Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm đi du lịch Bắc Kinh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi new_comer, 24/9/09.

ID Topic : 1235104
Ngày đăng:
24/9/09 lúc 09:57
  1. new_comer Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    27/11/06
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    252
    Chào cả nhà!
    Tình hình là em sắp đi Bắc Kinh, tuần sau là em đi rồi. Em cũng đã tìm hiểu sơ sơ về những kinh nghiệm đi Bắc Kinh, thấy nào là chém đứt cổ, nào là người dân ko lịch sự, nào là đi bộ kinh khủng, nào là rất lạnh, nào là đồ ăn ko ăn được phải đem theo mì gói. Làm rầu quá, ai đã đi rồi cho em tí kinh nghiệm với các bác. Ko lẽ bỏ tiền ra đi chơi mà giống hành xác quá, phải có cái gì hay chứ nhỉ.
     
  2. pe_xinhtq Thành Viên Cấp 3

    qua BK mùa này rất mát ko có lạnh đâu. còn chém chiếc thì mình chưa có gặp. đi bộ thì đúng rùi vì đi du lịch mà. đồ ăn bên đó n dầu mỡ nhưng nếu dễ ăn thì cũng đc. vịt quay BK ngon lằm đó bạn. bạn qua giờ là mua đc Đào tiên nữa. thick lem lem hiiii. à ko nên mua đồ mấy chỗ du lịc gt nhé. bạn ra chợ trả giá rẻ hơn rất nhiều cẩn thận đồ giả nữa... cẩn thận vụ lừa tiền giả
    vd: nó bán hàng cho mình với giá rẻ xong kêu ko bán nữa trả lại tiền ----> tiền giả đó
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    mùa này ở BK là mùa thu, cực kỳ thích hợp cho đi du lịch

    khi đi nhớ đem theo giày vải, đế bằng để mang, vì sẽ phải đi bộ rất nhiều
     
  4. simmobi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chà, kinh nghiệm thì chả có gì để chia sẻ...
     
  5. phamquangtuan Thành Viên Cấp 5

    1. Đi bộ nhiều vì chỗ du lịch nào cũng rộng.
    2. Đồ ăn hơi nhiều dầu mỡ nhưng cũng không khó ăn lắm, vị hơi nhạt.
    3. Mua đồ ngoài chợ và các điểm du lịch thì mắc....cắt cổ ( có mua trả giá khoảng 1/4 - 1/5 thôi ) -> không nên mua vì chẳng có gì khác Sài gòn.
    4. Nếu thích tách đoàn hay đi lang thang thì nhớ xin số Điện thoại hay Card của khách sạn để đi taxi về ( rất ít người ở đó nói tiếng Anh nên hỏi đường hầu như là ...vô phương ).
    5. Taxi có đi lòng vòng thì cũng đừng...thắc mắc vì Bắc Kinh rất rộng, giao thông phân luồng nên taxi phải đi đúng đường chứng không....luồng lách được như ở...nhà mình.
    6. Nhớ mang theo máy hình....vì rất nhiều cảnh đẹp.
    7. Thử ăn thịt cừu và các loại thịt xiên nướng ở vỉa hè, ăn lẩu tự chọn về đêm ngoài đường ...khá thú vị mặc dù có thể không hợp khẩu vị.
    Trước đi rồi nhớ được chừng đó share cho bạn. Chúc đi vui.
     
  6. vohuyan Thành Viên Cấp 5

    Khi đi nhớ mang theo cuốn sách đàm thoại anh -hoa để hỏi đường sơ sơ,vì dân chúng bên đó ko bit tiếng anh
    Nên xin cái Card của khách sạn mình ở
    Nhớ mang theo nước mắm hoặc chà bông an với cơm,nếuthich ăn cay thì đem ớt theo,đồ an bên đó lạc lẽo lắm ko hợp khẩu vị
    thời tiết bên đó bây h rất mát
    đi mua đồ nên trả sát giá nói thách dã man
    Bên bác kinh có 1 cái chợ mua sắm rẻ lắm vô đó tha hồ trả giá,nó là fo đi bộ
    wa bac kinh là đi bộ từ đầu đến cúi
    cảnh đẹp lắm tha hồ mà chụp
     
  7. mina281 Thành Viên Cấp 5

    năm sau cũng mún đi^^
     
  8. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    đem theo nước mắm. Kinh nghiệm xương máu.
     
  9. new_comer Thành Viên Cấp 2

    Thèm vịt quay quá hehe, có đào tiên nữa chớ, chẹp chẹp. Cảm ơn bác về thông tin này

    Em sẽ đi mua đôi giày ngay hehe.
    Cảm ơn bác!
    Không biết nó nhạt cỡ nào, em dân miền nam thích ăn đồ ăn phải đậm chất, mặn cay nó mới đã, nghe thế này thì chắc em ốn mấy kg quá.
    bỏ đói mà bắt đi bộ suốt chắc tiu!
    em đi có 500$ à bác, để dành từ từ đi bác.
    rùi ko lẽ đi đâu cũng vác chai nước mắm theo hả bác?nó đổ 1 phát là toi Kinh nghiệm đi du lịch Bắc Kinh
     
  10. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Thử 1 tuần lễ không nước mắm chỉ toàn nước tương và mùi dầu hào xem cái nào bất tiện hơn.
     
