[h=2]Mong AE 5s Vào Cho Mình Lời Khuyên !!![/h] Mình Vốn Là Thằng Cho Trai Sinh Trong Gia Đình Chẳng Khá Gỉa Gì ! Mình Năm Nay 20 Tuổi Rùi Mà Học Hành Ko Đâu Ra Đâu. Chưa Tốt Nghiệp THPT , Ko Có Lấy Một Cái Nghề Lận Lưng !!! H Mình Phải Bắt Đầu Lại Từ Đầu , Từng Đêm Nhìn Cảnh Túng Thiếu Của Gia Đình Mà Lòng Đau Như Cắt. Mình Làm Công Nhân Tháng Chỉ Được 3-4Triệu Nhín Nhút Sài Tiết Kiệm Thì Tháng Chỉ Dư dc Tầm 1tr5 . Còn Tháng Xe Hư , Đám Tiệc , Bệnh Thì Coi Như ko Có Dư Lun. H Mình Phải Thay Đổi Cuộc Đời Mình . Sau Bao Đêm Trằng Trọc Suy Nghĩ Mình Phải Cố Gắng Thay Đổi Cuộc Đời Mình Mình Có 3 Hướng Đi Riêng Cho Mình: .1.Mình Tính Học Ngề Đầu Bếp , Rùi Sau Đó Đi Phụ Bếp Tại Các Nhà Hàng Làm 1 Time Mình Sẽ Mở 1 Quán Ăn . .2.H Mình Bắt Đầu ĐK Học Lại Bổ Túc 12 , Sau Đó Thì Cố Gắng Thi Đậu Đại Học Để Thực Hiện Niềm Đam Mê Kinh Doanh Của Mình . .3.Cũng Giong Như .2. Mình Sẽ Nổ Lực Tột Cùng Để Trở Thành Bác Sĩ Để Chữa Bệnh Giúp Người Nghèo , Để Mọi Người Tôn Trọng Mình . Đầu Óc Mình Thì Ko Thông Mình Lắm , Chứ Ko Đến Nổi Ngu Đần , Kn Thì 2Năm Ngoài Đời Thì Cũng Kha Khá . Sống Thì Phải Có Cái Tâm Nên Mình Thề Ko Cắt Cổ Gà Vịt , Ko Sát Sanh . Mong AE Giúp Dùm Mình Cho Mình Lời Khuyên . Sau 2 Năm Dành Dụm Ko Ăn Chơi Nhậu Nhẹt ( mình có chứng dị ứng vs bia rượu nên khi uống xong thì ngứa ngái ửng đỏ ko có sức lực) Nên Cũng Dành Dụm Đc 30triệu . H Mình Phải Làm Sau Giua Cuộc Sống Cơm Áo Gạo Tiền Này . Mong AE 5s Góp Ý Dùm Mình Học 1 Cái Nghề Lo Cho Cuộc Sống Và Lo Cho Gia Đình .
Theo suy nghĩ của mình, bạn cứ chọn ngành nghề nào mà bạn yêu thích, đam mê, vì đó mới chính là con đường tốt nhất mà bạn chọn vì bạn sẽ có động lực cố gắng khi gặp khó khăn. Chúc bạn có được quyết định sáng suốt. Thân.
.3.Cũng Giong Như .2. Mình Sẽ Nổ Lực Tột Cùng Để Trở Thành Bác Sĩ Để Chữa Bệnh Giúp Người Nghèo , Để Mọi Người Tôn Trọng Mình . Đầu Óc Mình Thì Ko Thông Mình Lắm , Chứ Ko Đến Nổi Ngu Đần , Kn Thì 2Năm Ngoài Đời Thì Cũng Kha Khá . Sống Thì Phải Có Cái Tâm Nên Mình Thề Ko Cắt Cổ Gà Vịt , Ko Sát Sanh . Mong AE Giúp Dùm Mình Cho Mình Lời Khuyên . Sau 2 Năm Dành Dụm Ko Ăn Chơi Nhậu Nhẹt ( mình có chứng dị ứng vs bia rượu nên khi uống xong thì ngứa ngái ửng đỏ ko có sức lực) Nên Cũng Dành Dụm Đc 30triệu . H Mình Phải Làm Sau Giua Cuộc Sống Cơm Áo Gạo Tiền Này . Mong AE 5s Góp Ý Dùm Mình Học 1 Cái Nghề Lo Cho Cuộc Sống Và Lo Cho Gia Đình .
bơi ra đời đi bạn, té 1,2 lần đứng dậy bạn sẽ mạnh mẽ và sẽ biết làm gì đề khá giả, cần giữ lữa quyết tâm như lúc này, good luck
làm gì cũng không bằng tự mình làm chủ.nghề nào cũng làm dc ra tiền an thua là có quyết tâm và khéo léo không.hãy chon nghề nào bạn đam mê ấy
Lời đầu tiên mình muốn gởi đến bạn là "lời khen" : bạn có ý chí cầu tiến. Bạn giống mình cách đây 5 năm về trước. Nên mình có 1 vài lời khuyên cho bạn như sau : + Có rất nhiều người học hành ko thành công nhưng cuối cùng với ý chí,đam mê,nghị lực sống,... và họ đã vươn lên. + Nên đọc sách và trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, vấp ngả rùi đứng lên mới là bài học in đậm vào trong trí óc nhất. + Chúng ta có thể mất tất cả : tiền bạc,sự nghiệp,người yêu,.... nhưng có 1 thứ chúng ta ko thể mất và nếu mất là sẽ mất hết.....đó là " niềm tin" chúc bạn thành công trên con đường đã chọn !
Anh góp ý thế này : - Em nên học bổ tùc để lấy bằng THPT. Từ bằng THPT này em sẽ đi học ở trường Cao đẳng nghề nào đó và chọn một nghành em học phù hợp với "sở thích" " đam mê" & "NĂNG KHIẾU" của em ( VD đầu bếp chẳng hạn...). Vì trường Cao đẳng nghề thì không Thi tuyển mà chỉ xét tuyển. Thời gian khoảng 3 năm em nhé. - Sau khi ra trường, em đi làm kiếm thêm vốn và kinh nghiệm, vài năm sau ( vì quy định bây giờ của Bộ GD thì cao đẳng nghề sau khi ra trường phải đi làm lấy kinh nghiệm trong vòng 36 tháng) sau đó em thi liên thông lên Đại học. Nói chung : con đường phía trước của em khá dài ( khoảng 5 năm ), nhưng em là người có nghị lực, hoài bão thì có lẽ em sẽ thành công Chúc em mọi sự như y muốn và luôn giữ nghị lực !