Số là có đứa em gái sợ mùi bệnh viện và ngại chốn đông người ! nên ko dám đi khám @_@... hôm qua cầm tay nó dắt đi, mua xong mấy tờ giấy khám, tới khi đi qua mấy ca khám thì nó sợ quá chạy ù té về, làm ai cũng dòm mình T___T làm anh khổ quá ! Mạo mọi lên đây hỏi ace quen biết chỗ nào bán mấy giấy khám sức khỏe để đi làm + thi bằng lái A1 không ? (mà ko biết nó có dám đi thi ko nữa) ace nào biết chỉ dùm nha, thanks ace nhiều
lên chổ thi đấy...có mấy thằng cò nó tới...hỏi giá...và mua...kết thúc... ah nhớ đem theo 1 cmnd photo...4 hay 5 tấm hình 3x4
giờ vào khám cái rẹt chưa tới 10p sợ gì không biết, mấy cha bác sỉ còn không thèm đo đạc gì chỉ hỏi rồi ghi vô thôi. Em bạn nhát như vậy thì làm sao mà đi làm được, tập làm quen với đám đông đi chứ
Qua trườg hùng vươg có khám trong trườg luôn.đóg 170k và khám sk 30k.khám rất đơn giàn và rất nhanh chưa tới 5'
Bạn lên trường GTVT hay sở GTVT ngay Lý Chính Thắng đó ,đem theo tờ giấy khám sức khoẻ chỉ cần điền tên ,và ngày sinh ,nếu ko có thì nó có bán lun ,đem theo 1 tấm hình 3-4 .Mấy thằng cò ngay đó nó làm lun ,khỏi khám gì hết ,có dấu giáp lai lun .giá hình như 50k cho A1 ,vì hồi xưa mình dẫn bạn mình đi khám B2 nó lấy 70k ,5 phút sau có khỏi đi khám chi cho mệt
bạn phải nói chuyện với em gái bạn, sợ kiểu này nguy hiểm lắm, sau này sinh nỡ, bệnh tật kg vào viện thì vào đâu.
thanks mấy bác đã giúp ! thú thật em gái mình nhát quá, hồi trước còn định tìm bạn trai cho nó để dắt đi ra ngoài chơi cho dạn dĩ lên (mình ko có thời gian do công ăn việc làm). Em gái mình vừa tốt nghiệp CĐ xong, hồi đi học nó chỉ lên trường rồi về nhà học tiếp ! Nhưng chuyện tìm bạn trai thì ko biết sao chứ giống giao trứng cho ác 1 lần. Số là mình có thằng bạn, rồi thằng bạn có 1 con bạn, con bạn đó có đứa anh trai, rồi làm quen ông này cho nhỏ em mình. Ông này lúc đầu tới nhà thưa gửi, ăn mặc lịch sự mình cũng kết. Về sau, mới khoảng 3 tuần, bữa tối nọ khoảng 20h hơn, em gái mình gọi điện thoại, vừa khóc vừa nói "em sợ quá anh ơi..." rồi mình tới chỗ, cách nhà gần 15km ! Thấy nó đứng ở dưới trụ đèn đường, kế bên tiệm tạp hóa, 2 tay nghiến chặt cái điện thoại, 2 mắt đỏ hoe, mình vừa dừng xe trước mặt nó, nó giật bắn người rồi lao tới ôm chằm lấy mình, lại khóc, trông bộ dạng mình không cầm được, muốn hỏi ra lẽ rồi chém chết mẹ thằng đó ! Dỗ 1 hồi, chở về, hôm sau mình hỏi chuyện, thật ra cũng không mấy lớn lao. Nó bảo, cái thằng chó đó dụ em gái mình vào 1 quán nước, mà phía trước có con sông, vừa uống nước hóng gió mát lắm (em gái mình nghe thấy thích, mà sau này mình mới biết chỗ đó là khu Trung Sơn, má nó). Vào đó được khoảng 20 phút, thằng đó bắt đầu nắm tay, rồi ôm con bé, hôn, đến khi nó cho tay vào áo, con bé sợ quá tung chạy té đi ! Mà lúc mình đi đón nó thì theo địa lý sau này mình tìm ra, cách khu quán nước Trung Sơn khoảng 3km ! tội nghiệp con bé, giờ mình sợ lắm, không dám giao cho ai ! :sad:
Trước đây mình cũng đổi bằng A1 và khám chổ này làm gì có chuyện cuổng trời?góp ý chút thôi,có gì sai bỏ qua dùm mình.
hiểu sai rồi bác, ý mình là bản thân mình thì dạn dĩ, nên cho dù có phải cởi truồng khám cũng không sợ ! haha