Sáng nay rảnh rổi đi coi điều kì diệu Nick Vujicic. Tưởng tổ chức ở SVĐ QK7 nên em ỷ y là sẽ ra mua vé chợ đen thường cũng chỉ 50k ai ngờ tổ chức ở NTĐ QK7, xong phim không có vé nên đi lòng vòng ngoài thôi. chỗ ngồi cho mấy bé mái ấm chờ đá banh xong mới được vô đoàn lân sư rồng tống 4 chở vô tư. hai anh này có vé nhưng không được vô, lý do hết chỗ chờ xếp ghế xong cho vô (trả lời vãi lều) sau 1 hồi luồn lách cũng chui vô được bên trong làm cái Panorama liền Quyền Linh đẹp trai dẫn chương trình mấy bé nhảy điệu Sen Hồng Nick xuất hiện quên chụp đoạn thằng da đen bế lên cho ae thấy, mở lời là câu tiếng việt: Tôi yêu các em!!! Dàn vệ sĩ hổ báo kết thúc chương trình với màn nhảy cha cha cha của Nick và mấy em nhỏ Đoạn giao lưu với 2 em có hoàn cảnh đặt biệt, 1 em là con gái đang ở với bố mẹ nuôi hỏi Nick: ở trường anh có bị bạn bắt nạt không? Nick trả lời: những người bạn thật sự thì không bắt nạt mình, em sẽ có những người bạn như thế và cha mẹ cũng là những người bạn thân thiết đối với em. Còn 1 em là dân giang hồ đã đi tù 2 năm vì tội chém người ta bây h ra tù đang học đầu bếp, hỏi Nick phải làm sao sống để tự tin như anh? Nick trả lời: sẽ có lúc không ai tin chúng ta, ngay cả gia đình không phải lúc nào cũng tin chúng ta, không sao cả hãy vững tin và khi anh cô đơn thì anh cầu nguyện. Còn 1 số thiếu xót ae có thể coi trên Youtube nhé.