Tìm kiếm bài viết theo id

chiêu thức ăn xin lừa đảo kiểu mới!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi LyCuCu, 20/4/12.

ID Topic : 4902772
Ngày đăng:
20/4/12 lúc 20:47
  1. LyCuCu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    15/2/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,049
    tình hình là dạo này ở quận :Tân Bình , Tân phú, Bình Tân có xuất hiện 1 loại lợi dụng lòng tốt của người dân để lấy tiền !
    - mình ở đường HL3 thường hay thấy 1 cặp : 1 nam (đội nón kết ) + 1 nữ ( trùm kín mít kiểu như người bệnh)+ ẵm theo 1 đứa bé khoảng vài tháng tuổi! thường xuyên giở trò thằng nam ngồi ôm người nữ còn người nữ thì nằm ôm đứa bé ngoài đường kiểu như bệnh nặng ko đi nổi vậy đó ! -> người dân thấy vậy nên hay cho tiền có những người cho tới 2-300k ! rồi cứ 1 chút là người nam dìu người nữ lê từng bước khoảng 50->100m rồi lại nằm xuống chờ người ta cho tiền!
    - mình thì biết là lừa đảo rồi vì ờ khúc đường lê trọng tân , cộng hòa cũng có 1 người nữ + 1 bà già cũng làm chiêu giống vậy ! nhưng cách đây vài hôm thì người nam + người nữ ôm đứa bé lết đến đối diện nhà mình ngồi ( chính xác là trước cửa khách san :Tân Lạc Viên đường hương lộ 3 tân phú) mọi người thấy vậy tội quá nên cho tiền ! mình thấy chủ khách sạn cầm vài tờ 50k cho 2 đứa này ! rồi có 1 anh khoảng 30 tuổi tiến sát lại gần và anh ta ngồi xuống dở cái nón của thằng đó lên xem mặt và hỏi :" vợ anh bị bệnh gì vậy?" ! thằng này liền trả lời :" ĐM ! ai cho mày dở nón tao lên hả mày?" cũng may ông kia hiền nên im lặng bỏ vào nhà ! mọi người bất ngờ bỏ đi hết ! chuyện có thật 100% đó nha ! a e nên cẩn thận kẻo mang cục tức!
     
  2. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    chỉ mua vé số và cho tiền người già thôi,còn mấy loại lười lao động này thì ko bao giờ để mắt tới
     
  3. Hột É Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này thấy đầy đường luôn, hầu như quận nào cũng thấy hết
     
  4. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Vụ này lâu rồi, tại không ai nói đó bác. Bọn này có chuyên có ngón Chưng cái giấy khám bịnh VD: Ung thư thời kỳ cuối,...v.v. Nằm lê lết với cái giỏ đồ như người thăm bệnh không có tiền để người nhà chữa bệnh.
    - 1 ngày tụi nó cũng kiếm khẩm àh.
    P/s: trước đây từng dính 200k với bọn này nên rành lắm...
     
  5. bhkt1208 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng nghi ngờ từ lâu . hôm nay nghe chủ thớt kể mới xác thực chính xác
     
  6. XBOX Thành Viên Bạch Kim

    cái thứ ko có tự trọng rồi nói j nữa!chay như cục đá rồi!
     
  7. utsinhon Thành Viên Vàng

    trên đời này cái gì cũng có @@
     
  8. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    chụp hình nó đi chủ thớt
     
  9. Harry_ngo Thành Viên Cấp 2

    chiêu này cũn rồi mà
     
  10. mr zone Thành Viên Cấp 5

    axx..gặp tui là sút liền..
     
  11. liều_mạng_vì_em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy bọn nằm ngoài đường cứ nói" Để em kêu Công An phường đến đưa đi bệnh viện".Lần trước mình gặp 2 mẹ con bà kia trên xa lộ Hà Nội nói vậy đó:Nó đừng dậy đi mất dép luônchiêu thức ăn xin lừa đảo kiểu mới!
     
