Tìm kiếm bài viết theo id

mong các bạn cho mình lời khuyên! người lạc lối!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tainguyen1708, 27/9/12.

ID Topic : 5794069
Ngày đăng:
27/9/12 lúc 10:48
  1. tainguyen1708 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    28/7/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    394
    Trước hết mình xin cảm ơn những ai ghé ngang đây đọc qua bài viết của mình!
    Chuyện là như thế này:
    Mình năm nay 22 tuổi,cách đây 2 năm nói thật hok fai tự khen chứ mình được nhiều bạn gái khen mình đẹp trai, trắng trẻo nhìn như công tử vậy ! do lúc trước mình suy nghĩ chưa được sáng suốt nên nghe theo lời dám bạn ăn chơi! đến thân tàn ma dại, thời gian trôi qua mình ốm đi trông thấy, má hóp lại,gặp lại bạn cũ đứa nào cũng kêu mình ốm xanh xao! đến nỗi đi uống cafe gặp lại nhỏ tiếp viên cafe trong đó nó còn không nhận ra mình nữa! mình cũng đã tâm sự với em nó về lối sống của mình lúc trước và giờ mình rất hối hận vào đang làm lại từ đầu! nghe xong e nó cũng thông cảm với mình và nói một câu làm mình suy nghĩ cả đêm:" em gặp anh hồi năm ngoái mà sao dzạo này anh ốm quá vậy,uỗng cho anh quá mặt anh nét quá chời mà giờ ốm quá, anh bồi bổ lại đi,đừng làm khổ ba mẹ nữa,nhìn anh đâu phải thuộc loại ba zớ đầu đường xó chợ,nghe lời em đi! nghe xong mà mình thấm lên tới óc!
    Cảm giác lúc này của mình thật sự rất ân hân và mình đã quyết tâm làm lại từ đầu! mình có 49 kg thôi lúc trước tới 55kg lận! mình mong mọi người chia sẽ với mình và cho mình vài lời khuyên thế nào cho mau tăng cân nha!
    Mình nghĩ chắc có lẽ cũng có 1 số người đọc xong bài viết này cũng cảm thấy khó chịu và ghét mình! nhưng dù sao cũng cảm ơn tất cả!
     
  2. vanhungg Thành Viên Cấp 3

    55 vs 49 cũng ko có gì là chênh lệch quá.
    Xong sự tàn tạ trên nét mặt là biểu hiện của căn bệnh thế kỉ ^^

    Bác có hay gặp tào tháo ko ?
     
  3. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    1. PR định gà độ bán đa cấp hay gì đây ?
    2. Uống thuốc chưa vậy, đến giờ uống rồi đó !
     
  4. PH0NGTRẦN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có gì mà khuyên nhỉ?
    - Thấy lỗi thì sửa, bỏ ăn chơi đi, lo ăn uống giữ gìn sức khỏe
    - Đi học tiếp hoặc tìm việc gì đó làm, ở không là dễ sinh tật
    - Suy nghĩ tích cực, đừng có bi quan quá.
    Công thức mập của tôi: Hồi trước tôi cũng ốm 47kg, giờ là 60k là ăn phở bò + bò húc 5 buổi/tuần
    Cuối tuần qua Hồ Bá Kiện làm 1 nồi lẩu bò + 3 chai bia về ngủ phè mong các bạn cho mình lời khuyên! người lạc lối!
     
  5. uytin5giaynha Thành Viên Cấp 2

    ai ma ko co thoi an choi , còn mập rất là dễ bạn à .
    Công thức của tôi : pín ngựa ăn sống , pín heo ăn sống , 1 tuần ăn 3 lần , cuối tuần húp 30 trái trứng gà sống .
     
  6. legna Thành Viên Cấp 3

    Thời buổi này khôn thì sống ngu lâu thì chết thôi ... biết cái gì xấu thì đừng dây vào ... biết cái gì tốt thì làm ... chẳng ai khuyên mình dc ... hay chẳng ai làm gì mình dc ...
     
