Tìm kiếm bài viết theo id

e lại được ra "hà lội"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi club_tốc_độ, 6/3/12.

ID Topic : 4651168
Ngày đăng:
6/3/12 lúc 01:05
  1. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/2/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    253
    lần trước e đã từ bỏ cơ hội ra làm ngoài bắc (vì tình cảm cá nhân,nhưng rút cuộc lại bị đá không thương tiếce lại được ra hà lộips:,chuyện đời đúng là hài)
    suy nghĩ cũng đã thấu đáu,có lẽ 2 đứa cần time suy nghĩ thêm trước khi tiến tới hôn nhân.không chấp nhận lèng xèng nữa,xin nghỉ công việc tạm bợ,e lại nộp đơn vào 1 cty dược khác.không được gửi gấm như trước,cơ hội nhận việc làm của em khá thấp(đa số nó toàn nhận bà kon dòng họ nó không hà:sweate lại được ra hà lội - 1.

    nghĩa vụ quân sự lại kêu tới,dù đang đi làm có giấy tờ xác nhận cty cũ đàng hoàng,nhưng nó bảo đang thường trú ở địa phương thì vẫn bắt đi được (mấy cái thằng xin thì không cho đi,sao cứ réo e hoàie lại được ra hà lội - 2),chuyến này phải đi làm tỉnh khác để khỏi kêu réo nữa.đáng lý là có = từ trung cấp hay đh trở lên thì đi nv hay không là do minh quyết định chứ.

    em nghĩ nộp đơn đại vậy thui,ko được bất quá thì trở lại xì gòn xin việc khác,cùi ùi đâu sợ lỡ nữa:sweet_kiss:.
    chiều nộp đơn là sáng có người điện lên chuẩn bị thi tuyển vòng 1(ngay đợt tuyển dụng,1 năm/lần của cty).pik j đâu mà thi,cuống cuồng chạy lên,viết còn quên đem nữa làe lại được ra hà lội - 3,vào vừa lúc phát đề,hội trường khoảng hơn 100 người(tỷ lệ 1 chọi 10),cầm cái đề lên mà mồ hôi nhểu đợp đợp,lớp đói,lớp mệt do chạy(35km).suy nghĩ rùi cắn bút e lại được ra hà lội - 4.đề không quá khó như lần trước,cũng dạng 50 lý thuyết+50 sự hiểu pik về cty.nhớ nhiêu viết nhiêu,nói thật bài em chém gió hơi nhiều,nhưng nói chung e khen cty cũng nức nở:byebye:.
    qua ngày sau e lại được kêu chuẩn bị vòng phỏng vấn 2.cũng tới ngày,lên thì còn khoảng 30 mấy mạng(chắc bị loại khỏi vòng đầu).
    tên e lại được xướng lên,e cũng làm khá nhiều nơi và phỏng vấn không ít lần,nên cũng hơi dạng 1 tý,vào phòng phỏng vấn thì 6ng thay phiên nhau hỏi(đa số là hỏi mẹo,thử độ nhạy bén,và hoàn cảnh gia đình có phù hợp với công việc ko,bây h ai có cản e cũng đi)trong đó cũng có hỏi câu : anh có uống rượu ko,hút thuốc ko,chơi gái hay đi bar ko,có karaoke ko,có đá banh koe lại được ra hà lội - 5ps: (tính e thật thà,e gật đầu lia lịae lại được ra hà lội - 6 thế là cả phòng phá lên cười,2 con thư ký cũng cười ngặt ngẽo,mấy cha này khoái giỡn bà cố,đúng là người miền tây) kết thúc buổi phỏng vấn với câu "a kết chú rùi đó" của ông chủ khảo.
    sau 3 ngày đã có kết quả 10 new guy đã được nhận vào với các bộ phận(6 đi xa).đa số là dân cùng tỉnh(chắc nó ưu tiên sân nhàe lại được ra hà lội - 7)
    thế rồi tới ngày hợp đầu tiên,1 số chú trẻ trâu chê lương bổng hậu đãi k0 = chỗ khác,ko thik đi xa(chắc mấy a này được gửi nên láo),bát nháo lên ko chịu đi,tại chưa có ký hợp đồng j mà.tới ngày gđ nhân sự chia thì e được đưa ra đà nẵng (tưởng tượng xem,ngày cuối tuần ae nướng hải sản nhăm nhi bia trên bãi biển ngắm mấy e bikini,woa:haha:sướng phải pik ta ơi).
    nhưng.....mấy a trẻ trâu nghỉ ko đi(chắc tại sợ xa,xin về làm kiểm nghiệm hay sản xuất j đó bên nhà máy với mức lương thử việc bèo nhèo 3t5,làm việc thì độc hại,mà ca thì có ca đêm nữa,bọn này vãi thật) và đều vãi hơn là e được điều wa chi nhánh hà nội (thui rùi giấc mơ tắm biển ngắm bkini của ee lại được ra hà lội - 8,làm hại e chuẩn bị kem chống nắng với mấy cái quần hawai,chuyến này có đem hải sản ra đó trữ lạnh ăn dần,à quên mùa này ở ngoải chắc thích hợp nướng mực hơn :go:

