Chả là Mấy nay e toàn fải xài mạng bên ngoài v mạng ở cty...Mặc dù ở nhà có cũng ko xài đc..:hell_boy: Tiền vẫn đóng đều đặn..bị mất kết nối từ ngày06/08 tới nay là ngày 29/08..bức xúc wá ACE..:ah::ah::ah: Có 1 lần Rất Hên e gọi đc lên tổng đài của FPT số 087.3008888...e đã báo tình hình mạng nhà e như z..nhân vien nói sẽ cho người xuống coi lại dây nhà e..vì họ sợ đứt dây gì đó.... E đợi mòn mỏi mấy ngày vẫn ko thấy j...vẫn ngày ngày đi xài bên ngoài...rồi qua bạn bè e được chỉ cho 1 số điện thoại của 1anh kỹ thuật viên [lịch sự ko mún đưa số a ấy lên]..e liên lạc hỏi a ấy tình hình mạng nhà e...A ấy nói " Tuyến đường CMT8 tạm thời bị cắt mạng hoàn toàn..vì ngta đi lại đường dây " TRong khi cty e cũng nằm trên cmt8 cách nhà e ko xa..rồi nhỏ bạn kế nhà e cũng đăng kí gói cước chung 1 ngày v e thì máy nhà nó vẫn chạy fà fà..nhìn lại mạng nhà mình ngán ngẩm lun.. Rồi ngày wa ngày..giờ wa giờ..rảnh là e ráng liên lạc lên tổng đài nhưng vẫn ko đc..." XIN LỖI QUÝ KHÁCH HIỆN NAY CÁC ĐƯỜNG DÂY ĐỀU BẬN..VUI LÒNG GỌI LẠI SAU.."... Ko biết 1 ngày e fone bao nhiu lần nhưng vẫn ko liên lạc đc..E nản quá lên chia sẻ v ACE... P/S: có thử gọi cho a nhân vien FPT ấy ấy....a ấy ko nghe đt ạh...Chắc e ko xài FPT nữa..e bị bên đây mấy lần r...Có ACE nào bị như e thì cho e ý kiến nha Sáng nay e có lên FPT số 20 Phan Đình Giót để thanh lý hợp đồng...thì chị nhân vien nói " Hiện nay bên điện lực đang làm lại nên sẽ bị mất kết nối vài ngày"..Nghe chữ VÀI NGày thấy gét..e nói e bị 1 tháng r..cái chị ấy fone xuông fòng kỹ thuật nói j đó...==> EM cứ về nhà..trong tuần tới sẽ có nhân vien kỹ thuật xuống khắc phục cho e...LẦn này e chống mắt lên coi FPT làm ăn thế nào..dù sao cũng bị cả tháng r nên 1tuần ko nghĩa lý nữa...Đợi vậy..!! Thất VỌng Nặng Nề Đang ngồi trên cty type cho ACE nè ..!!! :byebye:THÂN ÁI & QUYẾT THẮNG:byebye:
bạn lên thẳng văn phòng của FPt mà thanh lý hợp đồng,rồi nói bức xúc của bạn ra luôn,cho bọn nó còn phải suy nghĩ lại về vấn đề chăm sóc khách hàng
oài!như vnpt có đường dây đt nữa.cắt là biết liền.FPT chơi đểu lắm,mà gói 3mbs của nó chẳng hơn gói 1500kbs của vnpt.thế mới bùn chứ.
lên thẳng văn phòng hỏi phòng nào chăm sóc khách hàng, rùi đưa ra những gì mình đang gặp ( như pác đóng tiền mà mạng ko xài được ) rùi nó nó bây giờ trong vòng 1 ngày có mạng lại liền ko , nếu ko được thì thanh lly1 hợp đồng liền ko xài nữa chuyển qua thằng khác . mà mạng fpt chắc tùy chỗ như em ở Vĩnh Viễn bữa đang sử dụng rớt mạng em gọi lên rùi trên đó kiểm tra 1h sau vẫn ko thấy lên được gọi lần nữa thì bảo sẽ có nhân viên xuống kiểm tra, em sợ mai mốt gì mới xuống thì mệt ai dè trưa là có người đến , ác cái đến thì mạng lại vừa fix xong vào được thế là em nó đi về xong , tốn có chai coca hết
Hồi đó cũng "ly dị" em FPT vì cái thái độ của "hậu cung" nhà nó. Cắt hợp đồng có gì khó đâu hả cưng, cưng cứ lên thẳng Sương Nguyệt Anh, nói với nó cho thanh lý HĐ.
mình thù nhất cái bọn FPT Bình Dương , hồi đó cũng có bức xúc post lên đây rùi , tụi nó cho em leo cây 3 ngày mới chịu đi sữa :ah:
Tình hình là thằng bạn bên điện lực nói bên nó đang đi cắt hết dây thông tin ở mấy tuyến đường để tạo mỹ quan đô thị,chỉ có thằng spt,vnpt chịu trả tiền thuê cột từ xưa tới giờ nên tụi nó còn nương tay.Mấy nhà mạng khác toàn xài chùa cột điện nên tụi nó cắt thẳng tay,cắt xong lên căng lại thì cắt tiếp.Chắc máy bác dính mấy vụ này rồi,vậy thì hư rất lâu(cả tháng) đó.
Tuỳ khu mấy bạn ơi... hix Nhà bạn mình ngay hoà hảo nè ... đang làm cống ngay trước hẻm ... tối nó làm đường ầm ầm... sáng nhìn cục modem còn 2 đèn ... gọi nhà mạng xuống (gọi vào văn fòng đc là hên lám nhaaaa ... văn fòng cho số thằng kỹthuật) Tốn tiền di động cho thằng kỹ thuật mà 3 ngày sau tới (ngày nào cũng fải gọi nhắc xuống) ,,, nó bảo là nguyên khu Q10 bị đứt dây hết vì tối làm đường xe cẩu móc rớt dây mạng ! Xuống làm hsau cũng rớt àh ... Mà cái chỗ của đầu hẻm nhà bạn mình nó làm cống kéo dài khoảng 4-5 nhà ... mà bảo nguyên cái Q10 ... solo kinh khủng ! Bạn mình kiu nó cứ xuống làm đi ... đứt nữa thì thôi ... vì nhà bạn là cái CTY , cần mạng để gọi đt cho CTY nước ngoài ... Nó xuống gắn dây này nọ xong xui (đc bạn mình bo cho 20k/2thằng uống cà fưa hè phố ^^ ) Thế là dùng ầm ầm cho tới h, mặc dù cái lô cốt làm cống vẫn đóng đô ở đó chưa di chuyển đến khu nào ! Thế mới biết , tụi này nó làm biếng quá sức !
gọi HTKT thì phải hối thúc liên tục ko phải gọi 1 lần rồi ngồi chờ nó xuống còn cắt hợp đồng thì kêu người đứng tên hợp đồng xách theo CMND và hợp đồng lên văn phòng của nó để mà cắt
ui ngày nào cũng gọi lên tổng đài mà lúc nào cũng Bận Bận Bận Bận ... làmnhư đắt show lám hay sao ếy ... E đứng tên hợp đồng nà !