Tình hình là cách đây hơn 1 tháng e có viết bài cho báo Thanh Niên..Hôm kia có đt của tòa soạn gọi về đt bàn và nói e viết hay có cảm xúc.Nhưng khổ nổi lúc đó e đi học ko có nhà nên ng` nhà nói là chiều gọi lại..Em rất vui mừng vì ko ngờ lại đc quan tâm như vậy nên ngồi me đt hoài mà ko thấy gọi lại..Vậy là sao đây..??..Mà đt nhà e ko có lưu đc số đt gọi đến nên e cũng ko biết gọi số nào để gặp ng` đã gọi hôm trước.Gọi đến số đt in trên báo thì ko biết phải nói sao cả..Giúp e với..Em rất muốn biết xem bài cũa mình có đc đăng ko..:smile:???
Chắc vài bữa người ta gọi lại. Chúc mừng nghe. Hồi còn teen viết bài cho Mực tím hoài mà nó ko chịu đăng. :|
Bạn gở bài bằng mail? Thông thường thì nếu họ quan tâm thì chính họ sẽ reply lại thôi. Còn kêu ĐT chắc là để xác minh lại điều gì đó. Lên TS cũng chả ai biết đâu vì khá nhiều ban bệ, người check mail khác nhau... À, nếu muốn biết bài có đăng hay không thì chỉ có cách coi báo hàng ngày (coi online cũng được, nhưng có khi trên báo giấy mới có). Có đăng thì một tuần sau ghé TS nhận nhuận bút.
liên lạc tòa sạn bang phone, nói có gởi bài tên ...mục...? và hỏi có người phone tới nhà, vậy muốn liên lạc với Ban Bạc Đọc thì gọi số mấy? người ta sẽ hướng dẫn cho bạn thôi, Ban Tiếp bạn đọc của Báo chí o sai gòn làm việc OK lắm, bạn gọi thử xem đứa con tinh thần của bạn thế nào? chúc may mắn nhé
bạn gửi bài đến chuyên mục nào thì gọi điện đến tòa soạn xin gặp chuyên mục đó và hỏi rỏ... chúc may mắn nhé...
liên hệ trực tiếp đi bạn, hồi lớp 10 có viết cho làm bạn với máy tính, 1 bài nhỏ mà được 200k, mừng hết lớn, thằng bạn mình hồi đó nó sống nhờ viết báo cho echip và LBVMT lun.
chúc mừng,hồi còn nhỏ xíu hay viết bài cho báo nhi đồng nhuận bút có mấy chục k mà mừng hết lớn,lớn lên rặn cũng k ra 1 chữ,bùn dễ sợ
hồi mẫu giáo có viết bài cho rùa vàng và măng non, được thưởng mấy bạn hot girl trường mẫu giáo quận bên mừng hết lớn, lớn lên thi văn cấp ba còn có 2 điểm :-<
Em viết tay để gửi...Ngày nào em cũng coi hết.Mà hôm nay đi mua báo tiệm nào cũng hết.Mà chắc ko có..Cảm ơn ss/bro nhiều ạh..