Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnakhoa, 4/5/12.

ID Topic : 4969662
Ngày đăng:
4/5/12 lúc 14:02
  1. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    30/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    3,116
    Tối qua nhà tự nhiên đâu xuất hiện 1 con chuột nhắc nhỏ xíu đen thui.
    Phải nói là chuột nhắc, bé tẹo mà sao nhìn nó xong là nổi da gà.
    Lập tức lấy xe chạy ra siêu thị gần nhà (22h). Mua 2 miếng dán chuột.
    Dán xong đi ngủ, Tối qua nhà không ai bước ra khỏi phòng
    Ngủ thì nằm mơ thấy đã bắt được chuột.
    Sáng dậy dậy thật sớm để ra xem kết quả thì trắng tay.

    Bới tung tầng 1, nơi mà hôm qua thấy nó thì không tìm ra.
    Giờ nó chỉ có 1 đường thoát là chạy xuống tầng trệch. Và vị trí đang được xác định là sau lưng tủ lạnh hoặc bếp.
    Nhà cũng nhỏ nhưng cảm giác bấc an gì đâu.

    Tối nay về quyết tâm bằng mọi giá không sợ nó. Sáng nay lục tung tầng 1 mà 1 tay cầm cây gấp đá, 1 tay cầm đồ hốt ra, da gà cũng chuẩn bị nổi gai óc, làm chậm chậm, tưởng tượng nếu nó chạy ra chắc hết hồn...

    Ặk, không hiểu sao giống người TP mình lại sợ chuột KHỦNG KHIẾP. Không biết có thuốc nào uống vào để hết sợ nó không ta. Chắc phải làm 1 két bia rồi bắt chuột quá....
     
  2. miphuong Thành Viên Cấp 4

    người ta ko sợ chuột, mà sợ dơ, nó toàn mầm gây bệnh, chuôi từ cống lên mà, cắn 1 phát là đi chích ngừa
     
  3. haisan79 Thành Viên Cấp 3

    Sợ cái ghê gớm của nó thôi....Và sợ cái xấu xí nữa...

    Chứ con chuột trên tay cậu đó...cậu có sợ ko nhỉ!!!Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột
     
  4. kubjn1992 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuộtudency:tại vì mấy con chuột nhà,chuột hoang nó ăn bẩn,kí sinh trùng,lây bệnh lên nghic tới sợ.e thì chả sợ.thấy nó là dí bắt bằng đc mang về lấy ống tiêm trích nước vào ng nó sưng to tướn lên.vui lắm kakaaka
     
  5. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    thấy chuộc là đập một phát chết tươi
     
  6. dragonface Audio Moderator

    Bạn giống mình quá đi, nhìn chuột là thấy kinh, mà nhìn con chuột nhắt nó kinh hơn con chuột cống ấy, nhất là màu lông đen thui ươn ướt của nó. Bữa bốc nhằm trúng nguyên ổ chuột nhắt con mới kinh.
     
  7. nvada Thành Viên Cấp 3

    sợ thì sao dám bắt nó.
     
  8. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Cái vụ này hay nè,đem đi nhát mấy đứa con gái thì được,no ko la làng và khóc mới sợ,con trai hầu như ko sợ,chỉ con gái sợ thôi
     
  9. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Các bạn gái hay sợ mấy con đen đen lắm,chuột là 1 ví dụ .:embarrassed:
     
  10. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Con gái có mình em là không sợ chuột, em thấy nó bình thường :nosebleed_002: Mà bù lại em sợ con gián còn hơn "ông bà kố nội" của em nữa Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột chưa ai thấy em sợ đến mức độ nào đâu. Nó mà lỡ bò ngang dép em, là coi như em bỏ đôi dép đó luôn. Không dám mang là không dám mang vì cứ rùng mình hoài Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 1
     
  11. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Thấy là thả mèo ra ăn tươi nuốt sống nó lun , nhà mình lâu rồi ko thấy chuột , nuôi tổng cộng 13 con chó + mèo giữ dùm Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột.
     
  12. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    _EM ĐANG NUÔI 1 CON CHUỘT NHẮC NÈ HEHE:byebye:
    _TOÀN CHO ĂN ĐỒ NGON THÔI,HÔM BỮA THẢ RA NÓ KO ĐI MÀ CỨ CHẠY LÒNG VÒNG RỒI BÒ LẠI CHUỒNG ,CHẮC EM NÓ ĐÃ NHẬN RA VẤN ĐỀ RỒI ĐÓ.....Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột
    _BÂY GIỜ CỨ BÚN TAY LÀ BU LÊN CHUỒNG CHẠY LUNG TUNG KIỂU NHƯ VUI MỪNG.DỰ ĐỊNH SẼ MUA 1 CÁI CHUỒNG HAMSTER CHO EM NÓ .
    Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 1
    Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 2Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 3
     
  13. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    m chỉ sợ chuột cống vì cái đuôi của nó và nó wá to. hãi :surrender: còn chuột nhắt thì nó cũng bé như hamster cùng thôi. jiết nó tội nghiệp. nghe đâu chuột nhắt mà đánh đủi nó nó sẽ kéo 1 bây tới fá nhà mìh. tụi này khôn lắm
     
  14. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    lỡ nó bò lên ngừơi sis thì tính saoTại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 2
     
  15. tungplaza88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sai chính tả tùm lum
    cả chủ topic lẫn người vào cho ý kiến =]]]
     
  16. Caddish Thành Viên Cấp 5

    cái này ngon. nhưng ko thích nướng quá kĩ như thế này lắm làm miếng thịt khô đét, thích tai tái sao cho mặt ngoài còn căng bóng mỡ là được

    Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột
     
  17. A Buyer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hum bữa nhà có con chuột nhắt bò vô mà ko biết. Tự nhiên mở máy lạnh ngũ thì máy ko chạy, hum sau kêu thợ tới sữa thì mới biết là có con chuột có cắn đứt hết dây. Lên cty kêu cái ông bên cty chuyên bắt chuột cho cty mình, ỗng đưa cho 2 cái bẫy keo dính chuột (loại xịn nha). Về để dưới bếp 1 cái và trên phòng khách 1 cái, lên lầu nằm coi phim, khoảng 15p đi xuống bếp lấy nước uống, mở đèn lên thì con chuột đó đã dính chưởng ở dưới bếp Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột. Nhà có chuột mà ko bắt liền là nó cắn phá tiêu hết đồ đạc. Còn cái để trên phòng khách, sáng ngũ dậy thì thấy con chó nhà mình dính chưởng Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 1. Liền gỡ nó ra, lấy dầu hôi lau hết chân cho nó.
     
  18. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    con gái mới hay sợ vì nó đen đen và ngọ nguậy...bác mua bẫy sập đi.
     
  19. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    mình cũng sợ chuột nhưng hamster ko sợ Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột
     
  20. viettip.com Banned

    Con gì đen đen hã Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuộtTại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 1Tại sao phần lớn chúng ta lại sợ...chuột - 2
     

Chia sẻ trang này