    phải nói e có cái duyên w đất hà nội.trước ko đi h cũng đi:sweet_kiss:.mà sao h đi thấy nhẹ nhàng,ko phải bận tâm ai cả.nói vậy thui chứ e còn nhiều thắc mắc lắm.nếu đưa ra đà nẵng thì e cũng ko quá lo.còn hà nội thì mù tịt,ko pik gì.topic trước có mấy huynh khuyên đừng nên đi,đại khái "người hà nội còn bỏ vô đây thì ra ngoải làm chi".e thấy có ý đúng cũng có cái hơi quá,với lại đây là công tác được chỉ định,tức là không phải e cấm sào lun ngoài đó,e còn định học lên cao học nữa kìa,nếu tới đợt thi mà cty không cho e chuyển công tác hay ko đưa e đi học,e cũng tự nghỉ về đặng học tiếp hà:sweet_kiss:.

    có ai ở trong nam ra đó sống và làm việc chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho thằng ku gà mờ này.mọi ý kiến đóng góp e đều chân thành cảm ơn

    hoặc mấy bác có thể liên lạc qua han_le0@yahoo.com
     
  2. Công Tử Đỏ Đen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gái bắc vừa đẹp vừa rẻ , chủ thớt kì này ngon t* rồi hê hê........Chúc mừng nha !!!
    Đó là những gì cần nên phải làm . Trước khi tiến tới hôn nhân .
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chú Lúa đâu rồi ... Vô truyền đạt kinh nghiệm chơi bời cho chủ top kìa e lại được ra hà lội
     
  4. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ôi trời, HN mình đi hoài, năm nào cũng đi, cũng mới vào cách đây 2 tuần

    tại đi hoài, tiếp xúc nhiều nên thấy ... bình thường

    à, giờ miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, thỉnh thoảng chỉ còn vài đợt rét nàng Bân thôi & cũng sắp hết rồi. Mà nó đã sang hè thì nóng ... chảy mỡ, nóng khủng khiếp, nóng hơn SG nhiều . Ko cần đem đồ mùa đông làm gì cho nặng hành lý
     
  5. thenaoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không có việc gì khó. Chỉ sợ tiền ko nhiều
    Đào núi và lấp biển không làm được thì thuê.


    Chỉ sợ bác chủ thớt ko nhiều tiền thôi. Nhiều tiền thì ra ngoài đường ấy kiếm 1 em chân dài bảo em ấy dắt đi. Mấy e đứng đường chắc chỗ nào cũng bít e lại được ra hà lội. Từ KS 5 sao cho đến nhà nghỉ bình dân :$
     
  6. nhanhoang Thành Viên Cấp 2

    đẳng cấp quá e lại được ra hà lội
     
  7. A Buyer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ra HN chỉ khuyên 1 câu phải "ngoan ngoãn" nhưng đừng "chân thật". Dân HN thì đa số xỏ lá lắm. Miền Nam ra thì cẩn thận. Gái HN thì ngon nhưng khó ăn lắm.
     
