Tìm kiếm bài viết theo id

Đôi lúc ko nên quá tự tin, chết vì ngu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ĐÀO MỒ SỐNG DẬY, 13/2/13.

ID Topic : 6442431
Ngày đăng:
13/2/13 lúc 23:36
  1. ĐÀO MỒ SỐNG DẬY ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN..

    Tham gia ngày:
    6/2/13
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    8
    Cách đây mấy tháng ra Nha Trang chơi, khách sạn gọi công ty du lịch gì đó dẫn ra Hòn Gai chơi.
    Trời thì mưa, gió thì to. Lên tàu ra giữa biển hướng dẫn viên hỏi ai tắm biển thì mang phao nhảy xuống. E tự tin tay nghề thi đấu ở SG mấy năm nên ko thèm dùng phao.
    Vừa nhảy xuống rớt cặp mắt kính lặng, sau đó lặng xuống tìm thì bị sóng đánh ra xa tàu, khi ngốc đầu lên thì đã trôi xa thuyền 100m đúng. Cùng lúc đó bị dập bẻ , gió đẩy ra xa thuyền. Em cố bơi nhưng bơi 1 chân bơi ko dc.
    Sau đó e chuyển qua bơi ngữa nhưng sóng mạnh quá ko đi được bao xa.
    Thế là e ngó xung quang thì thấy cái phao đèn cứu hộ giữa biển, cách e tầm 25m và cùng hướng gió. E nằm ngửa ra cho nó trôi về phia đó, sóng to tạt vào mặt mũi e uống nước quá trời. Cuối cùng cũng chạm dc cái phao.
    Mặc dù đã nắm được cái phao nhưng sức đã cạn, cái phai thì hết chìm rồi nổi liên tục, nước biển vào mũi quá nhiều. Nhưng e cũng cố gắng vẫy tay mạnh về phia thuyền để người ta thấy để giúp.2 phút trôi qua vẫn chưa ai thấy, cuối cùng thì bạn gái e cũng thấy, cô ấy tưởng e vẫy tay chào để khoe là bơi ra dc tới đó nên cô ấy cười và vẫy tay lại. Thật vãi cả đái, tưởng là sẽ để xác lại đất Nha Trang.
    Thấy mình vẫy tay nhiều quá cô ấy sinh nghi chắc có chuyện gì nên gọi cứu hộ trên thuyền, 1 anh cứu hộ bay xuống bơi tới đưa cái phao có nối dây và kéo lên tàu. Vừa bước lên thành cầu thang của tàu là e ói khí thế vì uống nước biển quá nhiều.
    1 lần tởn tới già.
     
  2. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    nữa đêm nhảm nhảm cái gì vậy
     
  3. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    làm vài ve ngủ cho khỏe đi bác
     
  4. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    hốt-bô 2013. anh em chuẩn bị xem anh ý diễn trong năm nay nhé!
     
  5. Lý Gia Tịnh Thành Viên Cấp 1

    lai gạp...hom nay dánh bài xui lắm đây
     
  6. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khứa này to cái đầu còn ăn bám gia đình , lên đây xạo quần . khứa lập mấy cái topic nói tào lao mía lao . đi chết đi .
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    ????
    Đôi lúc ko nên quá tự tin, chết vì ngu
     
  8. long dong Thành Viên Cấp 4

    chuyện chủ thớt kể là có thật! theo mình thì có thêm một kinh nghiệm sống chẳng tốt hơn sao?
     
  9. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    đừng bao h đùa giỡn với biển khơi nhé,mình cũng là dân biển nên hiểu
     
  10. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    tre già măng mọc.
    Tịnh già đã là quá khứ rồi.........
    khakhakha
     
  11. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Đọc đến đoạn bạn gái thớt vẫy tay chào lại vì tưởng thớt khoe bơi xa cười lộn ruột Đôi lúc ko nên quá tự tin, chết vì ngu)
     
  12. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    :tire:chủ thớt về tới SG chưa, nếu rồi thì nhớ ghé ngang đây nhé: 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM:sad:
     
  13. tomyson Thành Viên Cấp 4

    chết đi sống lại
     
  14. hymalaya922 No Pain No Gain

    Bơi ở biển nó khác hẳn với bơi hồ ở thành phố nên dù biết bơi giỏi cũng phải cẩn thận, nc biển lạnh dễ vọp bẻ (nếu ko ai thấy thì coi như ...) dù sao chủ thớt cũng tai qua nạn khỏi
     
  15. c_u_to Banned

    sao k địch 1 phát tăng tốc
     
  16. oknumber123 CHUYÊN_TRỊ_CLONE_NỔ_HÂM_!

    Có mùi quá, thường hướng dẫn viên dắt khách tắm biển ngoài đảo thì hầu hết lựa những chỗ biển êm lặng ko có sóng, đảm bảo ko có sóng. nếu có sóng hướng dẫn viên sẽ ko bao giờ đáp lại cho khách tắm, mình đi nha trang muốn nát chân chưa bao giờ thấy trường hợp mà hướng dẫn viên đi thuyền ra giữa đảo mà cho khách tắm khi có sóng. chủ thớt là thế hệ 10x phải ko??? lóc chóc quá.
     
  17. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    về cúng con heo đi bạn vậy là chưa tới số chết đó, bạn tự tin thoái quá nên sinh ra nông nổi hehe
     
  18. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Chém gió kinh.... :sexy_girl:
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6

  20. ĐÀO MỒ SỐNG DẬY ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN..

    Trời, lạy mấy bố... Bố nào ác đem đem qua VNZ mà ko trích nguồn thế. Lại còn edit nội dung nữa chứ, Còn có bố bên đó để chữ ký là nick của tôi nữa. Haiz thật
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. vanphuc01,
  2. mrdungak82,
  3. cuibaplaem,
  4. Nam Sim,
  5. 0363806191 - tk 4,
  6. hoangha6720,
  7. levanvu,
  8. dungmapq6
Tổng: 967 (Thành viên: 8, Khách: 928, Robots: 31)