Tìm kiếm bài viết theo id

kiếp phù sinh !!! mong ae cho mình lời khuyên nhé.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nho_mai_ve_em, 10/7/12.

ID Topic : 5336855
Ngày đăng:
10/7/12 lúc 21:50
  1. nho_mai_ve_em Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    30/6/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    2,122
    chào các bạn , nay mình viết topic này kính mong nhận được nhữn lời góp ý chân thành của các bạn nhé :
    mình năm nay 35 t , đã qua nhiều cuộc khổ đau trên con đường đời đầy đau khổ này và rồi đã khiến tôi như lạc lõng , ko còn tin vào tất cả , ko còn tin vào cuộc đời này nữa và ko còn tin vào chính tôi , mình đã stress rất nặng , cảm thấy chán đời này lắm và ko tìm thấy được niềm vui nữa cả , tâm trạng bây giờ thật sự rất hoang mang , lúc nào cũng sống trong lo sợ , suy nghĩ toàn những chuyện ko đâu , nó luôn hàng hạ đầu óc và tâm trí của tôi từng phút từng giờ , và tôi ngày càng cảm thấy rất cô đơn và sợ...chết lắm ( lới tâm sự chân thành mong ae đừng cười nha )
    tôi đã tìm mọi cách nhưng ko bik làm sao để cho đầu óc tôi được thanh thản , ko còn nghĩ ngợi những chuyện lung tung ấy nữa , và ko còn cảm giác cô đơn và sợ chết nữa.
    kính mong ae chân thảnh cho mình lời khuyên nhé
    mình xin chân thành cảm ơn ae nhiều lắm .
    xin hãy up dùm mình để mọi người cho mình những lời khuyên chân thành , nó rất giúp ích cho mình.
    cảm ơn
    các bạn
     
  2. nhqvinh Nothing But The Best!

    giúp bạn lên cao có nhiều người giúp!
     
  3. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Tìm người yêu, cafe quán cóc lai rai với vài người bạn, kiếm việc làm bù đầu bù cổ... 100% hết cảm giác trên !
     
  4. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bác nên lên chùa khoản 1 tháng,vứt hết mọi thứ,ngày ngày nghe kinh phật sẽ ngộ ra nhiều điều,Đường Tam Tạng từng nói" sống có gì vui,chết có gì buồn" nên bác ko được vui cũng ko có gì lạ,ai ai cũng vậy
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Hốt đại con vợ đi bác !! Lúc đó làm ngày làm đêm là ko còn nghĩ lih tinh kiếp phù sinh !!!  mong ae cho mình lời khuyên nhé.
     
  6. odinthien Thành Viên Cấp 5

    bạn cứ đi vào mấy cái trại trẻ mồ côi ấy, hay vào chùa ấy, hay xem mấy mảnh đời bất hạnh ấy, bạn có khả năng lên máy tính để viết mấy dòng này là còn hạnh phúc lắm đấy ...
     
  7. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ bro nên đến cho này học. Học xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Mình tới rồi rất ok:haha:kiếp phù sinh !!!  mong ae cho mình lời khuyên nhé.
     
  8. djkhung Thành Viên Cấp 4

    phê ... cách xả chét tốt nhất và dễ chịu nhất ...
     
