Tìm kiếm bài viết theo id

Sự tích đàn ông- tặng các chàng trai nhân 8/3

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi FUGU MASANORI, 7/3/13.

ID Topic : 6489384
Ngày đăng:
7/3/13 lúc 17:06
  1. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/12/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,035
    Thân tặng cánh Đàn ông mùng 8 tháng 3...

    - SỰ TÍCH VỀ CHIẾC XƯƠNG SƯỜN-

    Truyện ngụ ngôn kể rằng, khi xưa con người được Thượng Đế nắn từ bụi đất mà thành (bởi thế khi chết đi con người sẽ về bụi đất). Khi người đang suy nghĩ có nên nặn thêm 1 người nữa không thì tên người kia nó mới xin với TĐ rằng:
    - Thưa Ngài, xin đừng rút xương sườn của con mà nặn ra người nữ...

    Nói thế thì TĐ mới hỏi lòng rằng:
    - (Quái! sao hắn biết mình sắp rút xương sườn hắn tạo ra người nữ??! Chẳng qua là vì ta sắp lấy vợ, ta muốn biết cảm giác lấy vợ ra sao thôi mà...? Nói tới đây TĐ băn khoăn và quyết định ngừng tay...)

    - Ta sẽ không rút xương của nhà ngươi đâu, yên tâm.
    - Dạ! Đội ơn ngài, được thế thì con biết ơn ngài lắm lắm!

    Được một thời gian sau, bẵng đi thật lâu, sau khi TĐ lấy vợ. Ngài nhìn thấy chàng thanh niên đang thảnh thơi trên đồng cỏ, với bướm và hoa, muông thú trong rừng 1 tay chàng quản hữu, muốn ăn gì thì ăn, cơm là cơm, phở là phở... nên TĐ thật lấy làm tiếc cho cuộc đời mình, đành mỗi ngày dõi theo nhìn chàng trai một chút để thấy đời vui sướng. Bỗng một ngày Vợ Thượng Đế phát hiện ra điều đó, trong lúc TĐ ra đằng sau đi giặt đồ, bà đã xuống tay... rút ngay cây xương sườn của người nam mà nặn lên người nữ.

    Từ ngày biết người nữ chính là 2 cây xương sườn của mình bị đánh cắp, người nam bực lắm nhưng không dám lại đòi... Và ngày đêm oán trách TĐ đã bất công với mình. Từ đó trở đi, chàng ngày nào cũng lên ngọn núi cao nhất cầu nguyện để được gặp TĐ một lần, nhưng cũng từ đó trở đi... anh không bao giờ còn gặp được TĐ nữa...

    Được một thời gian, người nữ tìm thấy anh, và quyết định trả anh 2 cái xương sườn... cảm động tấm lòng cao thượng của nàng, anh đã kết hôn.

    Từ đó...

    ...

    ...Cuộc đời anh Bế mạc tại đây! Sự tích đàn ông- tặng các chàng trai nhân 8/3)
    Sự tích đàn ông- tặng các chàng trai nhân 8/3 - 1
     
  2. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    dài quá bây

    ai đọc tóm gọn lại dùm cái

    chữ nhỏ quá
     
  3. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    bấm ctrl + con lăn chuột tới trước đi bác:angry:
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    lấy ở đâu ra vậy?
     
  5. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    tự sáng tác Sự tích đàn ông- tặng các chàng trai nhân 8/3) không chôm chỉa nhóe
     
  6. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    thuở ấy có em anh nghe thật buồn... Sự tích đàn ông- tặng các chàng trai nhân 8/3
     
  7. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    2 người gặp nhau làm món ba sườn nướng,nhậu xỉn quá ko làm chủ được bản thân và cái gì tới đã tới
     

Chia sẻ trang này