  12. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    mình chỉ cho các cụ già yếu thôi,nhiều lúc nhìn những trường hợp như chủ tp nêu cũng đáng thương nhưng những trường hợp như vậy thì 9/10 là lừa đảo rồi,nhà mình trước ngay chùa,cứ tới ngày rằm là mấy ng giả dạng hay tới đây nằm vật vờ đến đêm,thấy hết ng thì lôi tiền ra đếm rồi đứng lên đi về,haiz,ko đáng là bao nhưng khi lòng tin bị lợi dụng thì ... chiêu thức ăn xin lừa đảo kiểu mới!
     
  13. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Mới hôm qua thôi, bà kia bả khoảng 40t đi vào quán bún bò xin tiền, chủ quán đuổi ra cái bả chữi thề tè le :beat_shot:
    Mình là mình ko bao giờ cho ai ăn xin cả, làm vậy họ càng ỷ lại ko thèm lao động chân chính.
    :embarrassed:
    @ chủ thớt: còn chơi MU ko CuCu :byebye:
     
  14. unghoanganh Thành Viên Bạch Kim

    1 là mất tay chân, 2 là teo tóp tay chân, 3 là ng già thiệt già thì mình mới giúp đỡ, còn đứa nào nói nội thương hay gì thì ...i dont care e e e é e, i dont care é é é e è
    có mấy thằng cha để râu cho dài, áo cho bẩn, đội nón thì mình hãy nhìn cho kỹ để xử lý nha
     
  15. lắngtainghe Thành Viên Cấp 4

    tếu khúc dở nón ghê. hhahahaha
     
  16. Nhocben866862 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trước h chỉ giúp mua những người bán vé số thôi (trẻ già gì ko phân biệt,chỉ cần có lao động) còn những ăn xin ngoài đường thì 1 cắc ko cho vì đó toàn là lợi dụng và lừa đảo
     
  17. LyCuCu Thành Viên Vàng

    chộp hình mất công bể cái máy + có đánh nhau hehe!
    @kMJ: giờ cày muốn chết ! game gì nữa hehe
     
  18. ikhoa_90 Thành Viên Bạch Kim

    mình gét nhất bon chó đó...hồi đó mính thấy củng tội...mà thấy wái riết thiệt mún chựi tui no lun.dùng ng gia vs trẻ em đi lừa đảo.dúng là mất nhân tình...
     
  19. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    Ông già ôm bà già đang nằm
    Ông già bà già dắt nhau mặc áo bệnh viện ôm bụng
    Thanh niên ôm ông (bà) già
    Đứa 5,6 tuổi ôm đứa sơ sinh ngã 3, ngã 4
    Thanh niên có cục bứu đc vợ dẫn theo
    ....v.v.v......
    ==> Tuyệt đối ko cho dù chỉ 1 ngàn

    Dạo nì xuất hiện thêm nhìu tình trạng người già bị mù đi bán tăm, bông gòn ở đường đông người, ko bik có phải tụi nó lợi dụng người già ko, riết h` ko phân biệt thật giả, mún mua dùm lắm nhưng.......chiêu thức ăn xin lừa đảo kiểu mới!
     
  20. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng như bạn, bữa thấy tội quá nên mua dùm, hỏi ra bịch tăm 10 bịch nhỏ thì 25k. Thật sự ko đáng là bao nhưng mình ghét ai ỷ là già nên cố tình bán mắc hơn giá bt, nếu họ bán đúng giá 10-15k thì mình còn đưa họ nhiều hơn số tiền đó nữa, đằng này 25k mình biết là bị gạt nên trả tiền và họ phải thối lại đúng số tiền dư. Còn 1 chuyện nữa cũng ko biết là gạt hay thật. Trên đường Nguyễn Trãi mình hay thấy mấy người bị liệt chân bò lết bán vé số ấy, thật sự họ có bị ko? Mình nghĩ là có bị vì nếu họ bt thì cứ đi bán bt như bao người cớ sao lại làm thế cho cực khổ, hay họ làm thế để mọi người thương tình mà mua và có khi còn cho thêm tiền. Có ai biết sự thật ko nói giúp em với.
     

Chia sẻ trang này