  9. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    đôi điều chia sẻ cùng bạn. đây là chuyện của mình xảy ra cách đây nửa năm & có những ý nghĩ tiêu cực như bạn nhưng chưa đến nỗi quá như bạn. mình sinh năm 88. mình cũng mong bạn nhẹ vơi bớt đi những gánh nặng trong lòng.
    *** cách đây nửa năm mình có 1 ý nghĩ rất tiêu cực là ra đi cho nhẹ lòng nhưng cũng còn 1 phần trong minh trỗi dậy , mình nghĩ đến cảnh ba mẹ nuôi khôn lớn thành tài , đi đâu ba mẹ cũng khen con , nhớ rõ nhất năm mình đậu đại học có tên trên báo vì đạt điểm cao , ba cầm tờ báo mà mừng lém gặp khách nào vô mua hàng ba cũng khoe (nhà mình hồi đó bán tạp hóa bia rượu) nhưng đau lém , sống cũng nặng lòng, đau khổ , khóc hoài , mà chết đi thì thấy mình thật bất hiếu vì ba mẹ nuôi khôn lớn mình chỉ cần sống tốt hạnh phúc mỗi ngày bên gia đình đó là cách báo hiếu giản đơn nhất mình có thể làm được ...
    *** nhà mình là đạo thiên chúa , mẹ dẫn vô dòng chúa cứu thế ở kì đồng Q3 có phòng tâm lý giúp mình giải tỏa , đi lễ , mua hoa , bỏ tiền phong bì cầu xin ...
    *** mẹ mình mua chuỗi tràng hạt , ảnh của đức mẹ và xin cha làm phép. mẹ mình nói : "mỗi khi con yếu lòng là lúc đó ma quỹ dễ sai khiến con làm những điều tồi tệ nhất , con hãy lấy tấm hình đức mẹ ra và nói chuyện cầu xin đức mẹ , con sẽ thấy nhẹ lòng và thanh thản & có thêm nhiều niềm tin vào cuộc sống" (vì tính mình ít nói , ít bạn nữa , ko chia sẻ được với ai hết, nên mẹ mình hiểu) cho đến bi giờ mình vẫn làm như vậy , mỗi khi bùn mình lại lang thang 1 mình & chạy ra sân bay tân sơn nhất rồi lấy hình đức mẹ ra tâm sự như 1 người bạn ...
    *** bạn bên đạo thiên chúa bạn cũng có thể làm như vậy hoặc bạn bên đạo phật giáo thì bạn cũng có thể vào chùa và xin hình hay gì đó mà bạn có thể an tâm để lun theo bên mình. mình tin mẹ mình lém vì mẹ nói những người nghĩ đến việc tự tử là lúc đó họ yếu lòng mất đi niềm tin & phải tiếp niềm tin vào , đi du lịch hay đi hành hương để giải thỏa những phiền muộn trong lòng để tiếp thêm nghị lực ...
    *** bạn nên có thêm 1 đức tin để củng cố niềm tin yêu vào cuộc sống ... hoặc những lúc buồn phiền cứ post tâm trạng lên 5s mọi người cùng chia sẻ , trên mạng ảo ko ai biết bạn là ai hết nên bạn đừng lo nhé.
     
  10. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Quá khứ thì không thể nào thay đổi dc...
    Hãy nhìn hiện tại mà thay đổi tương lai...
     
  11. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    ai cũng có khó khăn riêng của mình hết đó bạn.

    Nhưng nhiều người không nói thôi.Chúc bạn vui vẻ trở lại.
     
  12. nexthehustle Thành Viên Cấp 6

    qua đây e quấn cho bác điếu cỏ ...cuộc đời bác sẽ lại trở nên xanh tươi !
     
  13. Lân gà Thành viên cùi bắp

    chúc anh mau lấy lại tinh thần và thành công!
    xin tặng anh câu này: "cười cũng phải sống mà khóc cũng phải sống, vậy tội gì phải khóc mà ko chịu cuời lên để sống"
     
  14. punynom Thành Viên Cấp 5

    thấy chữ ký pro đầy chất fun nỳ thế kia mà :sad:
     
  15. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    chỉ cho nhé, trước cũng thất bại trong làm ăn, mất rất rất nhìu tiền, đến nỗi đầu óc lúc đó cảm giác như trống rỗng, có thể ngồi im phăng phắc ko cử động 1 thời gian rất lâu, cơm nước ko ăn ko uống, cảm thấy thất bại này quá là nặng và đau từ trong ra ngoài, nói chung là tận cùng đau khổ là đây. chắc cũng giống tâm trang chủ topic bây h. sau đó bà già hỏi tổng đài 1 cô tên là LÝ THỊ MAI 313/14 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - Tp.HCM
    Điện thoại đặt giờ hẹn: 08.8450626
    cô nói chịn cực kì hay, cảm giác bức xúc gì nói ra hêt và cô giải thích và động viên 1 cách rất là hay, tui cũng nhờ cô mai mà bây h đã lấy lại dc tinh thần hâu như 90%, 10% là quá khứ thôi, và đến hôm nay lâu lâu tui cũng gọi hay qua nhà thăm cô, nhưng nói trước giá cô nói chịn ko phải là mềm, dc tính = phút. cứ 1 phút là 50-60 ngàn gì đó ko nhớ, nhưng bà già ko tính = phút mà trả bằng ngày, sau 1 tuần nói chịn với cô và hồi phục lai tinh thần nghe bả nói đưa cho cô mai là 50tr. 1 con số nói nhìu ko nhìu , ít ko ít nhưng nó đã đưa tui lại cuộc sống bình thường, chúc bạn cũng giống như tui
     
