Tìm kiếm bài viết theo id

nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Uy_Tín, 29/6/12.

ID Topic : 5314210
Ngày đăng:
29/6/12 lúc 15:34
  1. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/6/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    542
    Như tít đã đưa hum qua em đc đi khám nghĩa vụ quân sự sau 1 hồi khám thì có 1 cha già béo phệ phán 1 câu đi thử sida đi

    Vào phòng 2 cô ý tá đè cây ủa nhầm đè tay em ra lấy 1 ống máu còn phát cho em cái lọ nhỏ nói cho cô xin ít T ( nước tiểu)

    Như vậy là chắc em phải lên đường đi theo tiếng gọi con trim rùi các bác nhỉ :beated:

    Các bác cho em hỏi có bác nào mới đi Nghĩa vụ những năm gần đây thì chia sẻ ít kinh nghiệm cho em với :too_sad:

    Mình nên Chuẩn bị những gì ?

    Và không nên mang những gì ?

    Sau 3 tháng quân trường mình sẽ làm gì ?

    Mong các bác giúp đỡ
    nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè
     
  2. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3

    Có khi nào kì này em đc đưa ra đảo ko nhỉ đang nóng ở biên đông =.=
     
  3. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    lên đường chắc rồi. chúc bạn thượng lộ nằm ngang.
     
  4. viettip.com Banned

    mANG HÌNH MARIA OZAWA THEO mõi đêm lấy ra way tay nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè
     
  5. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Haha chúc mừng bạn đã có tên trong danh sách nvqs đợt này,nói vậy thôi,chứ còn hội đồng quyết định ,ai ở,ai đi nữa,khi nào có giấy gửi thì mới biết có đi ko,vì 1 phường như vậy ko lấy hết quân đâu,để lại 5 chú là lính dự bị,mấy chú này sẽ về ở quận đội 3,4 ngày gì đó,ko có trục trặc đổi người thì thôi,có mà trúng bác thì lên đường,bạn chú ý là lúc đêm ở phường,khuya thì sẽ phát quân tư trang,ai mà ko đọc tên ko có quân trang thì là lính ự bị đó,là về quận đội ở.Vô trong đó bác chuẩn bị tinh thần đi,3 tháng huấn luyện vất vả lắm đó,cơm bộ đội mới vô ăn rất khô,mà ăn riết quen ah,nước uống tùy mỗi nơi,chổ tốt thì uống nước trà,có chổ thì vác thùng nhôm đi lấy nước lã về uống,như hồi năm 2009 tháng 9 đi sư 5 Tây Ninh ,mà đi có 2 ngày rưỡi ah,yếu quá nên trả về,sáng 5 giờ dạy rồi,tập thể dục,đánh răng ,rửa mặt,6h ăn cơm,ăn xong đi lao động...rất nhiều thứ sợ kể ko hết thôi....Đây là kinh nghiêm của mình chia sẻ cho bạn
     
  6. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    đi mang vật dụng cá nhân + tiền + ít quần áo thui ( em nghĩ thế vì ở đó cấm dùng laptop, kg thức quá khuya
     
  7. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Phen này trung quốc làm căng nên chắc sẽ tuyển nhiều lắm đây. Bạn tới tuổi thì chịu khổ 1 thời gian vậy. Đến hồi có biến thì 40 tuổi cũng phải lên đường như bạn thôi. Good luck
     
  8. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3

    Nếu chọn đi nghĩa vụ và cắt trim thế em chọn đi nghịa vụ ợ nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè)

    Đi nghĩa vụ em không sợ vì nghe nhìu người nói đó là 1 trải nghiệm hoàn toàn mới

    Nhưng nghe đâu vào đó về là toàn thành bợm hết không bít uống thì cũng phải bít

    Nếu có đi quánh với khựa thì em xin xung phong đầu tiên nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè - 1
     