  8. spam_web Thành Viên Cấp 5

    đẹp + rẻ => thui đi chú e lại được ra hà lội
     
  9. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Sẽ ra đó 1 chuyến
    Nghe đồn girl Hà Thành nói chuyện như bỏ bùa bỏ thuốc mê. Cũng muốn làm quen kết bạn thử xem thế nào
     
  10. BSI Group Banned

    Chia buồn cùng bro, dính vào bake là mệt roài e lại được ra hà lội
     
  11. vnnetadmin Thành Viên Cấp 3

    nhưng không thích suy nghĩ của chủ thớt là "đáng lý là có = từ trung cấp hay đh trở lên thì đi nv hay không là do minh quyết định chứ."
     
  12. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    =)) Kaka bác CỐp liều đấy.

    Em thì em cạch tới già.
    Ở nhà thì có ông anh - trên công ty cũng có 1 ông anh. VỢ là dân Hà Nội.=))

    Lúc mới quen nhau , nói chuyện ngọt còn hơn mật ong. Gấu mà còn nhũn ra huống gì con người.
    Nhưng đến khi cưới nhau rồi thì mỗi lần vợ lên tiếng thì chồng chỉ có 2 sự lựa chọn :
    - 1 là đi cho đỡ phải nghe. Vì nghe vừa tức mà vừa uất ức.
    - 2 là cãi tới cho đã tức.

    ==> Vì mấy cô gái ngoài Hà Nội khi cưới về rồi thì nói chuyện rất độc địa. Toàn là nói xoắn không à.

    Nhưng con gái Hà Nội thì được cái biết giữ của ( 1 phần nhỏ thôi - phần còn lại ăn chơi kinh khủng lắm )

    bác Cốp có muốn thử thì cẩn thận nhé
     
  13. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Càng nói ra thì quyết tâm càng cao độ hơn vì thú tò mòe lại được ra hà lội
    Chưa có bạn là con gái gốc Hà Nội
     
  14. llchan Thành Viên Cấp 3

    ko có rẻ đâu nha chú. e lại được ra hà lội
     
  15. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Đứa nào bảo gái bắc vừa rẻ vừa đẹp thế? Ngồi ở nhà nói chuyện trên trời à?
    Khó ăn,khó chơi hơn gái nam rất rất nhiều lần nhé.Ăn đc rồi muôn bỏ cũng khó chứ ko có dễ dàng nhẹ nhàng như trong đây đâu
    Ra ngoài bắc thì nên kiếm bạn bè trong cty,ăn uống gì theo nó cho quen ko là bị chém tơi bời đó chú.Chơi thì ở đâu cũng có ng tốt,ng xấu cả.Quan trọng là theo cảm nhận của mình thôi,chứ bận mình ng bác nhiều thằng chơi rất thoải mái,đừng mang theo cái định kiến dân bắc đểu ra đó,khó sống lắm
     
  16. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    2-3 năm ra 1 lầne lại được ra hà lội Nhưng lần tới ra nhất định sẽ quay lại thăm chùa Bái Đính.e lại được ra hà lội - 1
     
  17. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    qua Liên Xô nhìn anh em miền Bắc c***k gái Bắc thấy mà ham,ngon bổ rẻ,kì này nhất chú rồi nhé
     
  18. kayzinious Thành Viên Vàng

    Nghe nó nói thì ngon thì ngọt chịu kô nổi là đúng
    Nhưg nghe nó chửi nó rủa thì ôi mẹ ơi ... nó cay nghiệt đắng lét éo le như film Hàn Quốc :canny:
    Có những từ nó chửi mà mình kô thể tưởng tượng là nó chửi có vần có điệu vs đá xoáy hơi bị ghê !
    Làm như bamẹ nó cho nó đi học chỉ để chửi thề có vần điệu thôi hay sao đó ! Thật kinh khủng :surrender:
    FB bán hàng của mình nhiều gái Hà Nội lắm, trời ta nói lâu lâu có stt đọc mà muốn nổ con mắt e lại được ra hà lội
     
  19. MrSheva Thành Viên Vàng

    gái hn nhìn xinh vật ra. ko fai chê chứ, gái hn mặc đồ nhìn sang, gái sg ko bằng dc.
     
  20. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ngta hỏi cuộc sống này nọ thì toàn tư vấn gái..e lại được ra hà lội
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. 0932700782,
  2. Viettel HCM,
  3. DANGCAPSIMSO,
  4. vietchien9696
Tổng: 1,390 (Thành viên: 4, Khách: 1,359, Robots: 27)