Thấy qua một lần và rất thích nhưng lâu quá mình quên tên nên search hoài cũng không ra ... Bạn nào biết tên hoặc thấy ở đâu xin giúp mình (hình trên mạng cũng ok luôn) . Bức tranh vẽ hình con châu chấu (hay cào cào gì đó) đang rình bắt con mồi nhưng đằng sau lưng lại có một con chim sẻ chuẩn bị đớp nó . Cảm ơn mọi người.
Đây là kế:" Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng phía sau". ^^. Ý nghĩa giống như kẻ cắp gặp bà già vậy đó bác
truyện trích trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử Một con bọ ngựa rình con ve. Còn phía sau, con tước đang vồ bắt nó mà quên cả thân mình.
them cái tích truyện cho nó vui Trang Châu đi chơi ở rừng Điêu- Lăng, thấy một con chim tước lạ ở phương Nam lại, cánh rộng bảy thước, mắt tròn một tấc, đụng ở trán Châu mà đậu ở bụi cây lật. Trang Châu nói: chim này là chim gì vậy? Cánh to mà không bay, mắt lớn mà không nhìn. bèn dùng dằng dừng bước, lấy đạn ra nhắm bắn. Bỗng thấy một con ve, vừa được bóng mát mà quên cả thân. Một con bọ ngựa, lấy lá che thân, chờm đến muốn bắt lấy mà quên cả thân. Còn phía sau, con tước đang vồ bắt nó mà quên cả thân mình… Trang Châu giật mình: Ôi! Giống vật vốn làm lụy nhau… hai loài như gọi lẫn nhau. Rồi bỏ viên đạn mà chạy trở về…" Xem đó, tuy là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà ý vị sâu sắc miêu tả được những mối quan hệ trong vũ trụ phức tạp là chừng nào, thật là điều khó thể tư- nghị được.
Ở đời kẻ mạnh ắt có người mạnh hơn. Ở đời ta ác ắt có người ác hơn. Suy cho cùng tạo hóa ban cho ta cuộc sống, ta hãy tận hưởng nó nhưng đừng làm trái những đạo lí ở đời. Để bữa nào rảnh vẽ bức tranh tặng bác chủ topic lun
Thì lâu quá ai mà nhớ nỗi là con cào cào hay con bọ ngựa chứ. Bức tranh vẽ theo kiểu thủy mặc hồi xưa đó .