Chiêu này chắc không mới mẽ gì... mình thì không phải là nạn nhân, nhưng mà thằng bồ con nhỏ làm chung là nạn nhân nặng nhất... Các bước lừa của giang hồ như sau: 1. Đăng tin bán 8800 lên internet dưới các trang rao vặt phổ biến với nội dung đại loại như sau rồi ngồi chờ cá cắn câu: Nhận đặt hàng 8800 xịn, hay là 8800 xách tay giá rẽ... hay là 8800 secondhand giá rẽ... cho giá khoảng 7 triệu (giá thật của nó khoảng 2 triệu là cùng) 2. Thằng bạn mình.. đọc thấy tin hám rẽ... liên hệ với giang hồ 3. Giang hồ làm ghê lắm, nó nói hết hàng :adore: , phải đợi 2,3 tuần với lý do hàng bên đó khang hiếm, hàng xịn cho nên phải đặt phải đợi 4. thằng bạn tin ngay, hàng xịn mà phải chịu đợi 5. 3 tuần sau vẫn chưa thấy giang hồ gọi báo cáo gì hết, thằng bạn gọi lại hỏi, giang hồ kêu đợi thêm 1 tuần nữa 6. khoảng 3 ngày sau, giang hồ gọi cho thằng bạn lên lấy hàng 7. hý hững lên nhận hàng, kiểm tới kiểm lui, 2 lúa lần đầu cầm 8800 thì... ... đã vậy còn có giấy chứng nhận hàng chính hiệu nữa mới ghê... 8. Chi tiền... mua về... 3 ngày sau gọi mình lên khoe... cầm cái đt mắc cười quá nói nó mày ngu hơn tao tưởng... nó giận nó... cho 1 cái... hehehe... xong rồi nó giục luôn cái đt... mình lụm... bởi vậy giang hồ hiểm ác... anh em bảo trọng nha...
chòi... mình có phải giang hồ đâu... mình là người vạch mặt giang hồ đó chứ... nhưng mà giang hồ dạo này chơi theo kiểu "tâm lý học" nhiều lắm nha...