hết sạch. nghe nhìu ng kể lắm mà ko bít thực ko
     
  10. Baby_Mr.Kim Thành Viên Cấp 6

    Không bít thầy còn không, anh cho em xin địa chỉ của thầy ở dưới được chứ. Mai mốt có dịp về bái kiến thầy 1 lần.
     
  11. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    hic ở Càng Long là đúng lun! Mình có đi ngang khu đó, nghe kể nhiều lắm!
    Còn tựu trung lại, các thầy tốt thường chỉ nhờ mình đem lại rượu, nhang, trái cây mà thôi, ko lấy bất cứ tiền bạc ơn đức gì hết! Hồi nhỏ mình có đi mấy lần, thầy dùng nhang hơ lên chỗ cần chữa, sau đó dùng rượu thoa lên, rồi về là tự nhiên hết ngay luôn! Những thầy tốt vậy thật đáng kính phục! dân trong vùng ai cũng biết & yêu mến
     
  12. dohoanglam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy ông thầy này tốt hen , mặc dù nhà nghèo mà giúp ko lấy 1 xu nào !
     
  13. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    đâu phải cứ ngãi là xấu có ng tốt ng xấu chứ ^^
     
  14. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    mấy người thầy như vầy tốt bụng thật
     
  15. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    toàn là nghe kể, sao dị ứng với mấy cái bùa ngãi này ghê nha, nếu mà có thiệt thì chắc là mấy ông bác sĩ nói riêng và ngành y khoa thế giới nói chung chắc hổng tồn tại vì chữa bệnh thì thời gian dài tốn kém chi phí còn cái này chỉ cần rượu nhang( khi cháy có chất gây ung thư) và giấy tiền vàng mã (cũng hại cho sức khỏe nốt) chi phí quá ít mà lại chữa bệnh nhanh. Bởi vậy đọc xong thấy tội tội mấy ông bác sĩ cắm đầu học gần cả chục năm mà hổng bằng một ông thầy bùa
     
  16. chich Thành Viên Cấp 5

    trước giờ toàn sợ bỏ ngải k hà
     
  17. shacker Thành Viên Cấp 4

    Ông thầy này tốt thật
     
  18. vuhuy7000 Thành Viên Cấp 1

    hay thật, người thầy hiếm có trong thời buổi bây giờ
     
  19. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    chac la thay ngai .....nhugn thay nay choi ngai chuyen giup nguoi , thay nay tot bung
     
  20. gemmie :•. Gấu Còi .•:

    Chắc bạn này ko tin vào thế giới tâm linh nhỉ Chuyện về Ngãi, Mình là người đã gặp. . Cái gì cũng có 2 mặt của nó bạn à , có âm thì cũng phải có dương . Có những điều con người ko thể giải thích được vì nó thuộc về thế giới siêu hình .
     

Chia sẻ trang này