
Gửi bởi
Lil Pony
mình vừa mổ mắt cách đây 3 tháng nè, trc tiên bạn sẽ đc đi khám làm xét nghiệm các thứ, sau đó bác sĩ sẽ nhỏ thuốc làm giãn con ngươi, mắt sẽ bị chói và mờ trong khoảng 3 4 tiếng, kiểm tra mắt xong bs sẽ đưa cho bạn 1 tờ giấy đọc và cam kết nếu đồng ý mổ, lúc mình mổ là 14tr cho 2 mắt đó, có thẻ sv đc giảm thêm 10%, đến ngày mổ hồi hộp lắm, dù có nghe nhiều người nói là không hề đau, nhưng đến lúc vào phòng mổ tự nhiên chân tay run bắn, khi nằm lên bàn mổ rồi nghe bác sĩ nói "em chịu khó 1 chút nha, mắt sẽ hơi căng ra chút xíu, chú ý nhìn lên đèn đỏ không đảo mắt nha", nhưng lúc đó mình run quá rồi, đôi mắt nó cứ giật giật liên hồi không thể nào kiểm soát đc, cho dù mình k hề cố ý làm lúc đó bị bs la "đừng có đảo mắt nữa em, bắn lệch là mệt lắm đó chú ý nhìn vào đèn đỏ nha" , lúc mổ còn nghe tiếng xẹt xẹt và mùi khét nữa, sợ muốn chết, 1 mắt mổ trong 2p thôi nhanh lắm, mổ xong có chị y tá dẫn ra ngoài cho ngồi nghỉ sau đó đc phát cho cặp kính bảo vệ mắt và nhỏ refresh plus (nước mắt nhân tạo), thêm 3 loại thuốc nữa là thuốc tạo độ nhờn cho mắt, thuốc chống kháng viêm và thuốc kháng sinh, riêng refresh plus bạn phải nhỏ thường xuyên liên tục trong 3 tháng đó, nói chung là cũng hên xui tùy cơ địa mỗi người, có người mổ xong sáng mổ tối đã coi tivi =)), vậy mà mắt vẫn tốt, có người giữ kĩ thiệt kĩ nhưng mà sau này khi đọc báo hay truyện nhìn bị lệch dòng, còn mình mổ xong nghỉ ngơi 4 5 ngày là lao vào học bài để thi, online cũng nhìu mà mắt không sao hehe
Đánh dấu