Chả là mình có thằng cháu chuyển bị đi XKLD ở nhật, bây giờ nên chuẩn bị những gì khi chuẩn bị đị, ace nào có kinh nghiêm có thể share để mình biết được không những vấn đề mình cần quan tâm là 1/ khi qua đó làm thì tới kỳ lãnh tiền muốn gửi trong tk bank như ở vn thì cty bảo hộ cho mình sẽ tạo cho mình 1 cái thẻ atm bên nhật để mình gửi tiền vào đó có đúng không 2/ Nên chuẩn bị những gì khi sang đó tránh lạ nước lạ cái :burn_joss_stick: 3/ Mình nghe nói khi sang đó làm thì sẽ được ở chung 1 khu với người việt nhưng chưa được cấp thẻ ra ngoài, khoảng 1 thời gian sau thì mới được cấp thẻ để đi ra ngoài tránh trường hợp làm việc ở ngoài đúng không Nhiều thứ mình chưa biét nên cần mọi người chia sẻ kiến thức khi sang đó
Hồi trước mình cũng tính đi (Cty Ánh Thái Dương-Địa chỉ: 2893 Quốc lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Quận 12), đang học tiếng Nhật dỡ dang thì nước Nhật Sóng Thần và nổ nhà máy Hạt Nhân, chuyến đi tuy ko bị hủy nhưng gia đình mình ko cho đi sợ bị nhiễm phóng xạ, mình cũng có một vài kinh nghiệm xin chia sẻ như sau: Điều kiện tham gia tu nghiệp : 1) Tốt nghiệp THPT 2) Chiều Cao ngoại hình 3) Khả năng chịu đựng cực tốt .... Khi vào trong đó, ngta sẽ test IQ của bạn bằng các dạng toán cấp 1 (x/+-), 20 câu trong vòng 1 phút, nếu bạn đạt 19 câu/20 thì xem như bạn đậu và rớt thì bạn có thể thi lại lần sau (3 lần thi). Sau khi đậu đó là quá trình học tiếng Nhật, bạn phải học tốt tiếng Nhật (học ngu là nó chửi bạn độn thổ lun), học xong khóa sơ cấp chào hỏi lễ nghi văn hóa tập tục của người Nhật rồi đến phần "sống thử", bạn có 3 tháng "sống thử" tại khu KTX nơi mà bạn học tập, vào trong đó bạn phải sống theo kĩ luật và sự áp đặt của GIÁO VIÊN, họ nói con chó là con mèo thì bạn k dc phép cãi lại, họ bắt đầu gò ép và sỉ nhục bạn để thử sức chịu đựng của bạn (giai đoạn này nhiều thí sinh bỏ cuộc nhất), chỉ cần bạn thấy SA CHỒ (ông chủ) mà bạn ko cúi gập người để chào thì xem như hôm đó bạn không dc ăn cơm, lời chào phải to rõ và dứt khoát, đi đứng phải nhẹ nhàng khoan thai, đi lẹp xẹp là bị chửi ngay lập tức, không dc nói quá to, ko dc cười quá to, không dc quơ tay quơ chân khi nói chuyện ...nói chung là quyền con người của bạn không còn nữa khi bạn tham gia tu nghiệp! Nhất cử nhất động của bạn đều chịu sự sai khiến và chi phối của Người Nhật, ở Quân đội Việt Nam nói ra còn dễ sống hơn là ở trong kí túc xá đó... Nói thẳng ra là người Cộng Sản muốn ăn đồng tiền của Tư Bản ko dễ dàng chút nào, nếu ta thuộc dòng máu quốc gia họ may ra còn có đường dễ thở, còn là người Việt thì khó khăn trăm bề...nên suy nghĩ trước khi đi Nhật! Bạn của mình đã khóc khi dt về thăm mình, nó nói cuộc sống bên đó như là ngục tù hay một cổ máy dc lập trình sẵn, nếu làm sai thì sẽ bị hăm dọa đuổi về nước cắt lương và hợp đồng...Khi đi làm do không hiểu hết tiếng Nhật nên công Nhân Việt thường bị chửi rủa sỉ nhục và đánh đập, bất cứ sự khán sự nào cũng đều bất lợi cho công nhân, vì thế họ chỉ bik nhịn nhục mà thôi, đó là lý do bạn mình khóc....khi người đàn ông khóc... Có thể nói làm việc cho Tư Bản lương cao ngút ngàn, nhưng bên cạnh đó nếu k phải dân của nước nó thì sự bóc lột cũng rất là dã man...có làm mới có ăn, câu nói này rất chí lý, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, ko làm thì nhịn đói, dù sao mình cũng ủng hộ cháu của Bác lên đường Tu nghiệp-Như thế sẽ mau chóng trưởng thành, Xin trích câu nói của người Thầy dạy tiếng Nhật : "nếu người Nhật có thể chết vinh quang trên bàn làm việc thì tại sao người Việt Nam k thể chứ, chúng ta dc trả lương như người Nhật mà, có việc gì phải sợ sệt ?"!! Chúc sức khỏe và thành công
Thank bro! Không hiểu sao nghe rất háo hức, mình cũng muốn thử sức nhưng còn vướng bận nhìu ở đây quá...
