Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dk_vhs, 5/9/12.

ID Topic : 5664103
Ngày đăng:
5/9/12 lúc 12:37
  1. dk_vhs Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    22/8/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,149
    Có ACE nào đã từng làm thêm ở những của hàng fastfood, caffe thì chia sẽ KN cho em bik với ? Bị đối xử. chèn ép ra sao.
    Chứ em làm KFC vừa đc vài ngày là thấm thía lắm rồi đó, hết chịu nổi
    Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... )Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... ) - 1
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Sao bạn ko làm PB, PG ? vừa tiền nhìu gấp 10 lần , vừa làm ít

    Cứ chui vô mí cái gà rán đó chi rồi than chài ??
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Đi làm cực khổ thì mới có thêm kn sống, mới bít quý đồng tiền cha mẹ cho chứ
     
  4. dk_vhs Thành Viên Cấp 4

    Cực khổ thì ai mà ko bik ? Đi làm chắc chắn là cực rồi . Nhưng cực cái kiểu bóc lột sức lđ wá thì ai mà chịu nổi hả bạn ?
    Nói 1 đường làm 1 nẻo thì tính ntn đây ? Đâm đầu chịu nhục à ?
     
  5. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    Cách đây 10 năm, lúc học năm 1 có làm ở lotte thấy vui lắm mà, nói chung cũng có cực nhưng cũng đâu đến nỗi. Môi trường toàn là sinh viên, làm việc vui vẻ, hòa đồng lắm.
     
  6. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    làm như ai cũng đủ tiêu chuẩn làm vậy
     
  7. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Chịu được ko? Ko được thì nghỉ, ko ép!
     
  8. yobanana Thành Viên Bạch Kim

    Xác định đi làm thuê là phải chịu bóc lột rồi bạn à .! không ai bỏ tiền ra thuê bạn rồi cho bạn làm công việc nhẹ nhàng đâu.....cố gắng lên đi làm chừng 1 tháng là quen tay là thấy khỏe à ................
     
  9. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Chừng nào có lịch học thì Bánh Bò cũng đi làm thêm.

    Mà Bánh Bò toàn làm bán hàng thôi. Làm cái phục vụ đúng 1 lần. Lần đó làm phục vụ cho quán cafe văn phòng Lavender trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở đó mặc đồng phục là váy dài đeo cái tạp dề nhìn cũng dễ thương lắm. Từ phục vụ, bảo vệ, quản lý, đầu bếp, bartender đều rất thân thiện, nên mọi người lúc không có khách tám với nhau rôm rả lắm, rất vui. Quán giờ bình thường khá vắng, ác cái nỗi mỗi giờ nghỉ trưa là thôi rồi. Khách vô ăn cơm trưa nườm nượp. Một phần cơm trưa là có 1 cái đĩa cơm, một chén canh, một đĩa đồ ăn, một đĩa tráng miệng, tất cả đều bằng sứ trắng. Một phần cơm bưng rất nặng, mà giờ đó đông nên một lần phải bưng ít nhất 2 phần cơm. Làm đúng 3 ngày là Bánh Bò bị sốt rồi xin nghỉ luôn (người Bánh Bò yếu).

    Từ đó trở đi thì Bánh Bò chỉ đi làm bán hàng thôi, còn phục vụ thì làm không nỗi.

    Còn cái vụ làm cho quán thức ăn nhanh, thì nghe nói gắt gao lắm. Mà nếu nữ đi làm thì tuyệt đối đừng làm khâu bếp. Ngửi hơi dầu tăng cân khiếp lắm. Có con bạn, nó cũng cây sào như Bánh Bò, nó cao 1m60 mà nặng có 43.5kg thôi. Vô làm khâu bếp của kfc có mấy tháng mà giờ lên gần 60kg, dù nó vẫn ăn ít và tập thể dục đều. Giờ nó hoảng quá xin nghỉ luôn.
     
  10. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ủa vậy bạn tính xin vô làm chủ hả ?

    Ko được thì nghỉ ? Mới đi làm có 1 xíu mà than, ra đường biết bao nhiêu chuyện cực hơn người ta vẫn làm kìa, bằng mấy người bốc vác, đẩy thuê ko ? Bạn có cực = người ta ko ? Nhưng mà người ta lương có = bạn ko ?


     
  11. dragonface Audio Moderator

    Ghê vậy, mới nghe lần đầu là ngửi hơi dầu tăng cân khiếp lắm.
     
  12. RickyZ Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ chắc không phải do hít mùi dầu mà bị như vậy đâu, chứ mình thấy 2 vợ chồng bán thịt heo gần nhà mình ốm quá trời đâu có mập ú ù đâu :snicker:
     
  13. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    chài, bạn đi làm bao lâu rồi? làm được mấy chỗ rồi?

    đi làm , lấy tiền của ngta đâu có dễ, phải bỏ công bỏ sức, nhiều khi còn bị nói nặng nói nhẹ, bị chèn ép, bất công.. đi làm ai chẳng vậy. Làm đc thì làm, ko làm đc thì ngta tuyển ng khác. Ngta là ng dưng chứ đâu phải cha mẹ đâu mà xót con. Còn đòi hỏi công bằng hay ưu đãi hả, trừ khi làm chủ, hoặc có trình độ cao, làm sếp, làm người quan trọng, không thể thiếu trong công ty kìa.Chứ lao động phổ thông thì đầy ra đó, hơi đâu mà đi o bế từng người.

    PG, PB thì ko phải ai cũng đủ đk để làm, và nó cũng là nghề tạm thôi, thu nhập ko ổn định.
     
  14. MoZart Thành Viên Cấp 6

    mình xấu trai chả ai thuê làm PB cả, nhưng đc cái tinh quái nên làm Sup luôn Kinh nghiệm làm thêm ( KFC, Lotte, Hightland.... )
     
  15. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    đi làm công thì phải chịu thôi
     
  16. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    em đang thất nghiệp Y_Y
     
  17. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Nếu làm vì đồng tiền thì cực là phải,còn nếu vì kinh nghiệm ko quan tâm tiền thì thấy nó khác
     
  18. bomi Thành Viên Cấp 4

    chủ topic chắc trước giờ sống trong "nhung lụa" nên khó khăn tý đã nản =.=
     
  19. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Mới đó đã than. Chủ top bị chọi gạch dữ quá
     
  20. djkhung Thành Viên Cấp 4

    xin làm vợ bé wản lý đi ... tối tối về phục vụ thêm tiết mục ôm cột thổi kèn thôi .. công việc nhàn hạ ... k sợ ai sai bảo ... nặng nhẹ .... lương cao ... và thưởng hậu .... =))

    làm cho wen đi bé gái ... sau này còn có chuyện mà 8 với con cháu ...
     

Chia sẻ trang này