|
kì vậy ta, em hay mua hàng ở đây, trước giờ thấy cũng được mà, cửa hàng mới trên đường 3/2 phải ko bro? em hay mua ở đường Cao Thắng, anh Phong chủ Phongee hay ở đó
gặp mình thì cũng lấy lại tiền o`y qua chỗ khác mua cho o`y, làm bực bội quá thể
cám ơn cách bác đã góp í. Mình cũng qua Tinhte làm 1 bài tương tự mà chả thấy nó đả động gì tới các bác ạ.
Oài : Phongee!!!
tẩy chay liền, tiền mình bỏ ra chứ có phải đi xin tụi nó đâu mà làm thế, làm ăn kiểu này sớm có ngày đóng cửa nha,
phongee này vì vụ kindle mà nghe chửi bên tinh tế nhìu lắm rồi tưởng xong rồi chứ ai dè đến giờ vẫn chưa xong ah.Qua đốt shop no luôn đi bác (chiếm dụng vốn của ae ăn lời nè) tình hình này chắc ko đủ kindle rồi mà hàng của phongee nghe nói ko có box nguyên seal đâu.Chỉ có cái máy với sạc ko thôi
lên cửa hàng chửi vô mặt nó sợ gì bác, mình trể trên 1 ngày là lên chửi nó rồi bạn kiên nhẫn thật
Hơi Gà hỏi tí: Sao vô Web mình chỉ vô mấy cái ghế, với cái Bóng đèn nó không cho mua nhỉ?
Kindle Fire đâu có thiếu chỗ bán liền! Việc gì mà fai đặt cọc rồi ngồi đợi cho mất thời gian bác ah![]()
Cầm tiền là 5s mua cả đống nè hehe
Cạch thằng Phongee này từ năm 2010 rồi, 1 lần tới & đi vĩnh viễn
Lần đó mình mua iphone 3gs lock, lần đầu sử dụng iphone nên cũng gà mờ vụ jailbreak, restore nên mình restore gặp lỗi, sợ bị treo táo quá nên chạy ra phongee ở công viên Hoàng Văn Thụ nhờ nó làm giúp.
Ai dè thằng nhân viên cầm cái máy xong phán "cục gạch rồi, không restore được nữa", trong khi chưa thử làm gì hết???
Nghe như Từ Hải chết đứng, tiếng sét ngang tai, hôm qua mới bỏ 13 chai ra mua nó mà giờ không sử dụng được???
Không lẽ nào, mình vẫn không tin, vì theo logic mình làm thì khả năng vẫn có thể restore được. Thế là chạy về, tìm các tài liệu và thử lần nữa. Cuối cùng em iphone cũng đã chịu quy hàng
Nên giờ ghét Phongee này lắm, kỹ thuật cùi bắp, giá trên trời, thôi vĩnh biệt![]()