Tìm kiếm bài viết theo id

cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaytu888888, 21/8/09.

ID Topic : 1153896
Ngày đăng:
21/8/09 lúc 19:37
  1. thaytu888888 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    825
    cho minh hỏi cái mình đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mùng 9 tháng 9 này mình nhập ngũ ở Tây Ninh,khi khám sức khỏe bác sĩ hỏi mình có bệnh ko mình trả lời ko và cái lưng mình bị nhức và mỏi và lưng mình đi hơi bị nghiêng .Tại lúc đó mình ko muốn cho qua lẹ nên trả lời bác sĩ là ko giờ nghĩ lại sao mình ko nói bệnh với bác sĩ để cho bác sĩ loại ra khỏi danh sách .Mình nghe người ta nói là vào quân đội có một đợt khám sức khỏe nữa ko biết là có phải như bên công an là lên trường sĩ quan ở Thủ Đức khám nếu trúng là ở lại còn ko trúng là lên xe về ko biết bên bộ đội sao?Cho mình hỏi nếu khám là khám giống như bên công an hay đợi vài bữa sau mới khám và nếu mính nói với bác sĩ mình có bệnh vậy có được trả về địa phương ko?Mong các bác giúp cho mình cái.
     
  2. Touch. Thành Viên Cấp 1

    Chưa đi khám bao h nên không giúp bro dc rồi cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự?
     
  3. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    lên tây ninh là toi rồi ..vô Sư Đoàn 5 cực lắm trưa nắng 1g30 bắt nằm ngắm bắn trên đất ,phỏng cả bụng. Coi chừng bị tụi vệ binh nó đánh.:beated:
     
  4. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Trước khi đi sẽ có 1 đợt khám sức khoẻ kĩ lắm bạn à,mình nghe nói vậycho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự?
     
  5. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    từ khi gữi giấy tới khi đi hình như có 2 lần khám sức khoẽ lẫn đó
     
  6. nh0cks0ckb0y Thành Viên Cấp 4

    Bên đây trò chuyện chứ ko phãi Spam đâu mà spam tào lao vậy bác ? câu bài hã ?cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự?
     
  7. 0938158150 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bro này chưa gì hù người ta rồi.. làm người ta sợ rồi kìa
     
  8. quochuy2404 Thành Viên Cấp 3

    Khám cái gì nửa biết chỏ đống quân rồi. Mà có bị gì thì củng đi ah không chạy khỏi đâu.
    Chúc bạn đi vui vẽ nha.
     
  9. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    chưa đi khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự bao h. nghe nói tụi nó kêu cởi hết quần áo ra lun đó. bó tay!
     
  10. sanhdieu_vt Thành Viên Cấp 2

    ủa mình nhớ là đi nghĩa vụ quân sự là ngta bắt khám kỹ lắm xem có đủ sức khỏe hok mà bạn
     
  11. haviva Thành Viên Cấp 3

    Đi nghĩa vụ CA thì lên học quân trường tại trường bồi dưỡng nghiệp vụ CATP chứ trường sỹ quan gì, đi binh bét ai cho học trường sỹ quan cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự?. Không kiểm tra sức khỏe lại mà chỉ bắt tập trung ra sân banh, mặc tà lỏn, ở trần để kiểm tra hình xăm thôi. Còn đi bộ đội nghe đâu cũng có đợt khám lại trên quân trường đó, để chạy tiền lần chót mà cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự? - 1. Còn đi CA chạy tiền vô còn khó chứ đâu ai chạy ra, khám lại làm giề
     
  12. tranvandai Thành Viên Cấp 2

    Hôm trước trúng nghĩa vụ, trốn đi nhậu về không kịp bị phạt 500k. Sau này nó không dám kêu nữa cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự?
     
  13. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Chúc bro sớm đc trả về địa phương.
     
  14. thuongngoailam Thành Viên Cấp 2

    Có chạy chọt cỡ nào...đã lên xe chở lên đó rùi thì mún về cũng khó.
    cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự? Bây giờ nghe lời mình...
    Đầu tiên, chạy về nhà xin gia đình tiền tầm 2 chai là ok
    Rồi tiếp theo cứ ở nhà chơi lễ 2/9 cho đã...nhưng nhớ là ko đc xài 2 chai đó nhé. cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự? - 1
    Và cuối cùng là đến ngày 8/9/09...có xe máy càng tốt, ko có thì chạy ra bến xe...làm 1 chuyến ra Vũng Tàu, đừng về nhé kẻo nó bắt (khoảng 1 tháng thì về lại)
    Hiz...ra trại Tây Ninh thì...khổ gấp trăm ngàn lần hơn cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự? - 2
    Mún về phép thì...về = niềm tin thui bạn àk!!!
    Chúc bạn may mắn cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự? - 3
     
  15. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    gần ngày đó bạn vào bệnh viện kiếm bệnh nhân nào bị h1n1 kêu nó cho xin tí vi khuẩn là khỏi đi ngay.thà nằm bện 5 bữa nửa tháng còn hơn đi nghĩa vụ(bệnh không chết đâu mà lo,như cảm cúm thông thường thôi)
     
  16. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    có hình xăm có đi không bro?
     
