Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người đừng đưa cún cưng đi đi khám ở thú y pet pro cộng hòa nha .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hix_hix, 2/7/12.

ID Topic : 5289349
Ngày đăng:
2/7/12 lúc 12:43
  1. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

  2. vipbeiu RÙA LAMBADA

    THÚ Y PET PRO CÓ THIÊU CHÓ LUN NHÉ BRO ... 1KG = 50K :d BỮA MÌNH CŨNG THIÊU Ở ĐÓ
     
  3. spam_web Thành Viên Cấp 5

    ừa chắc bị carre rùi
    chó mình lúc trước cũng bị nhưng qua khỏi nè! đi toilet ra máu + bỏ ăn,mình bơm nước đường pha muối liên tục + đi lên Cô mình làm thú ý chích ngày 2 mũi,cuối cùng em ấy cũng qua khỏi,nhìn vào mắt nó mình bik nó ko mún bỏ mình!
    tội nghiệp chó bạn RIP
     
  4. spam_web Thành Viên Cấp 5

    à còn 1 điều nói vs mọi người là: 90% chó mang ra thú y lạ(nếu bịnh nặng) đều lên đường
     
  5. thanhga Thành Viên Cấp 4

    Mình thường đến Lý Thường Kiệt ko à, chỗ đó trung tâm thú y thành phố, đưa ra mấy chổ ngoài nó chích bậy chích bạ chết chó ko à, mình bị mấy con rồi càng chích càng yếu chả hiểu sao nửa, gặp minh như bạn mình lại chửi cho nó 1 trận sẳn phá luôn phòng thú y của nó luôn
     
  6. Jay_1801 Thành Viên Cấp 2

    chia bùn dùm bạn mình cũng từng giống bạn đemđi khám tùm lum nhưng rồi nó cũng die ??????????????? hiểu tụi nó làm ăn kiểu gì chỉ biết tiền mà thôi
     
  7. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    chích carê chưa. sao ko mang nó wa chi cục thú y ở lý thường kiệt . nó bệnh nặng vậy rồi ẵm đi chích tới lui vậy mất sức dữ lắm.
     
  8. art_phi90 Thành Viên Bạch Kim

    mình cũng 2 lần đem ra pet pro và cún đều ko wa khỏi, càng chữa thì càng bệnh, tốn gần cả trieu mà ko có chút tien trien nào, riet rùi mình ko dazm nuôi chó lun

    sợ bi bệnh nữa chết thì đauu lòng lắm

    chia bùn cùng bạn
     
  9. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Đem ra thú y bảo đảm 90% là chết Mọi người đừng đưa cún cưng đi đi khám ở thú y pet pro cộng hòa nha ., hồi đó mình có con cún, bị con chó lớn nó cắn vô đầu, băng bó vài ngày thì bị mưng mủ, thế là đem ra thú y chửa trị, thằng bác sĩ rạch đầu con cún ra mà không chích thuốc tê, làm nhỏ kêu la um sùm, máu chảy lênh láng, đúng mất dạy! Xong về nhà vài ngày, mủ nhiều hơn, thế là em nó chết, lúc đó mình còn nhỏ, mới 10 tuổi gì à, chứ giờ nó mà làm kiểu đó với chó của mình, mình sống chết với nó!
    Bạn hiền quá, mất 500k chửa trị chết chó của mình mà bạn để yên, gặp mình là tới lật bệnh viện thú y của nó lên rồi! Em cún của bạn dễ thương quá mà chết rồi, tội nghiệp ghê, mình yêu cún lắm Mọi người đừng đưa cún cưng đi đi khám ở thú y pet pro cộng hòa nha . - 1
     
  10. lắngtainghe Thành Viên Cấp 4

    rồi xoong chó bị sốc thuốc rồi. vô nc biển mà yếu dần là bị sốc đó bro. ko phải muốn vô nc biển là vô dc đâu con người củng vậy. chia buồn cùng bạn
     
  11. kamilove28 Thành Viên Cấp 4

    chỗ đó mình đưa cún đến 1 lần, sợ luôn
     
  12. siumeimei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bun wa, hồi tui đi lính...con mèo iu ở nhà bị ốm rồi died...nhà giấu...tui về, bít dc, bùn mún khóc lun
     
  13. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Chó mình cũng bị giống bạn. Chó mình bị bệnh ăn không tiêu, nuôi được 10 năm rồi thì cũng đem ra bác sỹ thú y để tiêm thuốc vì bệnh này. Bình thường tiêm chừng 2 mũi cộng nhét thuốc vào miệng thôi. Lần này bác sỹ tiêm tới 7,8 mũi. Kết quả sang tối mai là đi luôn. Thiệt tình.
    Hỏa thiêu bạn có thể đến đường Phạm Thế Hiển dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương. Tới đó bạn hỏi tiếp người ta chỉ cho vì mình không nhớ địa chỉ.
     
  14. Dzịt_Kon Thành Viên Vàng

    Chó nhà mình mới mất hôm qua. Mình đi làm về mới biết. Khóc nhiều lắm. Mới nuôi nhóc ấy được 2 năm à. Còn trẻ mà nghe ba mẹ nói bị xe đụng. Mình còn không gặp được nhóc ấy lần cuối nữa. Ba nói nhờ ông xe ôm chở lên Hóc Môn chôn nhóc, nhưng tự ổng xung phong nên chẳng biết ổng có tốt thiệt tình không ? Hay là ... (Mình không dám nghĩ đến kết quả đó). Ba nói nhóc nằm bất động rồi, nghe tiếng ba kêu nó mở mắt nhìn ba rồi đi luôn. Có người nói nhóc bị xe đụng nhưng nhóc chỉ chạy trong hẽm thôi, có người lại nói nhóc bị đánh rồi chết. Mình không biết sao nữa. Mình đang rất buồn. Phải chi, mình chủ động hơn 1 xíu, mình có thể kêu ba đem về rồi mình đem nhóc đi hỏa thiêu rồi.
     
  15. Dzịt_Kon Thành Viên Vàng

    Hi vọng Ken Ken của bạn và Si Baby của mình có thể đầu thai kiếp sống khác tốt hơn.
    Mẹ mình nói nó mất đi vì nó sống kiếp chó đủ rồi, không bị đày đọa nữa nên Ông Trời sẽ cho nó sống kiếp người. Mình tin vào điều đó để lòng mình có thể thanh thản hơn.
     
  16. miphuong Thành Viên Cấp 4

    mình thấy con nhỏ bạn nuôi từ chó, vịt, hamster, thỏ, mèo, đủ các thể loại, mà có vấn đề đem dô đây là ra đi tất, ah, còn con chim nữa chứ.
     
  17. nhatsongkiem Thành Viên Cấp 3

    Vào đây là 1 sai lầm của mình, em sony đã ra đi mãi mãi mặc dù đã ngày đêm thức cùng bé.
     

Chia sẻ trang này