1. ngôn ngữ bạn đủ xài 2. tập giờ giấc sinh hoạt như lính vì nhật nó rất đúng h ko như việt nam 3. biết lái ô tô 4. chịu đựng,nhật rất hay chửi mắng nhân viên chúng nó không coi công nhân ra cái gì hết 5. sống tiêu pha tiết kiệm để sau 3 năm về có dư mà xây nhà lầu + xe hơi 6. rất lạnh nên mua áo khoát Bông bên vn đem qua cho rẻ 7. không nên đi ra ngoài 1 mình khi mới qua vì bên nhật mấy khu lao động thanh niên rất lưu manh .... mình từng qua đó 37 ngày nên đôi chút biết thôi........ mùa đông lạnh lắm,thức dậy sớm đi làm là cả 1 vấn đề đó bạn ạ
Thằng cháu mình hiện tại đang tập trung 2 tháng ở ktx, chắc là tập sống thử đây, nghe mấy bro trên nói sao mà thấy gê vậy, đung là nhật nó làm việc rất đúng giờ, làm như đi cày vậy, nói chung để trưởng thành hơn mà thôi. nhưng điều mình cần hỏi là 1/ khi qua đó làm thì tới kỳ lãnh tiền muốn gửi trong tk bank như ở vn thì cty bảo hộ cho mình sẽ tạo cho mình 1 cái thẻ atm bên nhật để mình gửi tiền vào đó có đúng không 2/ khi ở chung ktx thì bao lâu mới được ra ngoài, mình nghe nói thời gian đầu chỉ ở trong ktx ko có được cấp thẻ để ra ngoài 3/ có nên mang quá nhiều đồ ở vn đi không vì nghe bên cty dặn ở bên đó mua rẻ hơn nên không cần mang đồ nhiều lắm
hon 3 chai 1luot di/20-25 minute bac co di khong,vao khu den do ben japan da lam(1 cam giac yomost).Minh tung song 3nam tai OSAKA
minh tung song 3nam tai OSAKA.Qua do tuy theo em no lam cong ty nao va o dau thoi,neu o nhung khu thanh pho nhu minh thi di lam gan(bicycle),o thi cung chi 2 thang 1 room(tien nghi day du).Con neu lam xa va o nhu duoi tinh thi o 1 phong lon tu 7-20nguoi,di lam co xe dua ruot(lam tang ca nhieu hon o TP). Ve tai khoan luong thi tuy,noi em no qua do nho nguoi ben cong ty lap cho cai tai khoan buu dien(cuoi thang tru tien dtdd,....).Khi lanh luong thi nho giam doc chuyen thang vao tk,khong thi nhan tien mat,tuy....:look_down:
Con nua ve an uong thi do ben japan rat dat,khi qua chi nen dem theo sa kho,ot kho,nhung thu gia vi ben minh xai,vi JP co ot nhung khong cay,khong nuoc mam chi xai nuoc tuong nhung lo lo kho an lam.Hen nhat qua ben JP la o gan sieu thi cua tau khua thi moi co nhung gia vi nhu ben minh. Minh o 3 nam ben Jp di tau dien khong ton xu nao(cai nay tu tu e no se biet) Dieu duy nhat muon khuyen la khi qua do chiu kho giao tiep nhieu voi nguoi JP & lam quen cang nhieu ban be vn ben do cang tot(cang di choi nhieu cang tot),khong nen cu di lam ve roi ru ru o trong phong la khong nen.Do la loi khuyen chan thanh khi o JP good luck
Cách đây 8 năm,mình đã từng ở Nhật và đã từng làm cho nghiệp đoàn phỏng vấn tuyển tu nghiệp sinh sang Nhật làm việc. Để rãnh rãnh mình vô tư vấn cho bạn. Sang Nhật làm rất thoải mái, ko giống như 1 số bạn nói ở trên đâu.Đừng có lo lắng nhiều như thế.
tùy từng cty bạn đến làm thui, mình có 6 đứa bạn đi về bảo là sống thoải mái... đâu có bị đánh đập như bạn ji nói đâu............nói chung là hên xui.....đứa nào siêng thì về nước dc 900 1ti.... con gái ko tăng ca nhiều thì 700 800
Mùa này là bạn qua vào mùa đông nên thứ bạn cần là: 1/ Áo lạnh và đồ bó sát người để mặt bên trong cho đỡ lạnh. 2/ Bạn nên đem theo ít đồ ăn VN để tập làm quen với các món ăn của Nhật. 3/ Ráng học tiếng Nhật. Qua đó rồi là hết muốn về VN liền.