Tìm kiếm bài viết theo id

Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi whoomai, 30/1/10.

ID Topic : 1575681
Ngày đăng:
30/1/10 lúc 14:01
  1. whoomai Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    19/2/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,869
    Đây là chuyện có thật ở đồng nghiệp của mình - mình kể ra để mọi người cảnh giác khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc nhất là vào tầm 9h tối trở đi ở các đoạn vắng vẻ.

    Chuyện của đồng nghiệp mình xảy ra tối qua vào tầm 10h tối sau 1 chầu nhậu beer chạy về nhà thì đồng nghiệp mình nhịn tiện ko nổi nên tấp vào đường P7 trong KCN Vĩnh Lộc để trút bầu tâm sự. Trong khi đang tưới cây hưởng trăng thanh gió mát thì lúc đó có 4 chiếc xe 2 bánh trờ tới có 8 người trên xe, 4 thằng ngồi sau đi vào chỗ đồng nghiệp mình đang tưới cây, đồng nghiệp mình cũng tưởng là chắc cũng đang mắc giống mình nên ko cảnh giác. Ai ngờ đâu ... bốp #$@* bốp @^# Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh LộcGần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 1, 4 thằng bao vây lại, 1 thằng nói rít qua kẽ răng (nghe tiếng gió luôn Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 2hGần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 3 - Có tài sản gì mau đưa ra - nếu ko đừng trách bọn tao Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 4. Đồng nghiệp mình hoảng quá đành móc bóp và điện thoại ra cống nạp - cũng hên là bọn này chỉ trấn lột tiền và điện thoại chủ yếu nên chúng trả lại bóp và ko cướp xe - nếu ko là sầu cái Tết này rồi.

    Khi kể chuyện này trong cty thì cũng có mấy đồng nghiệp khác xác nhận có việc này, kể cả những người đi bộ 1 mình tầm giấc 9h tối trở đi.

    Do đó mọi người ở mấy khu này khi nhậu xong trước khi về nhớ tè cái, ko là phải ráng nín chịu đến chỗ nào an toàn ko thì có ngày toi mạng. Và nhớ là đừng đi bộ mà mang họa nữa.
     
  2. weekend_in_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giờ cuớp làm ăn cuối năm mà
     
  3. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    sặc gf mình làm ở vĩnh lộc mới ghê chứ,5s sáng là phải đi rồi, ghê quá
     
  4. doremon1990d Banned

    con người càng ngày càng đông
    thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiềuGần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh LộcGần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 1
     
  5. Dương.ZERO Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Qua mấy chỗ này phải cẩn thận nè.
    Đi đêm ai có gọi quay lại cứ nhấn ga chạy luôn cho chắc ăn Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc
     
  6. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    vậy thì chỉ là mấy thằng dân địa phương, còn ko là mấy thằng CN trong khu CN, ... đang đi lang thang uống cafe tranh thủ làm thêm

    gặp cướp thật nó lột sạch luôn rồi
     
  7. whoomai Thành Viên Cấp 4

    5h sáng đi cũng ko sao - miễn đừng dừng lại mấy chỗ vắng với đừng có đi bộ là được rồi.

    Khu vực này dân tứ xứ với lại là điểm giao của các Quận, huyện nên kiểm soát chưa gắt gao.
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_

    chạy khu này lúc đường vắng ko bao giờ dưới 50 @_@ 1 sống 2 chết, nó chặn đường thì làm liều tông thẳng lun ^^
     
  9. likedesktopbrandnew Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng là xã hội nào cũng cần có sự tự vệ từ phía cá nhân nhằm an toàn cho bản thần cũng như cho xã hội

    ở những nước phát triển có lẽ điều này là rất ít. vì cả xã hội đều trong sáng thì những con sâu đó rất khó sống vì nó có thể qua được một người chứ không qua được nhiều người.