  9. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    ĐI KHÁM 2 ĐỢT RỒI TOÀN BỊ ĐUỔI VỀ LÍ DO NHÀ GIÀU ,ĐẸP TRAI ,SINH LÍ YẾU ,CON CÁN BỘ, MEM VOZnghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè
     
  10. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3

    Có khám đợt 2 nữa hả bác :10:
     
  11. .: Lan Rung :. Thành Viên Vàng

    Mình xuất ngũ năm 2007 , co một vài điều chia sẻ với bác như sau :
    -Đi nghia vụ là điều đúng đắn , giờ không đi sau này cũng phai đi , học đươc nhiều điều lắm bạn ạ , sưc khỏe , sự dẻo dai , và cả bản lĩnh nữa, khi đi không cần mang theo gì hết ngaoi trừ mọt ít tiền,quần áo , chăn mền giày dép đều đươc cấp hết ,mang đồ dân sự vào là nó ko cho mặc đâu , 3 tháng quân trường bạn sẻ rất khổ , nhat là tháng đầu tiên , phải tập mọi thói quen , dậy đúng kẻng , tập thể dục ,đọc thộc lòng 10 lời thề danh dự của quân nhân ( cái này khó , co nhiều anh đọc không thuộc , buổi trưa cho xuongs chuồng heo dọc 1 mình ) xong đi ăn sáng và ra thao trường (là nơi tập luyện)bạn phải tập rất nhiều và mệt mỏi lắm , mấy ngày đầu nhức hết mình mẩy , nhưng dần rồi cũng quen ,mới vào bạn nên chơi thân với thằng A trưởng để có việc gì nặng nhọc nó không kêu mình , và không làm khó cho mình hihi, lâu lâu dẩn nó ra căng tin làm vài quả vịt lộn là ok ,cái thiếu thốn nhất trong đó là gái :dribble:, không có nột bóng đàn bà nào đâu hehe , mang theo vài cái hình nhìn cho đỡ nhớ ..kaka , hồi đó có mấy thằng vượt rào tìm gái , về cho ngủ với heo mấy ngày lun :snicker: còn dài lắm , mai mốt anh kể cho chủ nghe nữa .....
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lục lại mấy topic trước có mấy bác kể chuyện trong quân trướng ấy ,vui lắm!!
    Hồi trẻ a cũng khoái lắm,mún vô đó lăng lộn, trãi nghiệm đời trai .Đc ông bác xin cho vô QK7 nhưng cuối cùng xét lý lịch thì ko đi đc ...
     
  13. laptopdoanhnhan1 Thành Viên Cấp 4

    Đi khám lúc nào cũng cận 6 độ, yếu sinh lí búng ko lên, ngực lép ko đủ số kg nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè
     
  14. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Đợt 2 khám trym, hồi xưa mình đi khám, cởi quần ra hết nhìn coi thằng nào có bị lác, nhưng mình bị rớt vì cận thị.
     
  15. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    ĐỢT ĐẦU RỚT HẸN nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè...ĐỢT SAU NHẬN GIẤY MỜI LẠI RỚT :beat_shot: "MAI MỐT CÓ GIẤY MỜI EM KHỎI LÊN NHA".:snicker:
     
  16. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3


    Kể h lun đi bác ^^

    thế là em còn phải khám đợt 2 nữa rùi nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè đi để trải nghiệm đời trai ^^
     
  17. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    đang chạy vãi loằn đây. mới ra trường cái nó túm đầu rồi
     
  18. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3

    Có thể lần này ta nắm tay nhau đi đấy đồng chí ah :snicker:
     
  19. pro_not_miss Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cận thị bao nhiêu thì ko bị đi vậy bn,bn cận mấy độ
     
  20. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Có Gấu thì nói lời chia tay trươc đi :beauty:
    Sr nói đùa thôi
    Vô trong đó nghe nói trưởng thành hơn. Nhưng theo những gì mình thấy qua những người bạn thì đi NVQS về thằng nào cũng thất nghiệp
     

Chia sẻ trang này