  16. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thím 35t thuộc dạng chững chạc và già đời hơn rất nhiều mem trong 5 giây này rùi đó
    trải qua bao nhiêu đắng cay đau khổ và khó khăn thì chắc chắn là bây giờ con người trở nên chai sạn và cứng rắn chứ làm sao lại sợ chết và suy nghĩ lung tung như vậy.....
    nếu thật sự buồn thì tối đi làm về lang thang dạo phố kiếm quán cóc vỉa hè ngồi hút 1 vài điếu thuốc ngẫm sự đời thả nỗi bùn vào làn khói
    hôm nào rãnh rỗi kinh tế thoải mái thì rủ 1 2 chiến hữu lai rai vài chai quán ốc vỉa hè
    đi làm về thì nằm nhà ăn uống xem tivi nghe nhạc nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái
    stress quá thì lên cầu hóng gió hay chạy lòng vòng nhìn xe cộ qua lại nhìn những con người khó khăn cực khổ tật nguyền mà lấy đó làm niềm tin...
    nếu cảm thấy stress nặng quá thì hạn chế quay tay hăng say làm việc niềm vui sẽ đến
    comment của em có làm bác thấy khó chịu thì ráng suy ngẫm dùm cho em vui nhé.thân!!
     
  17. hieuga Thành Viên Cấp 3

    hãy sống như ngày mai bác sẽ chết ấy
     
  18. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    bác rảnh hok, cuối tuần đi cafe với hội MU nè, bảo đảm từ bùn thành dui liền kiếp phù sinh !!!  mong ae cho mình lời khuyên nhé.
     
  19. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thêm 1 thím đi cafe mà ko rủ
    anh xấu lắm nha anh Thy kiếp phù sinh !!!  mong ae cho mình lời khuyên nhé. - 1
     
  20. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    Các cách làm trên của các bạn đều chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì nó chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề cái gốc vẫn còn đó. Đi chơi đây đó có thể làm người ta vui một lúc nhưng sau đó đâu lại vào đó.
    Suy nghĩ nhiều cũng là một cái bệnh và bệnh thì phải hiểu nguần gốc của bệnh. Thường là do: bị sock vì vấn đề gì đó, gặp phải bế tắc trong cuộc sống, sống quá cầu toàn... (các nguyên nhân sâu hơn bác gõ google "bệnh suy nghĩ nhiều")
    Giải pháp đơn giản nhất: bác phải biết được cuộc sống của bác đang bị vướng mắc ở đâu và tìm cách giải quyết từ đó (bác ko nên ngồi suy nghĩ giải pháp mà nên lên google search xem những người trong hoàn cảnh của bác thì họ làm như thế nào, những vấn đề mà bác đang gặp chắc chắn có nhiều người cũng gặp). Sau nữa là bác phải luân ý thức được rằng bắc gặp vấn đề về suy nghĩ nên lúc nào mà bác suy nghĩ về những điều không cần thiết (tưởng tượng, hồi tưởng, phân tích...) thì phải tìm cách chặn lại ngay.
    Thực ra vấn đề của bác rất phức tạp giải pháp ko chỉ đơn giản như vậy. Bác phải tìm hiểu sâu hơn về vấn đề và tìm cách giải quyết từng bước. Quan trọng nhất là bác phải dám thay đổi.
     

Chia sẻ trang này