  7. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    lên 60kg cũng dc thôi nhưng cái động lực đang làm bạn thay đổi sao thấy mong manh wá!. Lỡ như chỉ bạn cách lên dc chừng đó kg mà cô bé ấy phụ lòng bạn, ko chừng bạn tụt xuống còn nửamong các bạn cho mình lời khuyên! người lạc lối!. Thôi cứ từ từ nhé....
     
  8. tainguyen1708 Thành Viên Cấp 2

    Thể kỉ gì bạn!làm gì có tiêu chảy ở đây! nói thật với bạn do mình đập đá! bỏ được nó mình mừng lắm nhưng vẫn còn ốm!:cry_002: có người nói mình nên uống ensure gold mà sữa đó giá hơi chát! hix ...
     
  9. mrphamhung Banned

    bác còn may em bị gái hút máu sút mười mấy kí cơ may chưa chếtmong các bạn cho mình lời khuyên! người lạc lối!)
     
  10. dragonface Audio Moderator

    Trời, có 1 câu hỏi thôi mà toàn nói mấy chi tiết không liên quan.

    Ví dụ: dạo này mình ốm quá có 49kg thôi, hồi trước tới 55kg lận, các bạn cho mình hỏi làm sao để tăng cân nhanh.....

    Hay là tính khoe gia cảnh vậy : ))
     
  11. tainguyen1708 Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn bạn! vấn đề không phải ở cô bé , chỉ là đi uống cafe nc bình thường vậy thôi ! mình chỉ đang nghĩ đến tương lai thôi! nên mình phải tự quyết định tương lai của mình! mình tin ông trời sẽ không phụ mình nếu mình ăn năn!
     
  12. CẦM_ĐỒ_ÚT_THỊNH Ông Trùm Dịch Vụ Cầm Đồ

    chủ thớt có khíu HÀI HƯỚC
     
  13. ẩm thực bụi Thành Viên Cấp 1

    lại là 1 công nhân khai thác đá bỏ nghề
    chúc bác mau tìm lại chính mình
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác bị mất có 6kg nhằm nhò gì, mình trước khi lấy vợ gần 80 lấy xong chỉ còn 75, đẻ con xong còn chỉ 70kg, may mà vẫn còn chuẩn
     
  15. tainguyen1708 Thành Viên Cấp 2

    Khoe thì được gì đâu hả bạn! mình chỉ nói lên tâm sự của mình thôi! mình chỉ đang tìm 1 hướng đi đúng!
    vd: đi xin việc mà nhìn bạn như thằng xike mới ra trại thì ai mà chứa!
     
  16. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    tưởng cái gì lớn thì, thì ra cái chuyện tăng cân mà cũng lên hỏi, xàm láp
     
  17. bunbun17 Thành Viên Cấp 2

    1 lời khuyên , ĐI XÉT NGHIỆM HIV ĐI BẠN , dù chơi đập đá nhưng vẫn chơi với thành phần xì ke . Xét nghiệm tổng quát luôn xem có bị ung thư ko vì đập đá la toàn hóa chất gậy ung thư rất cao . Ốm sút kí la dấu hiệu của những bệnh trên , có thăng bạn vừa mới chết ung thư phổi vì thời gian chơi đập đá :matrix:
     
  18. Solia1981 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao mới gọi là chơi bời quá độ. chơi = tui ko. chơi ko bít giữ sức khỏe thì lôm côm quá đi
     
  19. zzzzzzz Thành Viên Cấp 3

    độ chơi của bạn còn thấp quá, phải cố gắng thêm, bét nhất cũng phải sida thì mới đc gọi là dân chơi bạn à mong các bạn cho mình lời khuyên! người lạc lối!
     
  20. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    đừng thử dù chỉ 1 lần
     

Chia sẻ trang này