Tìm kiếm bài viết theo id

Một thời để nhớ ký ức xưa !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bmwandford1, 3/2/13.

ID Topic : 6432485
Ngày đăng:
3/2/13 lúc 13:39
  1. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    19/1/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    6,246
    Hôm nay mình với mẹ dọn nhà để chuẩn bị đón tết 2013 lục ra được 1 mớ sách vở hồi bé mở ra đọc, lại nhớ về ký ức xưa biết bao kỷ niệm thời đó Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! vừa buồn cười vừa buồn vì thời gian trôi nhanh wa .Có bạn nào còn giữ lại sách vở như mình ko :
    Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! - 1Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! - 2Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! - 3
     
  2. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    nhìn sách đoán bạn là 8x đời cuối or 91,92 phải ko?
     
  3. minhtuongnt193 Thành Viên Cấp 4

    tốt nghiệp được 6 năm rồi... thời học sinh vui hơn bây giờ nhiều
     
  4. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    vâng em 9x đời đầu sn 90
     
  5. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    uh hồi xưa vui thật còn giờ thì .......Một thời để nhớ ký ức xưa  !!!
     
  6. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 thời để nhớ .
     
  7. living_mylove Thành Viên Cấp 2

    mình cũng giữ lại mấy quyển sổ đâu bài, lâu lâu lục lại đọc vừa vui vừa buồn
     
  8. tuyetdong Thành Viên Cấp 3

    Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! Mình nhớ cái thời học lớp 1 . Thích nhất là sách Đạo Đức có vẻ hình mấy con Rùa con Thỏ. Bây giờ đổi sách tìm ko có. Tìm google cũng ko thấy.
    Thích học sách ngày xưa hơn chưong trình bây giờ nhiều
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ngày xưa, lúc sắp vào học, được ba mẹ mua sách mới, thích nhất là về đọc ngấu nghiến những bài văn, thơ, truyện, sách tiếng việt, đạo đức, khoa học...quần áo mới ko ham (ham cũng ko tiền mua mới), cái thời mà hs đi học mặc quần đùi màu xanh, áo trắng, xài viết mực chấm Quế Lâm, loại bút chấm tới đâu viết tới đó chứ ko có ống mực bên trong như Hero đâu, còn tập thì chỉ có 76 trang, vàng khè, Xích lô hay quả địa cầu gì đó...
     
  10. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Nhớ lại hùi lóp 2 đái dầm trong lóp we thịt. Tự nhin cả lóp đang im lặng, thằng bạn khốt đột kế bên la lên méc cô mình đái trong lớp haizzzzzzzz. Mún chém nó ghê
     
  11. Voica Thành Viên Cấp 2

    Đỡ hơn bác! C1 e dùng viết chấm nhưng C2 là nó Hero rồi Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! C3 xài viết bi, vậy mà cũng có người sửa viết bi luôn!

    Hồi xưa ba e bắt tự bao tập sách, tự đi mua giấy bao, tự mua giấy kiếng (nylon bọc bên ngoài) về tự cắt tự bao luôn! Bao giống nhau 1 loại nhưng chỉ cần nhìn vài dấu hiệu riêng cũng biết tập đó là gì! Tự bao nên sẽ ham học hơn!
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    viết hero sửa dễ ẹc, lấy cọng tóc xe lại cho cứng, rùi thông giữa ngòi, chấm mực viết phà phà, còn nghẹt hoài lấy lưỡi lam chẻ..tè le viết ra nét dòm thấy gớm...thằng nào nghẹt mực điên điên cầm giũ 1 phát cho ra mực, là thằng ngồi trên ăn hết cái áo trắng...
    ngày xưa viết chấm mực, đi học là mang theo bình mực quế lâm..ai còn nhớ...đổ ra bàn hoài..hic
    bao nhiu thế hệ ngày xưa đó đã từng như vậy, bút chì thì lấy thun cột vào đầu, làm gôm tẩy...

    haizzz
     
  13. tinoti Thành Viên Cấp 4

    e cũng sn 90 thấy các bác nhắc lại cũng nhớ lại ngồi cười như thằng khùng
     
  14. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    ùm hồi đó mình xài Quế lâm 1 dạo xong chuyển wa hero hjhj hồi cấp 1 ấy vui ơi là vui viết sao mà dính hết cả lên áo về nhà giặt ko ra bị mẹ la
     
  15. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    chính xác bác giống thời xưa của e wa hjhj nhất là lấy cọng tóc ấy xe lại với lấy lưỡi lam chẻ ra tếu j đâu lâu lâu nó nghẹt vung 1 cái mạnh đứa ngồi trước dính đòn kakak:byebye:
     
  16. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    uh hồi đó đạo đức tiếng việt đủ thứ ^^
     
  17. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Hồi cấp 1 đi vệ sinh hay cầm theo cuốn truyện đọc cổ tích. Mấy sự tích sọ dừa, dưa hấu,...lúc đó sao đọc hoài không thấy chán.
     
  18. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! hồi lớp 1 mình ngồi chung với con bạn ĩa đùn nè sau này gọi nó là yến ĩa đùn, hồi đó nó mắc ị nói với mình mình ko biết mình kêu nó bảo với cô đi nó ko chịu thế là nó ị ra lớp thúi ơi là thúi , kỷ niệm jo nghĩ lại mắc cười j đâu
     
  19. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Hik, hồi xưa mình toàn lấy cuốn lịch, tờ báo bao sách vở không ah :adore:
     
  20. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    thấy hồi xưa đi học toàn thấy dạy những điều hay vd :đất nước ta rừng vàng biển bạc : ẹc , lúc ra đời đi làm rồi mới thấy l,dân nghèo bỏ mẹ ,mình làm fpt được đi nhiều nơi nên thấy nhiều cái phải nói là đệt. biết nói sao nhỉ. giống như là mấy cái điều đó đang thuốc học sinh vậy
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. PK_ThanhBinh,
  2. thanhthuan8621,
  3. hieutienvan,
  4. sonphung,
  5. Son123789,
  6. lethanhqlda
Tổng: 1,052 (Thành viên: 6, Khách: 1,028, Robots: 18)