  11. new_comer Thành Viên Cấp 2

    Tình hình này thì căng quá!Kinh nghiệm đi du lịch Bắc Kinh
     
  12. bebobebi Thành Viên Vàng

    cuộc đời em chỉ bít đến chợ lớn .chứ chưa đc qua bắc kinh . định tháng sau bay qua thái lan chơi vì nghe nói là turn rất rẻ ^^
     
  13. vohuyan Thành Viên Cấp 5

    đem theo nước mắm và chà bông nữa nếu ko wen đồ ăn bên đó,hồi xưa đi trung quốc mẹ mình gói theo 1 đống ớt,1 chai nước mắm,1 bịch chà bông,kekek, khi vào nhà hàng ăn đồ ăn bên đó mấy người trong đoàn ai cũng xin chà bông ăn ké,mổi lần đến h ăn mẹ mình fa cả chén nước mắm cho cả bàn cùng ăn, kekkee ai cũng nói may mà có mấy thứ này mới ăn duoc,kekekeke
     
  14. bmw_uu Thành Viên Cấp 3

    Bk mùa này là mùa thu..không khí đã lắm bác ơi..còn mang gì theo thì tùy bác..còn đi chơi thì bác đi theo đoàn đi..tách đoàn thì bác không bác tiếng tàu ko đi được đâu đâu..bác muốn chơi kiểu gì thì pm em..em ở đấy 2 năm rồi
     
  15. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    biết rồi còn làm bộ hỏi khó nhau chi vậy trời ............. Kinh nghiệm đi du lịch Bắc Kinh

    dĩ nhiên là muốn chơi kiểu .... Bắc Kinh rồi
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Kinh nghiệm đi nhiều (ko nhất thiết phải là du lịch, hix) cho thấy:
    1. Nên mang theo máy chụp hình.
    2. Không nên mua bất cứ thứ gì mắc tiền. Trừ phi có người quen, bạn bè lôi đi lòng vòng và khuyên thì có thể chấp nhận được. Đi TQ thì lại càng không nên nghĩ đến việc mua đồ hiệu.
    3. Đối với dân bản địa ko nói ngôn ngữ mà mình biết thì buộc phải giữ name card của KS để còn biết đường về.
    4. Mang giày đế bằng/sport để dễ đi lại.
     
  17. h@ic@u Banned

    Cứ nghe nhiều đâm hoảng... lo lắng nhiều cái ko cần thiết. Mình vừa đi Bắc Kinh năm ngoái về, có chút kinh nghiệm!

    _ Quần lửng, áo thun, nón... không nên đi giầy, dù giầy gì đi cũng chết luôn đó, cứ mang dép cho mình. Kinh nghiệm xương máu rồi. Tụi HDV toàn phang dép, đi giầy về bạn sẽ khóc cho xem. Mình đã leo Vạn Lý Trường Thành với quần Jean và giày, kết quả đây:

    Kinh nghiệm đi du lịch Bắc Kinh



    _ Đồ ăn thì dễ ăn và ngon chứ ko như người ta nói. Hình đây:

    Kinh nghiệm đi du lịch Bắc Kinh - 1



    P/S: Cuối cùng là 1 lời khuyên. Nếu chỉ đi với đoàn là 1 thiệt thòi lớn lao. Hãy tận dụng thời gian nghỉ (tối) để tự đi riêng, lúc đó bạn mới thấy cái đẹp của Beijing, biết thế nào là tàu điện ngầm, biết thế nào là những nơi vui chơi của giới trẻ vv...

    Mình có bạn ở Beijing nên nó dắt đi là chủ yếu, đi với đoàn chỉ là biết những nơi chính mà thôi
     
  18. hoa_li_ti Thành Viên Cấp 1

    Qua TQ biết tiếng Trung thì mới dễ. Biết tiếng Anh không thôi là thua.
    Xách nước mắm rất bất tiện, mình du học TQ không có nước mắm vẫn ăn được như thường.
    Cẩn thận móc túi. Ở TQ có 1 chiêu : trộm nó lấy ví tiền của mình rồi vừa đi vừa quay về phía mình lêu lêu,ai cũng tưởng đang giỡn nên không chú ý và cứ thế nó đi mất tiêu.
    Ra chợ mua dễ trả giá hơn,trả xuống 1/3,không được thì thôi,nó muốn nói gì kệ nó.Mình qua TQ đi mua đồ cũng phải dẫn theo 1 đứa bản xứ đi chứ nó nghe cái giọng TQ lơ lớ của mình,nó biết ngay người nước ngoài,nó bắt chẹt.
     

Chia sẻ trang này