  17. zx1357 Thành Viên Cấp 5

    Haha đi sư 5 hả? đi sư 5 ko có gì vui , đi sư 5 ko có ngày về... Lên đó chắc chắn 100% là ko có khám lần nữa đâu bạn ui.Còn nếu có hình xăm thì đẩy bạn đi xa hơn ví dụ như sư 5 đó. Lính sư 5 đi đến nay đã gần 15 tháng rùi mà chưa đc về kìa
     
  18. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    q bình thạnh-chưa khám sức khỏe lo 5 chai , khám sức khỏe rùi thì 15 chai- lên xe chở lên sư đòan gọi đt về ông bà già cầm 20 chai lên đó khám thêm sức khỏe lần 2 nó cho 1 lý do mà về - năm sau lo tiếp ^_^
     
  19. haviva Thành Viên Cấp 3

    Có hình xăm cho về nhà 1 tuần để phá. Nếu không chịu phá thì trả về địa phương. Nhưng nếu gốc to thì chẳng sao hết cho hỏi về việc khám nghĩa vụ quân sự?
     
  20. rooney10 Thành Viên Cấp 3

    Không biết mấy bro này có ai đi thật chưa hay chỉ nghe người này người kia nói rồi làm rần trời vậy ta? Mình tuy chưa đi nhưng cũng đã cảm nhận thực tế rồi nè. Năm 2007, mình có lệnh đi khám NVQS. Khám 2 lần. Lần 1 tại bệnh viện gì ở Hai Bà Trưng đó, vô khám toàn qua loa. cái gì cũng cho là tốt hết. Thậm chí đọc sai chữ cũng mắt 10/10. Qua lần đó, lần 2 là khám tại quận 1 đường Nguyễn Đình Chiểu do mình ở Q1. Có cầm bản chụp hình y như là tội phạm hình sự vậy, cũng khám lại y như lần 1. Sau 2 lần khám đó cũng mời ra phường họp, động viên và kêu học về đoàn. Rồi đến ngày đi, tối hôm đó tập trung ở phường. Tuy kêu là 9h tối mới tập trung nhưng khoảng 7h tối là mấy đứa phường đội lại nhà réo um sùm và kêu ra phường tập trung rồi. Chắc tại sợ trốn. Ra phường mỗi em được phát cái ba lô, và kêu vào trong thay đồ bộ đội. Nhưng có điều cần chú ý nha, nếu như bạn không bị đi nghĩa vụ thật ( có thể do được lo hay vì lý do gì đó) thì trong ba lô đồ của bạn không có nón cối. Vì lúc phát đồ cho mình thằng phường đội không biết nên nó phát cho mình cái ba lô có nón cối, ông phường đội trưởng kêu nó lấy ba lô khác không có nón đưa cho mình. Ngồi nghe đọc tên điểm danh tại phường khoảng 1 tiếng hay tiếng rưỡi gì đó là lên xe. Xe sẽ chở các bạn đến Nhà hát Bến Thành để giao lưu và nghe ca nhạc. Lúc đợt mình đi thì có Sỹ Luân, Lương Bích Hữu ca và giao lưu cũng vui lắm. Đến khoảng 10h hay 11h giờ đêm gì đó tàn ca nhạc thì các bạn được cho ăn bánh canh hay mì hủ tíu tại căn tin nhà hát Bến Thành miễn phí. Sau đ1o các bạn nghỉ ngơi tại sảnh nhà hát. Ai muốn chợp mắt thì chợp, còn ai thích kiếm thêm thu nhập thì sát phạt đỏ đen giao lưu với nhau. Đến khoảng 1h khuya thì phường đội trưởng kêu tên, ai không phải đi nghĩa vụ thì leo lên xe của quận. Quận chở về quận tập trung ở đó vài ngày ( khoảng 3 ngày). Khi được đưa về quận thì chưa chắc là các bạn đã thoát đâu nha, vì trong 3 ngày đó sẽ có những cuộc trao đổi người. Vì có những bạn khi khám ở địa phương thì tốt nhưng khi lên kia họ khám lại không đủ tiêu chuẩn nên trả về. Mỗi lần trên kia trả về 1 người thì ở quận sẽ bắt 2 người lên thế, nhưng không phải ở hết 2 người mà để phòng ngừa thôi vì đường xa mà lên xuống tốn kém nên phải làm vậy. Trong 3 ngày ở lại quận, các bạn đâu có làm gì đâu chỉ có điều các bạn không được tự do đi chơi như ở nhà thôi. Sáng các bạn ngủ đến 9h, ngủ xong xuống sân điểm danh. Xong quét mấy phòng ban một chút rồi ngồi hút thuốc, đánh bài. Trưa ăn cơm tại quận. Chiều đá banh, xong rồi ăn tiếp. Tối đánh bài tiếp, đánh xong thì đưa tiền cho mấy đứa gác cổng ra ngoài mua đồ vô rủ mấy ông sĩ quan nhậu chung giao lưu. Sau 3 ngày nếu yên ổn, quân số trên kia ổn định thì các bạn được trả về nhà. Nhưng trước khi được trả về nhà thì các bạn phải làm Đơn xin gia nhập lực lượng cơ động quận. Mà làm cũng sướng lắm, chỉ khi nào dịp lễ Tết hay có sự kiện gì đặc biết thì mới kêu mấy bạn tập trung thôi còn không thì cứ ở nhà. Nếu các bạn gần sắp đến tuổi hết nghĩa vụ, ví dụ như 24 tuổi thì làm chừng vài tháng hay 1 năm thì đâu còn ai kêu các bạn nữa. Nhưng trong quá trình làm cơ động quận cũng hay bị hù là nếu đi không tốt thì bị loại khỏi danh sách, đến đợt nghĩa vụ sau thì vẫn bị kêu. Do vậy mấy tháng đầu các bạn ráng đi cho đều. Nhưng mình thấy có đứa đi có vài lần rồi nghĩ,cũng bị gạch tên. Làm bản kiểm điểm rồi cũng thôi à. Thôi nhiều rồi không viết nữa.
     

Chia sẻ trang này