đầu tháng 5 gia đình mình đi núi bà chau đốc mình ko biết c.bi gì , nam ngoái đi thì bị mốc túi + bán hàng chém quá trời tâm trạng đang hồi hộp
đi chùa ko mà còn nghĩ này nọ,bó tay,tui đi thái lan chơi chỉ mang đúng 1 bộ đồ trên người+ hộ chiếu+valy+máy chụp hình. thiếu gì qua đó mua hết,
đi ngay rằm hay lễ lộc gì thì mới bị chém,chứ bình thường hình như ko có cẩn thận với mấy cái người (chủ yếu là trẻ em) đưa bao lì xì màu đỏ,trong đó hình như chỉ có 500đ hay là bùa bình an gì gì đó e ko nhớ,mình đang đi thì bị kéo tay đưa cái đó,tưởng lộc hay cái gì đc tặng khi đi chùa nên cầm,vừa mới cầm thì nó xòe tay ra xin tiền,cái mặt mình lúc đó đúng ngố,sau đó hỏi bà chị ở dưới đó thì bả nói là đừng nhận bất cứ cái gì từ họ,mấy cái đó ko có gì hết,mình mà lấy là phải cho tiền,ko cho là nó làm dữ,chửi bới,gây sự đủ thứ (có nguyên một tập đòan chứ ko đơn giàn là 1,2 người)
cứ ko nghe ko thấy mà đi thôi bác .... mà nhớ ghé chùa hang nha lên cao nhìn cảnh đẹp chụp hình cũng ok :smile:
Mình thấy không nên lo chi cho phiền, đi chùa mà.. Châu đốc nắng, mem chuẩn bị mũ nón, kem chống nắng nếu là girl, còn lại thì cứ thẳng mà tiến, lần trước mình đi thấy mọi thứ giá cũng mềm, phòng đôi có máy lạnh sạch sẽ chừng 800k (Đến sáng nay trưa hôm sau về), ăn uống thì tự do, giá rổ không mắc hơn sài gòn là bao nhiêu... Tóm lại cứ thoải mái mà đi khỏi phải chuẩn bị gì nhiều lình kình mệt
Chia sẻ cho anh chút kinh nghiệm: ko nên nhận túi lì xì đỏ như chị phía trên nói (nhận xong phải cho tiền, ko cho nó oánh), ko mua chim phóng sanh (còn xem trong lòng chim mạnh, lúc nó đưa thì chim què và yếu), ko nên mua nhang hay bất cứ thứ gì (vì khi mua nó chỉ kêu mua nhang, xong nó vẽ thêm đồ thế, gạo, muối, đèn cầy....v..v... rồi chút tính tiền chỉ vài thứ mà cả triệu luôn ấy), đi tháng 4 AL là ngay tháng vía nên đông lắm. Cẩn thận túi tiền. Có gì để trong khách sạn hết, ra ngoài đem vài trăm k và điện thoại cùi chuối. P/S: tư vấn thêm cho anh khách sạn, nên ở khách sản Bưu Điện, nghe KS cho sang chứ thật sự giá cả hợp lý, em ở 1 phòng tập thể 8 giường 16 người ở rộng và thoải mái (đi ngày thường cuối năm ngoái là 900k, hôm bữa mới đi ngày 15/3 AL này 1tr6), chắc tới đó cũng khoảng 2tr, nếu muốn anh phải gọi đặt phòng trước 1-2 tuần. Buổi tối có thể đi xe lôi tới chùa Đài Loan, mới biết khi đi đợt tháng 3 này, chùa rất đẹp, có hồ nuôi cá, giữa hồ là chín đầu rồng, phí trong thờ tượng Phật Di Lặc to và hơn 2000 bức tượng nhỏ. Mình mê Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tất nơi này vì rất đẹp, Mẹ có vẽ mắt nhìn vô hiền và phúc hậu lắm, đi xe 20k/người.
Dân An Giang đây, chính xác là Long XUyên. Nhà rộng rãi bác nào có ghé thì sms sđt. Nằm nghĩ cho khỏe rồi đi Châu Đốc cũng được. P/s nếu lễ này mình ở nhà, vì mình làm hướng dẫn nên đi miết . have a good trip