    những nước đó cũng ít đẩy con người tới việc giải quyết nhu cầu bằng các phương pháp như cướp của
    mà nguyên nhân đem lại một phần là nhơ sức mạnh của luật pháp với một hệ thống an ninh cực mạnh với sức chiến đấu hiên ngang đầy nhiệt huyết của các chú cảnh sát ăn bánh mỳ nhanh rồi chạy lòng vòng vui chơi giải trí trong thành phố, nói là vui chơi chứ thật ra trách nhiệm lắm.

    rồi thái độ của một người với người có tiền án thật nặng nề họ hầu như buộc phải trở về với thời kì đồ đá hay đồ đồng gì đó nếu mắc phải

    tóm lại là cơ hội làm ăn bất chính không thể tồn tại ở xứ sở sương mù được. mọi thứ đều được ánh sáng của văn minh chiếu soi, mọi thứ đều được trắng đen rõ ràng không ai dám cho mình là có thể ăn nói bừa bãi hoặc có những hành động tùy tiện tất cả đều vào quy tắc nhằm giúp con người sống thoải mái hơn dù cũng lao động cực nhọc như trâu bò húc nhau, chứ đâu phải sống ở mỹ là sướng đâu cũng phải làm như điên vì nhìn ra thấy thằng nào cũng là kỹ sư bác sĩ cả đất nước toàn là tiến sĩ không thì không học thì chắc là đi làm lính cho nó sai vặt. nói thế thôi chứ mỹ nó không vậy không làm việc cũng có tiền gọi là tiền quốc gia không lo được việc cho anh nên quốc gia tạm chả nhiêu đây thôi khi nào có việc anh đi làm lại ha lương cao hơn

    không có trường đói vì thiếu ăn. khác nhau chỉ là mức sống thôi.

    góp ý với thủ tướng là cứ mạnh dạn cho tăng hình phạt lên với mức cảnh báo nghiêm trọng tùy trường hợp, chỉ đánh thì khác giết người thì khác. ...

    hình phạt nó như bàn tay vô hình dù không có mặt hiện diện nhưng làm lo ngại cho những sát thủ máu lạnh làm chúng cũng hơi bị nhột. nói thế chứ máu đã lạnh rồi thì còn biết cái gì đâu như con thú điên.


    như trung quốc tham nhũng bắt được ít thì chung thân còn nhièu thì cứ đem ra đùng một phát đơn giản nhanh gọn lẹ sạch sẽ. nói thế chứ mình thì vẫn phản đối hình thức xử tử vì làm thế chúng ta cũng không còn là con người nữa. vì con người không làm thế với một con người. đúng là họ có tội thiệt nhưng họ cũng vẫn là một con người có ai nói kẻ phạm tội thành con vật đâu mà có thành thì nó là con gì.

    còn bỏ hình thức xử tử mà sợ luật pháp bị lung lay thì cũng không đúng vì nó lung lay thì có xử tử cũng bị lung lay. xử tử thì làm cho luật không hơn gì mà còn đem lại ô nhục cho luật nữa và cho cả chúng ta.


    hãy nhồi vòa óc trẻ con tình yêu thương cac bài học đạo đức và thầy giáo là người đáng kính trọng phải đi tiền phong thì một người thầy để lại nhiều học sinh và rồi xã hội được lọc hết. cha mẹ cũng là thầy người xung quanh cũng là thầy chứ không phải chỉ là trên bục giảng.


    mong sao dân mình được dẫn dắt sống văn minh đạo đức trở lại và mọi nơi đều trật tự ngăn nắp

    đi thưa về trình ok đầy đủ

    sống có trách nhiệm yêu thương thì có lẽ không cần có luật nữa vì có ai thèm làm chuyện xấu đâu mà cần có luật để phân chia ranh định....

