Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn..15h20..mưa..buồn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi eochanghy0406, 15/3/12.

ID Topic : 4705301
Ngày đăng:
15/3/12 lúc 15:35
  1. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/4/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    460
    Ngồi làm ở cty nhìn qua cửa sổ..mưa như trút hết những gì chất chứa bấy lâu nay..Có 1 cảm giác buồn buồn trong tim.Nhớ năm nào cũng trời mưa..e nhắn tin cho a: trời mưa buồn quá anh ơi!.Giờ a ngồi đây..mưa..cũng thấy buồn..Chỉ khác 1 điều là e giờ đang vui bên chồng con.Còn anh thì sự nghiệp lận đận mà tình duyên thì cũng lao đao..haizz..
    Bro nào có tâm sự gì..vô chia sẻ tí cho đỡ buồn..
     
  2. bibibobo22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đang chuẩn bi đi ruoc em gái thi troi mua lon , lam nan chi anh hung
     
  3. PKN Thành Viên Vàng

    mưa rồi, mừng quá. mấy hôm nay trời nóng như thiêu đốt
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Tân Phú - mưa 3h 35 ngồi ở nhà, cảm thấy có lỗi và chỉ biết tự trách mình vì tính quên trước quên sau làm em khó xử với bạn bè Sài Gòn..15h20..mưa..buồn
     
  5. dqanh Thành Viên Cấp 4

    Mưa đi cho trời dịu mát, SG mấy hôm nay nắng nóng như thiêu đốt.
     
  6. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Ngồi trên tầng 20, nhìn ra không thấy gì hết, tầm nhìn =0
    Gió rít qua khe cửa hở y như phim đồi gió hú
     
  7. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Q11- mưa to ầm ầm

    mát bỏ mạ

    sướng =]]
     
  8. Mr.Kendy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mưa...lo lắng nàng ko bik có mắc mưa ko?
     
  9. miss22 Thành Viên Cấp 1

    cũng có cảm giác buồn, mình thật lòng mà lại nhận được sự giả dối!
     
  10. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    haizzz tự nhiên cảm thấy buồn

    Sài Gòn..15h20..mưa..buồnSài Gòn..15h20..mưa..buồn - 1Sài Gòn..15h20..mưa..buồn - 2Sài Gòn..15h20..mưa..buồn - 3Sài Gòn..15h20..mưa..buồn - 4Sài Gòn..15h20..mưa..buồn - 5
     
  11. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    ko biết anh có mắc mưa ko nữa
     
  12. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    haha,ko có đem áo mưa,tiêu rồi,chiều nay 5h ra kẹt xe sướng
     
  13. od89bo Thành Viên Mới

    buồn với
     
  14. Mud27 Thành Viên Cấp 3

    Q8- 3g30 mưa tầm tã ngồi trong phòng nhìn ra sông những kỉ niệm của mối tình cũ như vẫn còn đây.haiz
     
  15. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Nghe xíu cho đỡ buồn chủ thớt ơi, cảm giác tương tự. Quen e trong 1 cơn mưa, và cũng chia tay e trong cơn mưa...


    [YOUTUBE]KIKrcXnRzkU[/YOUTUBE]​
     
  16. baokhanh2607 Thành Viên Cấp 4

    3h50, quận 3 vẫn mưa to. 4h đi đón con rùi...haizz
     
  17. thanhhieu15ttt Thành Viên Vàng

    Cái gì là thật lòng. cái gì k? k quan trọng/ trời đang mưa. gió thì thổi. khí hậu diệu lại. nothing nothing. tận hưởng vậy là đủ. k nghĩ nhìu
     
  18. tipo Thành Viên Cấp 4

    Trời mưa rùi..
    chợt thấy nhiều kỷ niệm cũ tràn về..
    Bùn có.. vui có....
    Nhưng chỉ còn là hoài niệm cũ thui...
    Những kỷ niệm về tình iu dưới mưa khiến ta cảm thấy hạnh phúc
    Nhưng giờ đây những kỷ niệm đó làm ta .. day dứt không nguôi..
     
  19. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Đang đứng dưới vòi sen, tận hưởng cái khoảnh khắc sảng khoái nhất trong ngày. Vừa mới xả sạch dầu gội xong.
    Ầm ầm
    "Tiếng gì vậy ta?!?!?!?"
    Ào ào... Hiểu luôn! Mưa! Mưa mà như bão ấy, nghe rầm rầm.
    Vẫn tỉnh bơ tắm.
    Sực nhớ! Ôi mẹ ơi, cửa sổ!
    Quấn vội cái khăn, tóc ướt nhẹp. Chạy lên lầu đóng cái cửa sổ. Tàn tàn đi xuống. Lẩm bẩm : "Đang tắm, mất cả hứng!"
    Đang nghịch đống bọt xà bông trên người. Lại nghe ầm ầm, cộng thêm tiếng lạch cạch.
    "Bung cửa sổ chăng? Mưa mà tạt vào là tối nay không có mền gối ngủ."
    Hớt hơ hớt hải, người đầy xà bông chạy lên. Cửa sổ vẫn đóng. Hình như tiếng của nhà kế bên.
    Tức hậm hực.
    Đi xuống tắm tiếp.
    Tắm xong, lau bãi chiến trường nước và xà phòng lúc chạy lên xuống.

    => Thích mưa nhưng hôm nay thì........... ghét
     
  20. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Mà sao dạo này mưa som qua nhỉ..Thời tiết bây giờ thât thường quá..không biết có phải đến nam 2012 tận thế hay không...Nhưng thấy tình hình dạo này căng thẳng quá..Xăng lên,điện lên, vật giá leo thang, kẹt xe, phí bảo trì đường bộ, thuế thu nhập cá nhân..tất cả đổ lên đầu thế này không tận thế mới lạ..làm công ăn lương chẳng được bao nhiêu..lai phải è cổ ra chiu bie6tbao nhiêu phí..
     

Chia sẻ trang này