    ước sao được vậy. minh là người dân bé nhỏ chỉ ước thôi dĩ nhiên là cũng cố gắng hết sức để chu toàn bổn phận

    giờ mới thấy tự hào vì là ngưòi việt nam.

    giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu Dương Minh Đức Đặng Đức Trọng đã cho thế giới thấy bộ óc của con người Việt Nam không tầm thường tí nào. cũng same same với Mỹ, nhưng nhờ chịu được sự kham khổ và lại có ý chí sự đam mê cháy bỏng và sự chăm chỉ đến đáng sợ mà người Mỹ có nằm mơ cũng không nghĩ là mình có được các đức tính đó.


    thì tương lai Việt Nam sao không đáng sợ.

    gen tạo nên tế bào não của người Việt Nam chỉ có ở người Việt Nam, không ai có thể tạo ra được cũng như giả mạo nó. vì chúng ta là con cháu của thế hệ can trường sáng suốt như Lý Thường Kiệt Phạm Ngũ Lão. ...đếm không nổi.

    chỉ là những bộ não Thiên tài đó chưa có điều kiện nảy mầm hoặc nó không được nảy mầm để lớn mạnh như một cây to và sinh nhiều hoa trái.

    vẫn tin chỉ số thông mình của Việt Nam thông minh nhất thế giới ngang ngửa với Do Thái. vẫn tin rằng một đât nước với đầy bản sắc văn hóa dân tộc đẹp đẽ sẽ là cái nôi của văn minh hiện đại.

    mong được nhìn thấy tương lai Việt Nam lớn mạnh không phải để khoe khoang hay thôn tính hay bá quyền cái gì đó mà đơn giản là để xứng đáng hơn với tư cách con người để con cháu chúng ta sống đang hoàng hơn văn minh hơn. không còn lừa đảo trên 5giay không còn mod ơi ban nick nó cho em. và vân vân những thứ xâu xa hằng hà xa số khoắc sẽ bị tuyệt chủng trên đất nước Việt Nam đẹp nhất thế giới này mà người Mỹ và người Pháp phải thèm muốn nó từ rất lâu với cái tên Hòn Ngọc Viễn Đông của tôi ơi.
     
  10. [C] & [V] Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic ! Phải cảnh giác mới được ! Có thằng bạn hay đi về đường nàyGần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc Mau nhắc nó ko thôi thì...........
     
  11. whoomai Thành Viên Cấp 4

    Tụi này nó cướp như vậy thì gia chủ sẽ ko trình báo CA thì tụi nó mới làm ăn hoài- Còn nếu cướp xe thì tụi nó chỉ làm đuuợc vài vụ chắc chắn tụi nó sẽ bị hốt.

    Nhắc đừng dừng xe tè thoai Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 1 hay Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 2
     
  12. whoomai Thành Viên Cấp 4

    Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh LộcGần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 1Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 2 - Dài quá mà toàn triết lý ko àh - hix hix - hem hỉu.
     
  13. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bác có quyền tự do tiếp tục mơ mộng những điều như trên. Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc
     
  14. thuoanh21 Thành Viên Cấp 3

    tôi chỉ có 1 câu thui : VietNam chán thiệt
     
  15. vinhdb Thành Viên Cấp 4


    __giống tui....đọc hết luôn mà ko đọng lại được gì trong đầu hết...........chỉ thấy là mấy lời này quen quen (hình như nghe hoài thì phải)Gần tết - mọi người cẩn thận khu vực Bà Điểm, Hóc Môn và Vĩnh Lộc - 3
     
  16. Câu 7 Thành Viên Cấp 1

    cúi năm rùi ae cẩn thận cho chắc
     
  17. Câu 7 Thành Viên Cấp 1

    ngay lý thường kiệt chứ đâu xa hôm qua thấy 2 thằng kè 1 con bé rõ ràng lun rùi 1 lúc sau hên sao con bé đó gặp 2 thằng bạn chạy lên đi chung...biến mất .tui đây cũng theo sau xem sao có gì oánh cho nó 1 chập nhưng hok có gì thui về lun
     
  18. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    trộm cướp lộng hành quá @@
     
  19. chanhlun10 Thành Viên Kim Cương

    các khu CN an ninh kém lắm. đi nên cẩn thận thui
     
  20. Silent Joker Why So Serious?

    Chắc chưa tìm dc nơi tiêu thụ nên ko dám cướp xe.
     

Chia sẻ trang này